Trong vòng 20 ngày, ba vụ TNGT do ôtô con đâm phải người đi đường có mẫu số chung là tài xế sau khi đã uống rượu bia.
Tang trùng tang là trường hợp xảy ra ở Quy Nhơn, Bình Định khi tài xế ma men lái xe Lexus đâm vào đám ma khiến 4 người chết.
Rồi nữ lao công tên Hà bị xe điên đoạt mạng khi đang quét rác trên đường Láng, khiến chị ra đi bỏ lại một mẹ già đau bệnh tật cùng hai con nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành.
Mới đây, lại đến 2 người phụ nữ tên Quỳnh và Yến bị tài xế ma men khác đâm ở đường hầm Kim Liên (Hà Nội). Càng nhìn những bức ảnh tươi rói, những dòng status yêu đời trên trang cá nhân của hai chị, người đọc dù không quen hay xa lạ cũng không thể không khỏi nghẹn ngào.
Theo thống kê, trên 40% các vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại Việt Nam liên quan tới rượu bia. Đa phần là các tài xế điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia không thể làm chủ được tay lái. Năm 2018, cả nước đã xảy ra 18.736 vụ TNGT, 40% của số này đồng nghĩa có thể lên tới hơn 7.000 vụ TNGT xảy ra liên quan tới rượu bia.
Một khi đã uống rượu bia còn lái xe hay điều khiển các loại phương tiện vẫn được xem là chuyện thường tình, thì sẽ vẫn còn đó những chờ chực của nỗi đau, mất mát ập đến. Nhưng đáng buồn thay, tình trạng này lại phổ biến tại Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn. Thậm chí câu cửa miệng mời rượu nhau trong các dịp được truyền tụng trong dân gian là “rượu bất khả ép, ép bất khả từ”.
Từ sự ra đi của chị Hà làm công nhân vệ sinh đến cái chết oan uổng của hai chị Quỳnh và Yến đã gây chấn động cư dân mạng trong vài ngày qua. Chưa lúc nào như lúc này, cư dân mạng lại đồng lòng hô hào lại những khẩu hiệu cũ: “đã uống rượu bia, không được lái xe”, “say xỉn lái xe là tội ác”, “từ bỏ việc ép bạn mình thêm một ly và từ bỏ việc để người khác ép mình uống thêm một ly”.v.v…
“Đừng nên chỉ hô hào mà hãy hành động”, nhiều người đã có cùng suy nghĩ như vậy. Hành động, từ việc xem lại thói quen, tập quán của người Việt lấy việc tiếp rượu, “ép bất khả từ” bia rượu là thước đo thể hiện tình cảm trong ứng xử với nhau. Hành động, là từ bỏ những tập quán cũ gây hại và tạo lập những thói quen mới để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
"Cả thế giới tỉnh giấc, chỉ có tim mình từ chối thức dậy lúc bình minh”. Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc dòng status đầy cảm xúc này của chị Đinh Thị Hải Yến - một trong hai người tử vong trong vụ tai nạn do tài xế ma men lái xe Mercedes gây ra trong đường hầm Kim Liên - viết trước ngày định mệnh.
Đó là những người mẹ, người vợ, người chị… sẽ không bao giờ có thể thức dậy lúc bình minh được nữa chỉ vì vì tài xế bia rượu lái xe.
Còn bao nhiêu tài xế ma men chưa chịu thức tỉnh?