Chỉ có 50 triệu đồng: Vợ chồng trẻ chốt mua nhà trong 1 tháng

ANH THƯ |

Để sở hữu căn hộ chung cư nhỏ nhắn tại Hà Nội, nhiều vợ chồng trẻ phải trải qua quãng thời gian chật vật xoay tiền, trả nợ.

Vét sạch túi mua nhà, hết tiền làm tân gia

Hiện đang sinh sống trong căn hộ chung cư 55m2 tại một khu đô thị thuộc quận Hà Đông (Hà Nội), chị Phạm Huyền (SN 1994, quê ở Thanh Hà, Hải Dương) vẫn chưa thể quên những tháng ngày mua nhà đầy cơ cực.

Kết hôn năm 2019, vợ chồng chị Huyền vẫn phải thuê trọ tại Hà Nội. Đầu năm 2020, chị Huyền sinh con đầu lòng. Vì nhà có con nhỏ, để tiện có nơi cho bố mẹ chồng ở, chị buộc phải đi thuê một căn hộ chung cư rộng rãi hơn.

Lúc này, mỗi tháng vợ chồng chị phải trả tiền thuê nhà khoảng 3 triệu đồng. Cộng với tiền điện, nước, phí dịch vụ..., chị Huyền cũng phải mất nửa tháng lương cho việc thuê nhà.

Thời gian chị Huyền nghỉ theo chế độ thai sản, không có nguồn thu. Chồng chị làm công ty chỉ có mức lương 7,5 triệu đồng/tháng. Mọi chi phí chi tiêu trong gia đình đè nặng lên vai người chồng.

Sau nhiều ngày bàn tính, anh chị đã quyết định mua căn hộ chung cư. Chị Huyền chia sẻ: "Như vậy, thay vì trả tiền thuê nhà mỗi tháng như trước, chúng tôi sẽ trả tiền lãi ngân hàng mua nhà. Sau một thời gian nhất định trả hết lãi và gốc, thì chúng tôi sẽ có nhà để ở".

Cùng thời điểm đó, căn hộ nhà hàng xóm đang bắt đầu rao bán. Sau khi sang xem nhà, chị Huyền đã rất ưng ý.

"Tôi rất thích căn hộ đó. Nhưng lấy tiền đâu để mua mới là vấn đề đáng quan tâm" - chị Huyền chia sẻ.

Hai vợ chồng vét sạch túi mới có 50 triệu đồng. Chủ nhà bán căn hộ đó với giá 800 triệu đồng. Số tiền chị Huyền có chỉ đủ đặt tiền cọc.

Chị Huyền chia sẻ: "Lần đầu tiên mua nhà, chúng tôi không có kinh nghiệm. Ban đầu tôi cứ nghĩ có thể vay ngân hàng 100% số tiền mình thiếu. Nhưng khi bắt tay vào tìm hiểu vay tiền, lãi suất ngân hàng mới biết chỉ có thể vay tối đa 70% so với giá trị nhà".

Vay đâu thêm 250 triệu nữa để đủ tiền mua nhà? Câu hỏi này thường trực trong suy nghĩ của chị Huyền. Sau khi "cầu cứu" bên nội, bên ngoại, chị cũng nhận được sự hỗ trợ 150 triệu đồng.

Vợ chồng chị Huyền đón Tết đầu tiên tại nhà mới. Ảnh: Phạm Huyền.
Vợ chồng chị Huyền đón Tết đầu tiên tại nhà mới. Ảnh: Phạm Huyền.

Còn lại 50 triệu đồng chị phải đi vay bạn bè, đồng nghiệp. Sau khi làm thủ tục sang tiên, mua nhà xong, vợ chồng chị Huyền đã cạn sạch tiền.

"Tôi cố gắng vay thêm 14 triệu đồng từ bạn bè để lát sàn gỗ trong nhà. Sau đó, cả hai vợ chồng không còn một đồng để làm cỗ tân gia" - chị Huyền nói.

Khó khăn chồng khó khăn

Sau đó, dịch COVID-19 ập tới, chồng chị Huyền bị mất việc làm. Chị Huyền buộc phải bán hàng online trong chung cư. Cứ nhìn mặt hàng gì có thể kinh doanh được, chị lại lao vào nhập hàng, bán hàng.

"Thời gian đó quá khó khăn với vợ chồng tôi. Đôi khi, thu nhập của cả hai vợ chồng không đủ để trả tiền gốc, lãi hàng tháng. Ông bà ở quê thương con, thường xuyên gửi đồ lên hỗ trợ" - chị Huyền nhớ lại.

Bố mẹ hỗ trợ thực phẩm trong thời gian vợ chồng chị Huyền gặp khó khăn về kinh tế. Ảnh: Phạm Huyền.
Bố mẹ hỗ trợ thực phẩm trong thời gian vợ chồng chị Huyền gặp khó khăn về kinh tế. Ảnh: Phạm Huyền.

Trước khi quyết định mua chung cư, đồng nghiệp của chị cũng rủ rê mua nhà đất ở La Phù (Hoài Đức, Hà Nội). Nhưng vì vị trí cách xa nơi làm việc, và nhà trong ngõ ngách, nên chị Huyền quyết định không mua nhà đất.

Nói về quyết định lựa chọn chung cư, chị Huyền cho rằng: "Ở chung cư có cộng đồng cư dân, nên thuận lợi cho việc bán hàng online. Hơn nữa sẽ có không gia sinh hoạt chung cho trẻ con. Ngoài ra, ở chung cư tôi không phải lo thời tiết nồm ẩm".

Trong năm đầu tiên, vợ chồng chị Huyền phải trả lãi là 7,7%. Sang năm nay, chị phải gánh mức lãi lên đến 14%. May thay, công việc của hai vợ chồng đã dần ổn định, con cái cũng lớn hơn.

Hiện, nhà chị Huyền còn nợ ngân hàng 450 triệu đồng. Số tiền này được chi trả trong vòng 20 năm. Dù vẫn còn nợ, song nếu không có quyết tâm mua nhà cách đây 2 năm, thì giờ gia đình chị chắc chắn vẫn phải đi thuê trọ ở đâu đó, chưa thể ổn định...

Nên mua chung cư hay nhà mặt đất?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.