Bà Bền làm CCCD tại công an địa phương, nhưng từ một số vướng mắc trong hồ sơ, qua quá trình truy xuất thông tin, xác minh và kiểm chứng, Công an thị xã Hoài Nhơn đã xác định bà Bền có thể có người chị em song sinh (ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).
Trên thực tế tới thời điểm này, qua việc làm thẻ CCCD và sự góp sức lớn của công an tại 2 địa phương, bà Bền không chỉ tìm được người chị em song sinh mà có tới 4 chị em ruột.
Cái rủi từ hơn 47 năm về trước của một thời lam lũ đói khổ đã được bù lại bằng cái may và cơ duyên của ngày hôm nay mà không kìm được nước mắt.
Nhưng cái may cũng như cơ duyên đó sẽ không có được nếu không có sự góp sức của các cán bộ công an.
Cán bộ công an làm CCCD, phải giải quyết các vướng mắc, thậm chí có những nghi vấn cần xác minh làm rõ và kiểm chứng… là nghiệp vụ và nhiệm vụ phải làm. Nhưng khi phát hiện ra một manh mối huyết thống, chí ít là hình ảnh 2 người phụ nữ ở 2 địa phương khác nhau giống nhau như giọt nước, các anh đã không dửng dưng để mặc “chuyện của người ta”, mà liên hệ, xác minh, kiểm chứng cùng với các đồng nghiệp địa phương bên kia góp sức tạo nên một hạnh phúc duyên kỳ ngộ không thể ngờ tới được.
Còn hơn cả nghiệp vụ và nhiệm vụ chính là cái tâm khi phát hiện ra sự việc, từ đó sẵn sàng kết nối để những người thân lạc nhau gần nửa thế kỷ có cơ may gặp lại.
Nếu không, bà Bền có thể, đến cả khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn ôm trọn một niềm luyến tiếc vì không tìm lại được những người thân; cũng như những chị em của bà cũng sẽ chẳng thấy được người chị em thuở bé vì cơ cực đói khổ phải đi ở đợ mà từ đó thất lạc nhau.
Sự thật đau buồn ngày xưa, tưởng đã chôn vùi được, nay lại được “xới” lên nhưng với niềm hạnh phúc khôn tả hơn là đau thương.
Không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm, đó còn là việc nghĩa giúp đời. Vậy thì càng đáng quý, càng đáng trân trọng nhiều lần hơn nữa khi việc nghề làm CCCD và việc đời trọn cả đôi bề.
Hạnh phúc về nghề, đôi khi lại đến từ những việc giúp cho đời, mà trường hợp bà Bền thông qua việc làm CCCD tìm ra được những người chị em ruột bị thất lạc nhau 47 năm đằng đẵng chính là một điển hình.
Người đọc, người xem còn thấy đau, còn thấy thương và xúc động cho gia đình chị em bà Bền chứ đừng nói là những người trong cuộc.
Bởi đối với những người trong cuộc, nay họ đã trở thành mẹ, trở thành bà, và đây có thể là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của họ khi tuổi đời đã không còn trẻ nữa.