Cái quỳ gối của “thượng đế” và thái độ “bề trên” trong kinh doanh

Thế Lâm |

Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973), chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP.Bắc Ninh, đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam vì tội làm nhục người khác.

Người bị làm nhục là chị D.H (sinh năm 1993), một khách hàng đã đến ăn ở quán Hiền Thiện, và phản ánh đồ ăn có sán. Sau đó, chị D.H cũng phản ánh vấn đề này lên trang Facebook cá nhân.

Chuyện sai đúng chưa vội bàn. Song chỉ cần nhìn hình ảnh Thiện ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối trong tư thế một kẻ bề trên đang phán xử một cô gái phải quỳ gối, như ông chủ đang phán xử, trách phạt một người ở, thì ai cũng phẫn nộ.

Cô D.H là khách hàng, mà chúng ta quen nói “khách hàng là thượng đế”, chứ không phải người ở làm việc cho quán của Thiện.

Ngay cả là một người ở hay người làm thuê, thì trên cả phương diện đạo lý và pháp luật ngày nay đều không chấp nhận kiểu hành xử chủ - tớ hay bề trên như thế của Thiện.

Bởi cách hành xử đó, bản chất của nó đúng như tội danh mà Thiện phải gánh chịu và bị khởi tố, bắt tạm giam: “Tội làm nhục người khác”.

Không chỉ là những hình ảnh khiến dư luận bức xúc về việc Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi, mà còn những lời lẽ bề trên, ra oai, thể hiện có quyền lực ngầm hay tầm ảnh hưởng trên địa bàn. Chính những lời lẽ đó, không chỉ làm nhục mà còn uy hiếp nạn nhân, khiến nạn nhân khiếp sợ và khủng hoảng tâm lý, phải đóng Facebook, nhập viện

Thái độ ứng xử trong kinh doanh của Thiện nhìn chung là phản lại những triết lí kinh doanh liêm chính. Người kinh doanh liêm chính là phải biết lắng nghe phản ánh của khách hàng, nếu đúng phải biết tiếp thu và cải thiện, không đúng thì gặp gỡ, từ tốn giải quyết giữa hai bên.

Hai bên giải quyết không được thì có thể đưa ra cơ quan chức năng. Và thậm chí, khuôn khổ luật pháp cho phép chủ quán kiện ngược lại khách hàng nếu bị đăng các thông tin không chính xác về hàng quán của mình trên Facebook. Đó cũng là cách hành xử văn minh, đúng pháp luật trong thời đại ngày nay.

Kinh doanh mà không cho phép người khác được chê. Khách hàng chê, quán chưa rà soát lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình mà chỉ chăm chăm tìm người khách hàng để trả đũa, cho thấy đó là cách hành xử không chỉ kém cỏi mà còn thô bạo, cậy thế để áp một cách giải quyết vấn đề theo lối ép bức người khác phải làm theo ý mình.

Và từ chỗ kém cỏi, bề trên, thô bạo đó đã dẫn Thiện đến phạm tội. Cách phạm tội của Thiện gây ra làn sóng dư luận phẫn nộ trong hai ngày qua và cuối cùng cơ quan công an đã vào cuộc xử lí.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Sau vụ việc, nạn nhân phải nhập viện

Phạm Đông |

Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (Bắc Ninh) đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi đã phải nhập viện điều trị do hoảng sợ.

Chủ quán Hiền Thiện bị bắt, người lương thiện hả dạ

Lê Thanh Phong |

"Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên... 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…", đó là lời của Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh với một cô gái trẻ, còn cô gái trẻ quỳ gối, hoảng sợ khóc lóc van xin.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Khởi tố chủ quán tội làm nhục người khác

Phạm Đông |

Công an Thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố đối tượng bắt cô gái bắt quỳ gối ở quán ăn sau khi cô này đăng tải thông tin đồ ăn có giun sán.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Sau vụ việc, nạn nhân phải nhập viện

Phạm Đông |

Cô gái bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (Bắc Ninh) đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi đã phải nhập viện điều trị do hoảng sợ.

Chủ quán Hiền Thiện bị bắt, người lương thiện hả dạ

Lê Thanh Phong |

"Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên... 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…", đó là lời của Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh với một cô gái trẻ, còn cô gái trẻ quỳ gối, hoảng sợ khóc lóc van xin.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Khởi tố chủ quán tội làm nhục người khác

Phạm Đông |

Công an Thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố đối tượng bắt cô gái bắt quỳ gối ở quán ăn sau khi cô này đăng tải thông tin đồ ăn có giun sán.

Vụ cô gái bị ép quỳ gối ở Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn thực phẩm các cửa hàng

Phạm Đông |

Sau vụ việc cô gái bị chủ quán ăn bắt quỳ gối, UBND TP Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn.