"Gọi nhà xe nào cũng hết vé"
Được công ty cho nghỉ 4 ngày, vợ chồng chị Đinh Thị Thuỷ đi từ Hà Nội về quê tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tối ngày 3.9, chị Thuỷ mới chợt nhớ ra cần phải đặt vé xe để kịp trở về Hà Nội đi làm. Thế nhưng, các nhà xe chị thường chọn di chuyển đều báo hết vé.
"Mặc dù biết sẽ có đông người về Hà Nội trong mấy ngày gần đây nhưng tôi không nghĩ là sẽ "cháy" vé đến vậy. Dù lúc gọi đặt vé tôi đã cố gắng hỏi nhà xe xem có khung giờ khác còn vé hay không nhưng vẫn không còn bất kỳ một chiếc vé nào ở tất cả các múi giờ cùng ngày. Tôi gọi đến 3 nhà xe vẫn cùng một câu trả lời như vậy", chị Thuỷ kể.
Bất đắc dĩ, chị Thủy đành phải di chuyển bằng taxi từ huyện Văn Yên ra Trạm dừng nghỉ Km 171 trên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai để bắt xe khách. Sau gần 30 phút chờ đợi, vợ chồng chị Thuỷ cũng lên được chiếc xe khách "toàn người là người".
Chị Thuỷ bày tỏ: "Xe đông khách đến nỗi không còn chỗ ngồi, vợ chồng tôi phải ngồi tạm ở một góc ngay sau tài xế để chờ khách khác xuống trước rồi trám vào. Chúng tôi phải ngồi chờ 20 phút sau mới có chỗ để vào ngồi".
Theo chị Thuỷ, nếu là ngày thường đi 2 người chỉ mất khoảng 300.000 đồng. Nhưng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, tổng số tiền chị Thuỷ phải chi trả cho việc di chuyển từ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến Hà Nội cho 2 vợ chồng là 560.000 đồng, trong đó: Tiền taxi hết 200.000 đồng, tiền vé cho 2 người lớn là 360.000 đồng. Chi phí trên chưa tính tiền di chuyển từ bến xe Mỹ Đình về đến phòng trọ.
Chấp nhận mua vé đắt
Ngay cả khi giá vé gấp 2-3 lần ngày thường, nhiều người cũng đành chấp nhận móc hầu bao để chi trả. Xuất phát từ tỉnh Nghệ An Lúc 23h30 ngày 3.9, tờ mờ sáng, chị Phạm Loan Anh, nhân viên văn phòng có mặt tại Thủ đô. Hơn 5 giờ đồng hồ di chuyển, chị Loan Anh rệu rã bước xuống chiếc xe đường dài, bắt xe ôm trở về phòng trọ. Cơn mưa rào bất chợt khiến quần áo chị ướt nhẹp, càng thêm mệt mỏi.
Đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh bao gồm cả rau, củ, quả mà bố mẹ chuẩn bị từ trước, chị cũng được an ủi phần nào khi nhận được sự quan tâm từ gia đình.
"Sợ con gái làm việc vất vả, ăn uống không đầy đủ và giá cả Hà Nội đắt đỏ, bố mẹ chuẩn bị cho tôi chị từng li từng tí" - chị Loan Anh tâm sự.
Theo chị Loan Anh, giá vé xe dịp lễ tăng chóng mặt mặc dù chị đã đặt trước 1 tuần. Giá vé ngày thường là 240.000 đồng/chiều nhưng vào dịp lễ, giá vé tăng đến 400.000 đồng, chị đành chấp nhận bỏ tiền mua vé. Dù chấp nhận đi vào ban đêm, chị và nhiều người khác trên chuyến xe cũng ngán ngẩm khi vẫn gặp cảnh tắc đường.
![Nhiều người dân chấp nhận mua vé đắt hoặc bị “nhồi nhét” để trở về Thủ đô. Ảnh: Thu Thảo.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/9/4/1237300/Thao6-01.jpg)
Tương tự, chị Trần Như Ý, 20 tuổi, sinh viên tại một trường đại học tại Hà Nội cho biết giá vé bất ngờ tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng.
“Tôi là khách quen của nhà xe này. Tuy nhiên, nhà xe không hề báo trước giá tăng mà đến khi lên xe tôi mới biết”.
Vì quê ở tỉnh Hà Tĩnh nên chị Như Ý ít có dịp về thăm nhà. Kỳ nghỉ lần này là cơ hội để chị về thăm người thân, quây quần bên mâm cơm giản dị. 4h30 có mặt tại Hà Nội, chị Như Ý nhận được tin nhắn hỏi thăm từ gia đình.
“Bố mẹ sốt ruột, đợi tôi phản hồi đã đến nơi an toàn mới yên tâm đi ngủ. Sự quan tâm, lo lắng của bố mẹ chính là động lực để tôi mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn" - chị Ý cho hay.