Đó là gia đình nạn nhân Nguyễn Hoài Thanh, 40 tuổi, nhân viên bảo vệ của 1 trường tiểu học ở địa phương. Cả gia đình ông Thanh (gồm vợ chồng và 2 con nhỏ) đều bị dương tính với SARS-CoV-2 vào tháng 9.2021.
Ông Thanh bị chuyển biến nặng và mất sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa, trong lúc vợ con ông đang được cách ly điều trị. Vì vậy mà gia đình không làm “đám tang”, ông Thanh được hỏa táng, sau đó gửi tro cốt về gia đình.
Ông Thanh là lao động chính trong gia đình, ngoài công việc bảo vệ nhà trường, thời gian còn lại ông còn nhận sửa chữa đồ điện gia dụng để lo cho gia đình.
Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đức Hòa, ông Thanh đã không ngại hiểm nguy, thường xuyên tham gia hỗ trợ những gia đình khó khăn do dịch bệnh.
Ông Thanh không may mất đi để lại nhiều khó khăn cho người vợ buôn bán nhỏ và 2 con nhỏ còn trong tuổi đến trường.
Trong những ngày khó khăn chồng chất vì dịch bệnh, vợ con ông Thanh đã nhận được sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ của địa phương, người thân, nhà trường nơi ông làm việc, các đồng nghiệp và tổ chức Công đoàn các cấp.
Hai người con ông Thanh đang học lớp 11 và lớp 5 đã sớm nhận được 2 máy tính bảng của LĐLĐ tỉnh Long An trao tặng, nhờ đó mà 2 em bớt khó khăn trong việc học trực tuyến thời gian qua.
Nhân ngày cúng Thất (cúng 49 ngày) ông Thanh cách đây mấy hôm, vợ con ông đã làm “mâm cơm” để cảm tạ những tấm lòng đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình trong những ngày khó khăn đã qua.
Nhìn 2 đứa trẻ đầu chít khăn tang quỳ trước bàn thờ cha, ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Họ thầm nói với nhau rằng, người quá cố sẽ yên lòng ra đi khi 2 đứa trẻ được tiếp tục học hành đàng hoàng như lúc cha chúng còn sống. Hành động “tưởng niệm” người quá cố thiết thực nhất là lo cho tương lai những đứa con của nạn nhân!