Chung tay bảo vệ trẻ em sau vụ bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu

ANH THƯ |

Liên tiếp những vụ việc trẻ em bị bạo hành từ mẹ kế của bố, người tình của mẹ đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh bảo vệ trẻ em mạnh mẽ hơn.

Vụ việc một bé gái 8 tuổi ở TP.Hồ Chí Minh tử vong do bị mẹ kế bạo hành khiến dư luận chưa hết bàng hoàng.

Mới đây, một bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Thạch Thất (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, có nhiều đinh cắm trong não khiến cộng đồng sửng sốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên - người tình của mẹ cháu A về hành vi giết người.

Nguyễn Trung Huyên bị điều tra hành vi Giết người khi nhiều lần bạo hành bé gái 3 tuổi - con riêng của bạn gái.

Cháu bé 8 tuổi ở TP.Hồ Chí Minh hay cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội đều bị những "người mới" của cha và mẹ nhiều lần bạo hành. Những tổn thương của trẻ em phải chịu đựng sau cuộc ly hôn của cha mẹ đã hiện hữu.

Trước vụ việc trên, bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho hay, tình trạng ly hôn, ly thân ở nước ta ngày càng cao. Không phải tất cả những vụ ly hôn thì trẻ em đều có nguy cơ bị bạo lực. Nhiều cặp vợ chồng không có chung tiếng nói, chia tay nhưng cùng chung tay chăm sóc con cái rất tận tình.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định, gần đây một loạt các vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận như ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Khi ly hôn, họ trao con bố hoặc mẹ nuôi dưỡng.

"Nhưng việc ăn ở như vợ chồng của những trường hợp trên đã xảy ra vụ việc rất đau lòng. Đây là hồi chuông cảnh báo cho những người đã có gia đình cũng như chưa có gia đình khi kết hôn phải tìm hiểu cho thấu đáo" - bà Hồng nói.

Trong quá trình chung sống, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Nếu cha mẹ ly hôn, người chịu áp lực nhất là những đứa con. Bà Hồng cho rằng, với bố mẹ là người trưởng thành sẽ tìm được hành phúc mới. Nhưng cháu bé để lại trong đầu những vết thương khó lành.

Để đẩy lùi tình trạng bạo lực với trẻ em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, các gia đình có thành viên bị ly hôn như ông bà, chú bác… đều phải quan tâm đến con em. Những người thân hết sức chú ý để thăm hỏi, tiếp xúc với các cháu đánh giá xem việc chăm sóc ổn không? Việc trò chuyện với các cháu phải tế nhị, khéo léo.

Bên cạnh đó, cộng đồng ở xung quanh cũng cần có sự nhạy cảm hơn, khi thấy biểu hiện bất thường cần có thông báo đến cơ quan liên quan để can thiệp kịp thời.

Bà Hồng cho rằng, mỗi gia đình là một hoàn cảnh khác nhau, song yêu cầu chung bố mẹ phải nhìn nhận, quan tâm đặc biệt đến con em mình. Dù hạnh phúc mới vẫn phải bảo vệ trẻ em.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội có 9 vết đinh trên đầu, bà Hồng cho rằng: "Dư luận và tôi cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người mẹ trong vụ việc này. Trong thời gian ngắn con bị hành hạ như vậy, người mẹ liệu có vô can? Câu hỏi này sẽ được phía cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc điều tra".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn và những nỗi đau mà trẻ em phải gánh chịu

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận dậy sóng trước những vụ việc bạo hành trẻ em, mà người gây ra lại là mẹ kế, cha dượng…

Kịp thời hỗ trợ, can thiệp với bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu

ANH THƯ |

Cục Trẻ em đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi có 9 dị vật trong não.

Vụ bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: "Chúng tôi rất sốc"

ANH THƯ |

Đó là chia sẻ của người phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 sau khi nhận cuộc gọi của ông nội về bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu ly hôn và những nỗi đau mà trẻ em phải gánh chịu

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận dậy sóng trước những vụ việc bạo hành trẻ em, mà người gây ra lại là mẹ kế, cha dượng…

Kịp thời hỗ trợ, can thiệp với bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu

ANH THƯ |

Cục Trẻ em đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi có 9 dị vật trong não.

Vụ bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: "Chúng tôi rất sốc"

ANH THƯ |

Đó là chia sẻ của người phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 sau khi nhận cuộc gọi của ông nội về bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội).