Chuẩn bị từ chiếc quạt điện đến từng bữa ăn gửi đến F0 và các y, bác sĩ

Chân Phúc |

“Mình còn được ở nhà, còn được ăn mặc thoải mái, thích gì có thể làm nhưng họ (F0) thì không. Thấy thế tôi thương lắm! Nghĩ lỡ không may mình mà cũng mắc bệnh, rơi vào hoàn cảnh đó thì phải như thế nào, liệu có ai giúp đỡ” - chị Linh – cư dân Chung cư New City không cầm được nước mắt chia sẻ.

Cư dân chung tay góp đồ gửi vào Bệnh viện dã chiến

Nhận được tin vận động đóng góp ủng hộ, giúp đỡ những F0 đang điều trị ở Bệnh viện dã chiến vừa được thành lập bên cạnh chung cư mình sống (Chung cư New City, phường An Khánh, TP. Thủ Đức), chị Linh đã không ngần ngại cùng bạn bè, người thân đóng góp hơn 200 chiếc quạt điện.

Hàng trăm chiếc quạt điện được cư dân đóng góp chuẩn bị chuyển vào Bệnh viện dã chiến.
Hàng trăm chiếc quạt điện được cư dân đóng góp chuẩn bị chuyển vào Bệnh viện dã chiến.
Cư dân New CiTy mang đồ đế ủng hộ: Ảnh: Thanh Vũ
Cư dân New City mang đồ đến ủng hộ: Ảnh: Thanh Vũ

“Ngày đầu, nghe tin chung cư bỏ không nhiều năm kế bên này sẽ được chuyển thành Bệnh viện dã chiến, lấy chỗ điều trị cho F0, thật sự lúc đó tôi rất lo lắng.

Lo lắng liệu rằng bệnh viện này thành lập ngay cạnh chung cư mình sống rồi có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không? Mình có thể lây bệnh từ đó hay không? Nhưng rồi nghĩ đến chung cư đó bỏ không nhiều năm nay, cơ sở vật chất không đảm bảo, họ - những F0 vốn đã có bệnh trong người nay lại phải sống, điều trị trong môi trường không thuận lợi trong những ngày đầu thì sẽ thế nào. Rồi biết tin các cư dân nơi đây đang ủng hộ, kêu gọi mọi người giúp đỡ quạt để chuyển vào cho các F0 nên tôi cũng muốn giúp đỡ họ một phần” – chị Linh tâm sự.

Những ngày giữa tháng 7, tình hình dịch COVID-19 ở TPHCM diễn biến phức tạp, số ca nhiễm không ngừng tăng lên, đạt mức 5 con số và chưa có dấu hiệu giảm, nhiều bệnh viện dã chiến nhanh chóng được thành lập và khu chung cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP. Thủ Đức) được lựa chọn và nhanh chóng chuyển đổi thành các Bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8, 9 để điều trị cho F0.

Chị Mỹ đang kiểm kê lại số hàng hóa, đồ dùng của cư dân ủng hộ trước khi chuyển vào bệnh viện. Ảnh: Thanh Vũ

Chị Như Mỹ - cư dân New City – một trong những người lên ý tưởng, kêu gọi người dân trong chung cư góp vật dụng cần thiết gửi sang bệnh viện dã chiến. Chị Mỹ tâm sự, khu chung cư, nay là Bệnh viện dã chiến là do công ty chị đang làm chủ đầu tư, xây dựng và đang bị bỏ không trong hơn 5 năm. Khi chung cư này được lên kế hoạch chuyển đổi thành Bệnh viện dã chiến thì anh em kỹ thuật ở công ty chị Mỹ được điều động đến để hỗ trợ lắp đặt trang thiết bị trong chung cư nên từ đó chị Mỹ biết được những ngày đầu Bệnh viện mới thành lập đang thiếu thốn nhiều thứ.

“Lúc đó tôi mới liên hệ với chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Hội trưởng Hội quán các bà mẹ để lên kế hoạch thực hiện. Tiếp đó tôi nói với chị Chi (cư dân New City) vốn chị Chi đang có sẵn mặt bằng để trống nên chị Chi đồng ý liền. Thế rồi 2 chị em triển khai kế hoạch, kêu gọi những hộ dân ở New City. Thật không ngờ, ngay sau khi nhận được thông tin kêu gọi, rất nhiều cư dân đã ủng hộ từ các vật dụng như quạt, mỳ gói, nước uống... để chúng tôi chuyển vào khu bệnh viện cho các bệnh nhân và các y, bác sĩ” – Chị Mỹ nói.

Lan tỏa sự sẻ chia

Sau 10 ngày chung tay, kêu gọi mọi người cùng ủng hộ, sẻ chia đến bây giờ dã có hàng trăm chiếc quạt, thùng mỳ, hàng nghìn chai nước... đã được chuyển vào cho các y, bác sĩ cũng như những F0 ở Bệnh viện dã chiến.

Chị Như Mỹ cho hay, nhiều cư dân ở chung cư sau khi ủng hộ cũng kêu gọi, vận động người thân bạn bè của mình cùng chung tay giúp đỡ nên việc làm này đã không còn là của mỗi cư dân chung cư New City mà đã lan rộng ra trên nhiều địa phương.

Chị Như Mỹ cho biết thêm, sau những ngày đầu triển khai góp vật dụng thiết yếu, nhóm của chị cũng đã triển khai kế hoạch chuẩn bị những phần cơm. Hiện mỗi ngày có khoảng 500 suất cơm được chuyển vào Bệnh viện cho các y, bác sĩ.

Những suất cháo được nấu và chuẩn bị chuyển vào bệnh viện dã chiến cho các em bé.

"Như sáng hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ bên trong Bệnh viện dã chiến số 8 là có 15 bé khoảng hơn một tuổi, và cần 15 phần cháo trong buổi trưa. Tôi đã nhanh chóng liên hệ với các bếp ăn xem có chuẩn bị kịp không và thật may mắn là có bếp báo về là có thể chuẩn bị, hiện các phần cháo đang trên đường được vận chuyển vào bệnh viện cho các bé" - chị Như Mỹ chia sẻ.

Chị Như Mỹ chia sẻ quá trình lên kế hoạch vận động cư dân góp đồ gửi vào Bệnh viện dã chiến. Video: Thanh Vũ thực hiện.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cách ly F0 không triệu chứng tại ký túc xá, trường học, khách sạn

MINH QUÂN |

Các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức sử dụng khu ký túc xá của trường học, khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, khách sạn, trường học... trên địa bàn để cách ly tập trung F0 không có triệu chứng lâm sàng, không kèm bệnh lý nền.

Lấy mẫu "thần tốc" 80.000 người khu nhà trọ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu diện rộng cho khoảng 80.000 người tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú và toàn bộ công nhân Công ty Changshin, để bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là khu vực “nóng” về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai.

F0 không triệu chứng sẽ làm những xét nghiệm gì để được ra viện?

LÂM ANH |

Sở Y tế TPHCM đã quyết định sử dụng thêm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10 để quyết định việc F0 không triệu chứng được phép xuất viện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM cách ly F0 không triệu chứng tại ký túc xá, trường học, khách sạn

MINH QUÂN |

Các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức sử dụng khu ký túc xá của trường học, khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, khách sạn, trường học... trên địa bàn để cách ly tập trung F0 không có triệu chứng lâm sàng, không kèm bệnh lý nền.

Lấy mẫu "thần tốc" 80.000 người khu nhà trọ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu diện rộng cho khoảng 80.000 người tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú và toàn bộ công nhân Công ty Changshin, để bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là khu vực “nóng” về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai.

F0 không triệu chứng sẽ làm những xét nghiệm gì để được ra viện?

LÂM ANH |

Sở Y tế TPHCM đã quyết định sử dụng thêm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10 để quyết định việc F0 không triệu chứng được phép xuất viện.