Cẩn thận với chiêu bất ngờ “trúng thưởng” tiền tỷ

Phùng Bắc |

Ông Nguyễn Phú Lộc gửi đơn đến Báo Lao Động và các cơ quan chức năng về vụ việc ông “được” giải thưởng một tỷ đồng, nhưng để nhận thưởng phải mua  những món hàng với giá “trên trời”, rồi sau đó té ngửa ông không trúng thưởng.

Ông Lộc trình bày, ngày 1.10, một phong bì ghi "Bất ngờ bên trong tặng riêng bạn" đặt giữa khe cửa. Bên trong có tờ giấy in: "Giải thưởng đặc biệt, cho người sở hữu mã số chiến thắng và phản hồi", và mã số chiến thắng là 3795.72. Tờ giấy còn ghi 3 dãy số phủ bạc cào ngay để trúng thưởng. Ông Lộc cào ra thấy 3795.72. Bên dưới ghi giải thưởng 1 tỷ đồng.

Ông Lộc gọi tổng đài 19006440 của Cty Best Products (gọi tắt Cty B). Cô nhân viên bảo ông Lộc đọc lại "mã số chiến thắng" để xác nhận.

Ngày 19.10, Cty B gửi xác nhận mã số khách hàng cho ông Lộc là 674225. Cùng với đó là 1 đơn đặt hàng; một cataloge giới thiệu một số mặt hàng sản phẩm (mỗi sản phẩm là có mã số riêng) để khách hàng chọn lựa.

Theo đó, khách hàng sau khi chọn lựa từng mặt hàng sản phẩm trong cataloge thì ghi vào đơn hàng cùng với giá tiền của từng sản phẩm. Sau đó, cộng thêm chi phí cho người giao hàng tận nhà là ra tổng số tiền cần thanh toán. Sau đó, gửi biên lai (bảng sao ngân hàng) cùng với đơn đặt hàng về cho công ty theo thư bưu điện thì lúc đó "hồ sơ phản hồi" của khách hàng mới được coi là hợp lệ.

Từ đó, cứ mỗi lần sau khi nhận được hồ sơ của Cty B gửi về (trong đó chủ yếu là đơn đặt hàng và catalouge giới thiệu sản phẩm) là ông Lộc nhanh chóng phản hồi với đơn đặt (mua) hàng từ 1,3 triệu đồng trở lên với mục đích nhận được giải thưởng 1 tỷ đồng vào ngày 30.11 của công ty.

Từ tháng 10 đến ngày 28.11, ông Lộc đã mua hàng của Cty B tổng cộng 7 đơn hàng với tổng số tiền 11.133.000 đồng gồm các sản phẩm ghi trong catalogue, nhưng qua kiểm tra thực tế thì giá bán bị đội gấp nhiều lần so với giá trên thị thường?

Đến ngày 18.11, ông Lộc tiếp tục nhận được phong bì của Cty B gửi đến nhà, nhưng lần này bất ngờ vì đã trúng thưởng 1 tỷ đồng và sẽ được Cty trao giải vào ngày 30.11. Đó là: "Thông báo chính thức khẩn" ghi rằng: "NGUYỄN PHÚ LỘC Bạn đã trở thành người thắng giải thưởng lớn 1.000.000.000 đồng".

Thế nhưng, đến ngày trao giải 30.11 ông Lộc mới té ngửa mình chỉ trúng giải thưởng ảo.

Hôm nay (6.12), PV Lao Động liên hệ Cty B, bà Dương Thị Trung trả lời qua điện thoại là trường hợp ông Lộc không đọc kỹ những hồ sơ Cty gửi, trên tờ giấy "trúng thưởng" một tỷ đồng, có ghi dòng chữ nhỏ "Nếu được tuyên bố là chiến thắng giải bạn sẽ nhận được thông báo như sau...", như vậy ông Lộc chỉ tham gia dự thưởng chứ không phải là đã trúng thưởng.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Không bị nhiễm mặn, vẫn lập dự án “ngăn mặn”

QUANG ĐẠI |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An), tổng mức đầu tư 80 tỷ (ngân sách trung ương 50 tỷ, ngân sách tỉnh 30 tỷ), được coi là dự án “cấp bách”. Điều đáng nói là mặc dù địa phương không còn bị mặn xâm nhập, vẫn lập dự án “ngăn mặn”.

Hà Tĩnh: Khuyết tật bẩm sinh, vẫn không được công nhận người khuyết tật?

MINH LÝ |

Cháu Trần Thị Kim Ngân (SN 2005) tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, phần xương bả vai đến toàn bộ cánh tay phải bị teo lép, bàn tay không có ngón, nhưng không được công nhận là người khuyết tật.

Bạn đọc tiếc nuối khi Hồ Gươm vắng bóng "cụ rùa"

Cường Ngô |

Việc Hồ Gươm không còn "cụ rùa" khiến nhiều người không khỏi "sốc", bởi bấy lâu nay, hình ảnh "cụ rùa" được coi là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử Thủ đô Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghệ An: Không bị nhiễm mặn, vẫn lập dự án “ngăn mặn”

QUANG ĐẠI |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An), tổng mức đầu tư 80 tỷ (ngân sách trung ương 50 tỷ, ngân sách tỉnh 30 tỷ), được coi là dự án “cấp bách”. Điều đáng nói là mặc dù địa phương không còn bị mặn xâm nhập, vẫn lập dự án “ngăn mặn”.

Hà Tĩnh: Khuyết tật bẩm sinh, vẫn không được công nhận người khuyết tật?

MINH LÝ |

Cháu Trần Thị Kim Ngân (SN 2005) tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, phần xương bả vai đến toàn bộ cánh tay phải bị teo lép, bàn tay không có ngón, nhưng không được công nhận là người khuyết tật.

Bạn đọc tiếc nuối khi Hồ Gươm vắng bóng "cụ rùa"

Cường Ngô |

Việc Hồ Gươm không còn "cụ rùa" khiến nhiều người không khỏi "sốc", bởi bấy lâu nay, hình ảnh "cụ rùa" được coi là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử Thủ đô Hà Nội.