Theo phản ánh của ông Phạm Lê Trung (đang sinh sống ở hẻm 111, đường Võ Văn Kiệt), cách đây hơn 10 năm, các hộ dân ở hẻm này vẫn có nước sạch sử dụng.
Tuy nhiên, khi TP.Cần Thơ mở con đường Võ Văn Kiệt thì đường nước máy đã bị cắt. Để có nước sử dụng, ông phải khoan giếng lấy nước ngầm. Song nguồn nước này lại bị nhiễm phèn, nên cũng chỉ dùng cho tắm giặt còn ăn uống thì phải mua các bình nước lọc.
Không riêng ông Trung, các hộ dân sống tại con hẻm 111 phải sống chung với việc ăn uống thì dùng nước lọc, các sinh hoạt khác phải chấp nhận xài nước giếng khoan dù biết rõ nguồn nước này không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, trẻ em do phải tắm nước phèn nên hay bị ghẻ ngứa, bệnh ngoài da.
“Mỗi tháng tôi dùng hết 15 - 17 bình nước loại 20 lít. Mỗi bình là 12.000 đồng. Nhà tôi có sổ đỏ, có hộ khẩu, điện có nhưng nước sạch không có” - ông Vũ Văn Thụ (sống tại con hẻm 111) thắc mắc.
Ngoài ra, các hộ dân hẻm 111 còn cho biết, đã nhiều lần kiến nghị xin được cấp nước, thậm chí xin tự đầu tư chi phí đấu nối đường ống nhưng không được chấp thuận.
Theo lãnh đạo UBND phường Long Hòa, năm 2018, UBND phường có nhận được ý kiến của cử tri đề nghị lắp đặt hệ thống nước máy đô thị tại hẻm 111 (thuộc tổ 5, khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa).
Sau đó, phường đã gửi đề nghị về Phòng Kinh tế quận Bình Thủy khảo sát để cấp nước theo kiến nghị của cử tri.
Tuy nhiên, qua khảo sát thì tuyến đường này nằm trong khu phân lô tách thửa, hộ dân xây nhà không phép. Theo sự chỉ đạo chung của UBND TP, đối với các trường hợp khu phân lô tách thửa, xây dựng nhà không phép thì chưa được phép kéo điện, kéo nước để tránh tình trạng xây dựng nhà không phép diễn ra.
Từ kết quả khảo sát trên, UBND phường Long Hòa đã gửi văn bản về UBND quận Bình Thủy, đề nghị ngưng tạm ngưng đầu tư đường nước máy đô thị tại khu vực trên.
Hiện, UBND phường đang chờ sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố và Công ty cấp nước cũng chưa thống nhất đầu tư đường nước máy tại tuyến đường này.