Lực lượng CSGT của các địa phương có cây cổ thụ khủng diễu hành qua quốc lộ thuộc địa bàn quản lý không thể vô can. Chắc chắn phải có sự làm ngơ hoặc tiếp tay, thì xe chở các cây “khủng” nói trên mới không bị ngăn chặn từ đầu.
Tuy nhiên, vấn đề làm dư luận bức xúc, chính là thói quen ứng xử kiểu trọc phú của những người lắm tiền nhiều của làm tổn hại môi trường. Chỉ có các “đại gia” thích “kỷ lục” mới đủ tiền để mua các cây cổ thụ nói trên về trồng làm cảnh.
Việc bứng các cây cổ thụ nói trên không những đã làm trống một khoảng rừng lớn, mà còn phải chặt hạ vô số cây nhỏ khác, để mở đường đưa cây to ra ngoài. Mặt khác, với tuổi thọ quá lớn cùng với việc đã bị chặt nhiều rễ, vận chuyển xa xôi, có thể những cổ thụ trên sẽ bị chết khi trồng lại ở nơi khác.
Nếu sống, những cây đó cũng quặt quẹo, dễ bị bật gốc khi có mưa to, gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nguy hiểm cho con người. Thói quen trồng cây quá lớn cũng phản tự nhiên, vì cây phải được trồng lúc còn non, mới có sức sống và phát triển tốt.
Những người có tiền họ có quyền hưởng thụ và làm những việc pháp luật không cấm. Việc chi tiêu cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền, phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm. Nhưng điều đáng buồn là cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều người giàu lên, có tài sản lớn nhưng đồng thời những cách ứng xử trọc phú cũng có dấu hiệu gia tăng, thiên hình vạn trạng. Trong đó, có nhiều hành vi gây tổn hại đến thiên nhiên, đến lá phổi và tấm khiên của cộng đồng, trong đó có chính những “đại gia” trọc phú.