Cậu bé đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội: Thán phục sự dũng cảm

Lan Nhi |

Biết tin em trai bị ốm đang điều trị ở Hà Nội, cậu bé Vì Quyết Chiến đã leo lên chiếc xe đạp mất phanh đạp từ Sơn La xuống bệnh viện thăm em. Một số ý kiến bạn đọc đã bày tỏ sự cảm động và thán phục về hành động này. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy lo lắng về điều đó.

Trưa 25.3, khi đi học về, Vì Quyết Chiến (13 tuổi, Vân Hồ, Sơn La) được ông nội kể chuyện bố mẹ phải đưa em trai thứ 3 xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) điều trị. Nghe xong, Chiến đã lén lấy chiếc xe đạp hỏng phanh mà cậu vẫn đi học hằng ngày, đạp xe xuống Hà Nội thăm em.

Dù không biết đường xuống Hà Nội nhưng Chiến đã liều lĩnh, cứ thẳng đường lớn, vừa đi vừa hỏi. Đến 18h ngày 25.3, Chiến đi được quãng đường khoảng 100km, đến địa phận Hòa Bình, Chiến ngất lịm giữa đường vì mệt và đói. May sao Chiến được anh Lê Văn Tuyến - phụ xe của xe khách Bắc Sơn (Hà Nội - Sơn La) - giúp đỡ và đưa về Hà Nội.

Bé Chiến khi lên xe đã mệt lả người sau quãng hành trình dài.
Bé Chiến khi lên xe đã mệt lả người sau quãng hành trình dài.

Cảm động trước tình yêu thương của Chiến dành cho em trai, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự thán phục đối với cậu bé 13 tuổi vượt 100km đường đồi núi, heo hút, ghập ghềnh đạp xe xuống Hà Nội.

Bạn đọc Nguyễn Minh bày tỏ, cậu bé Chiến tuy mới 13 tuổi nhưng đã biết thương em. Chiến đã vượt quãng đường dài hơn 100km đầy vất vả. Tình cảm đó thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ.

Trước việc này của cậu bé Chiến, bạn đọc Nam Dũng tỏ ra rất xúc động và chúc em cùng gia đình vượt qua những khó khăn, vất vả trước mắt. Câu chuyện của cậu bé khiến nhiều người cảm động. Mong rằng có các nhà hảo tâm giúp đỡ em trên những chặng đường về sau.

“Đầu trần, trời lạnh như vậy mà bé chỉ mặc chiếc áo mỏng, đạp chiếc xe đạp cà tàng, không phanh, không gác đi quãng đường 100km. Có tình yêu thương thì con người ta sẽ vượt qua tất cả” - ý kiến của bạn đọc Kim Trang.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến thán phục về sự dũng cảm, không ngại gian khó của Chiến thì cũng có một số ý kiến bày tỏ sự lo lắng và cho rằng đây là hành động quá liều lĩnh, có thể gây nguy hiểm cho cậu bé.

Theo bạn đọc Nguyễn Nam, tình yêu thương của Chiến dành cho em là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, hành động tự ý đạp xe từ Sơn La về Hà Nội lại là thiếu kỹ năng sống.

Còn bạn đọc Phong Huỳnh cho biết, những hành động này không nên chỉ khen ngợi mà cần có sự phân tích, hướng dẫn các em về kỹ năng sống.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Tuấn chia sẻ, em Chiến rất ngoan và hiếu thảo khiến nhiều người cảm động. Tuy nhiên, những việc như này sẽ rất nguy hiểm khi cậu bé đi một quãng hành trình dài. Người lớn cần phải hướng dẫn và dạy bảo các cháu bé khác không nên làm theo như vậy.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Xúc động cậu bé 13 tuổi đạp 100km, lấy dép làm phanh về Hà Nội thăm em

Thảo Anh |

Câu chuyện về cậu bé "lấy dép làm phanh", đạp xe vượt hơn 100km từ Sơn La về Hà Nội thăm em nằm viện được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Nam sinh đạp xe 500km về quê ăn Tết để tránh chen chúc tàu xe

NH (T/H) |

Nỗi sợ chen chúc trên những chuyến tàu xe đông nghịt người dịp Tết NguyênĐán đã thôi thúc chàng sinh viên năm 3, Học viện Thiên Túc – Trương Thành Thànhđạp xe vượt quãng đường hàng trăm cây số để về nhà đón Tết.

Chuyện kể trên đường từ chàng trai đạp xe 4.000km cắt tóc, làm từ thiện

Hoàng Phương |

Có công việc ổn định, thu nhập đều đặn, nhưng Phạm Đình Thắng (SN 1988, quê Quảng Ngãi) luôn canh cánh nhiều ý định thiện nguyện. Mong muốn được đi đây đi đó giúp đỡ người nghèo cứ thôi thúc anh. Sẵn nghề cắt tóc cộng với đam mê thiện nguyện, ngày 25.7.2016 từ TP. Hồ Chí Minh, trên chiếc xe đạp cà tàng, Thắng bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động cậu bé 13 tuổi đạp 100km, lấy dép làm phanh về Hà Nội thăm em

Thảo Anh |

Câu chuyện về cậu bé "lấy dép làm phanh", đạp xe vượt hơn 100km từ Sơn La về Hà Nội thăm em nằm viện được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Nam sinh đạp xe 500km về quê ăn Tết để tránh chen chúc tàu xe

NH (T/H) |

Nỗi sợ chen chúc trên những chuyến tàu xe đông nghịt người dịp Tết NguyênĐán đã thôi thúc chàng sinh viên năm 3, Học viện Thiên Túc – Trương Thành Thànhđạp xe vượt quãng đường hàng trăm cây số để về nhà đón Tết.

Chuyện kể trên đường từ chàng trai đạp xe 4.000km cắt tóc, làm từ thiện

Hoàng Phương |

Có công việc ổn định, thu nhập đều đặn, nhưng Phạm Đình Thắng (SN 1988, quê Quảng Ngãi) luôn canh cánh nhiều ý định thiện nguyện. Mong muốn được đi đây đi đó giúp đỡ người nghèo cứ thôi thúc anh. Sẵn nghề cắt tóc cộng với đam mê thiện nguyện, ngày 25.7.2016 từ TP. Hồ Chí Minh, trên chiếc xe đạp cà tàng, Thắng bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình.