Chuyện họp lớp: Háo hức ôn lại kỷ niệm xưa

NGUYỄN DUY |

Sau nhiều năm ra trường, bạn học cùng lớp người lấy vợ lấy chồng, người bôn ba kiếm ăn. Tết là thời gian gặp gỡ, sum họp. Do đó, nhiều người chờ đợi Tết không chỉ để trở về với gia đình mà còn là cơ hội để gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm xưa.

Năm nay đã là năm thứ 5 anh Nguyễn Thế Cường (Thanh Hóa) tốt nghiệp cấp 3, chưa năm nào anh bỏ lỡ những buổi họp lớp vào dịp Tết Nguyên đán.

“Khi đi làm ai cũng đều có mối quan hệ mới, tôi cũng có nhiều người bạn tốt ở chỗ làm. Nhưng những người bạn thời học sinh vẫn rất đặc biệt với tôi. Chúng tôi có thể không nhắn tin, nói chuyện với nhau vài tháng trời, nhưng mỗi lần gặp lại cảm giác vẫn quen thuộc vô cùng", anh Cường chia sẻ.

Thế Cường (nam ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong buổi họp lớp cuối năm. Ảnh: Thế Cường.
Anh Thế Cường (nam ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong buổi họp lớp cuối năm. Ảnh: Thế Cường.

Theo anh Cường, để tạo được không khí thoải mái cho một buổi họp lớp thật sự không dễ, khi mà cuộc sống của mỗi người đều đã có nhiều thay đổi. Điều quan trọng là một tập thể phải biết chia sẻ, một người vì mọi người. Bỏ lại "cái tôi", trở về đúng nghĩa là những người bạn thuở học trò vô tư lự.

Mọi năm, lớp của anh Cường tổ chức gặp mặt vào ngày 28 âm lịch. “Vào thời điểm này, hầu như mọi người đều tạm gác lại công việc để về quê ăn Tết. Năm nay, chúng tôi cũng lên kế hoạch tổ chức ở nhà hàng và thuê riêng một phòng kín để mọi người có thể tâm sự thoải mái hơn”, anh Cường nói.

Chị Nguyễn Mai Phương (Vĩnh Phúc) cho rằng ở mỗi giai đoạn cuộc đời, mỗi người đều có những nỗi sợ khác nhau. Hồi bé trốn học, sợ bố mẹ đánh đòn. Ngày đi học, sợ kiểm tra, sợ gặp bài thi khó, sợ kết quả không như mong đợi...

Đến khi trưởng thành, bước vào đoạn đường mới với muôn vàn lo lắng chị mới nhận ra còn nhiều nỗi sợ kinh khủng gấp vạn lần. Vì vậy, họp lớp với chị có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ có lúc gặp những người bạn cũ, ôn lại kỷ niệm xưa, chị mới thấy bản thân được "sống lại" thời thanh xuân tươi đẹp.

"Tôi có 2 người bạn chơi rất thân học cùng cấp 3. Khi lớn, mỗi người một công việc lại ở các thành phố khác nhau. Họp lớp là dịp duy nhất chúng tôi được gặp lại", chị Mai Phương tâm sự.

Vũ Hoàng Vân Anh (sinh viên năm cuối Đại học Thương Mại) cũng chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi họp lớp cấp 3.

Chia sẻ về dự định của lớp năm nay, Vân Anh cho biết buổi họp được diễn ra trước tết vài ngày. “Thông thường, chúng tôi sẽ đến thăm nhà cô chủ nhiệm, sau đó tổ chức ăn uống tại nhà của một bạn trong lớp. Tự chuẩn bị mọi thứ giúp chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tâm sự cùng nhau”, Vân Anh nói.

Vân Anh (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh với các bạn cùng bàn trong buổi họp lớp. Ảnh: Vân Anh.
Vân Anh (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh với các bạn cùng bàn trong buổi họp lớp. Ảnh: Vân Anh.

Vào những ngày giáp Tết, công việc kinh doanh của gia đình khá bận rộn. Tuy nhiên, Vân Anh vẫn sắp xếp công việc để tham gia họp lớp theo đúng kế hoạch. Với Vân Anh, để có được một buổi gặp mặt có đông đủ các thành viên không dễ dàng. Vì vậy nữ sinh rất quý trọng và háo hức đến ngày họp lớp.

“Càng lớn càng hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ thời niên thiếu. Việc tham gia các buổi họp lớp khiến tôi có cảm giác như đang quay về ngày xưa, thấy mình như trẻ lại. Giữa những bộn bề vất vả, được đắm mình với những kỉ niệm tươi đẹp ấy trước khi đón chào một năm mới là một điều tuyệt vời”, Vân Anh tâm sự.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về tòa soạn: toasoan@laodong.vn.

NGUYỄN DUY
TIN LIÊN QUAN

Làm đẹp cận Tết, chị em phải đặt lịch trước cả tuần

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, không có nhiều thời gian, chị em phải đặt lịch cơ sở làm đẹp trước cả tuần để tân trang sắc đẹp. Đây cũng là lúc ngành làm đẹp vào mùa “hốt" bạc.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Loay hoay với chi tiêu khi không có thưởng Tết

MỸ LINH |

Những gánh hàng rong của lao động tự do rao bán khoảng thời gian này càng nặng trĩu hơn bởi nỗi lo và hi vọng về một cái Tết tươm tất, tròn đầy.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Làm đẹp cận Tết, chị em phải đặt lịch trước cả tuần

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, không có nhiều thời gian, chị em phải đặt lịch cơ sở làm đẹp trước cả tuần để tân trang sắc đẹp. Đây cũng là lúc ngành làm đẹp vào mùa “hốt" bạc.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Loay hoay với chi tiêu khi không có thưởng Tết

MỸ LINH |

Những gánh hàng rong của lao động tự do rao bán khoảng thời gian này càng nặng trĩu hơn bởi nỗi lo và hi vọng về một cái Tết tươm tất, tròn đầy.