Với mong muốn tạo vườn tượng để có thêm sản phẩm du lịch cho khu vực danh thắng Núi Sam (Châu Đốc), liên tiếp trong 2 năm 2003 và 2005, An Giang đầu tư trên 10 tỉ đồng tổ chức Trại Sáng tác điêu khắc quốc tế thu hút gần 100 nhà điêu khắc trong nước và quốc tế đến dự.
Với chủ đề “Dấu ấn An Giang”, các nhà điêu khắc đã sáng tác 108 tác phẩm nghệ thuật. Theo kế hoạch, An Giang sẽ đầu tư 10 tỉ đồng xây dựng vườn tượng quy mô 5ha tại khu vực Núi Sam để trưng bày các tượng điêu khắc nghệ thuật vào năm 2007. Trong thời gian chờ đợi, các tác phẩm nghệ thuật được đem gửi trưng bày ở 2 thửa đất trống gần khu du lịch Núi Sam.
Thế nhưng, trái với thái độ chắt chiu cơ hội mời gọi, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà điêu khắc phát huy khả năng sáng tác nhằm tạo ra vườn tượng đẹp, sau khi tiếp nhận, Châu Đốc đã "nhốt" 108 tác phẩm nghệ thuật vào không gian tạm bợ, khiến nhiều nhà điêu khắc không khỏi chạnh lòng...
Tiếng là xây dựng “Điểm trưng bày” phục vụ du khách tham quan, nhưng không hiểu sao, cơ quan chức năng lại cho xây dựng rào bảo vệ vây quanh và chỉ dành 1 lối ra vào duy nhất nên trên thực tế ảnh hưởng đến sự tự do ra - vào của người xem...Ngay cả cơ quan chức trách địa phương cũng không xem trọng không gian này khi đổ dồn nhiều thứ vật dụng khác vào đây.