Báo chí từng không ít lần phanh phui nhiều vụ ăn xin giả: Giả cụt chân, giả bị liệt, giả tàn tật...
Gần đây nhất, ngày 1.1.2023, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã xác minh những đối tượng giả mạo người vô gia cư để trục lợi. Đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định, tất cả trường hợp này đều có nhà, gia đình tại Hà Nội.
Thậm chí, nhiều người coi "nghề" vô gia cư là một nghề hái ra tiền bởi thu nhập trung bình của mỗi người từ những món quà từ thiện hàng đêm có thể lên đến một vài triệu đồng.
Mỗi lần tham gia giao thông trên các tuyến phố Hà Nội phải dừng đèn đỏ, chị Đặng Hoàng Trang (Yên Bái) không khỏi thương cảm khi người ăn xin đến chắp tay lạy, ngửa mũ xin tiền.
"Lần mang theo ít tiền mặt, tôi cho một người phụ nữ nằm ở đường 5.000 đồng. Lần không có tiền lẻ, tôi cho một cụ già 100.000 đồng. Nhìn họ nghèo khổ, nắng mưa nằm bò ở đường, ít ai có thể kìm lòng mà không móc ví gửi họ ít tiền" - chị Trang tâm sự.
Tuy nhiên, ngoài thương cảm với sự khổ đau của những người này, đã có lần chị Trang cảm thấy phiền hà với sự đeo bám của họ.
Chị Trang chia sẻ: "Họ liên tục đứng trước xe máy tôi cầu xin, thậm chí quỳ lạy. Nếu tôi không cho tiền, họ nhất quyết không chịu đứng lên. Việc này không đơn thuần là cần sự giúp đỡ mà là ép tôi phải cho họ tiền".
Từng chạy xe ôm công nghệ, có mặt ở nhiều nẻo đường Thành phố Hà Nội, anh Quang Trung cho hay, đã chứng kiến rất nhiều cảnh chăn dắt ăn xin.
"Tôi nhìn thấy người đàn ông to béo 80-90kg chăn dắt lũ trẻ. Anh thanh niên dắt xe máy xin tiền đổ xăng thì tôi gặp tối thiểu 3 lần trong 1 tuần. Bà chị trung niên xin tiền đi xe buýt, xin tiền chữa bệnh ruột thừa xin suốt 1 tháng, xin tiền về quê... Nhiều vô kể" - bạn đọc này chia sẻ.
Tấm lòng thơm thảo của người dân bị lợi dụng để trục lợi cho những kẻ "ăn không ngồi rồi". Chính vì thế, nhiều người cho rằng, hành động cho tiền người ăn xin không khác nào tiếp tay cho những đối tượng chăn dắt người ăn xin.
"Nhiều kẻ vô nhân tính đang lợi dụng để kiếm tiền. Một mức thu nhập quá lớn đối với nhiều người, nhưng đau lòng là không ít người trong số đó sau những giờ dầm mưa, dãi nắng thì số tiền mà họ xin được phần lớn lại không thuộc về họ mà nó lại chảy vào túi của kẻ khác" - anh Trung bày tỏ.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo lắng hơn là những hình ảnh xấu xí của những đối tượng chăn dắt ăn xin không chỉ gây tổn thương cho cụ già, người khuyết tật hay trẻ em bị lợi dụng mà nếu để kéo dài, chậm có những biện pháp xử lý quyết liệt sẽ tạo ra sự vô cảm trong xã hội.
Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.