Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù: Nhẹ so với án mạng giết người

Phạm Đông |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Nhiều bạn đọc đã tranh luận sau khi toà tuyên án về mức án mà ca sĩ tự do này phải nhận.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 7.3, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) nhét tỏi vào miệng thiếu nữ dẫn đến tử vong ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Nam ca sĩ này bị truy tố, xét xử tội Giết người.

Kết thúc phiên xét xử, ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù. Cường còn phải bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Trước sự việc ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh án 13 năm tù, Lao Động đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc.

Bạn đọc Gia Lê bức xúc: “Đó là cái giá phải trả cho lối sống buông thả, hoang dã. Tiếc là cái giá phải trả của tên ca sĩ này quá rẻ”.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Trần Đức Thái cho rằng, hầu hết số người tham gia hầu toà đều là những người có lối sống buông thả. Vậy nên HĐXX xét xử vậy là hợp tình hợp lý.

“Xử vậy là mức trung bình rồi, xét về nhiều khía cạnh không nặng mà cũng không nhẹ. Nó cảnh tỉnh cho những ai đã và đang sử dụng chất kích thích thấy rõ hậu quả. Cho dù ngoan với hiền cỡ nào 1 khi đã ảo giác thì không kịp hối hận đâu” – bạn đọc Kelly Phạm viết.

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo quan điểm của những người này, Châu Việt Cường sau khi sử dụng ma túy đã có hành vi dùng nhiều tỏi nhét vào miệng cô gái làm nạn nhân tử vong do ngạt thở. Khi thực hiện hành vi, Cường bị ảo giác do sử dụng ma túy nên không làm chủ hành vi.

Hành vi giết người sau khi sử dụng trái phép chất ma túy là do Châu Việt Cường tự tạo ra. Yếu tố không làm chủ hành vi cũng từ ảo giác gây ra. Do vậy, Châu Việt Cường phải chịu trách nhiệm hình sự với những gì đã làm. Hành vi của Châu Việt Cường gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã phạm tội giết người nên đã phải chịu hình phạt thích đáng.

Tuy nhiên, theo nhiều người thì bản án 13 năm tù cho Châu Việt Cường và 7 năm tù cho Phạm Đức Thế là quá nhẹ cho lối sống buông thả, cho tội ác đã gây ra và liên quan đến tính mạng con người.

Bạn đọc Bùi Đức Tài cho rằng, tất cả đều xuất phát từ nguyên nhân của nó. Người đàng hoàng đã không như ca sĩ Châu Việt Cường. Vậy nên 13 năm tù là nhẹ so với án mạng giết người.

"Nghe Cường khai mà rợn cả người, thôi dám làm thì phải ráng chịu cho lối sống buông thả và vi phạm pháp luật của mình. Xử vậy thì nhẹ quá, cần phải xử thật nặng để làm gương cho kẻ khác" - bạn đọc tên Thái viết.

Tại phiên toà, Châu Việt Cường bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi mình đã gây ra. Cường khai sau khi gây ra sự việc, bản thân rất sợ, lại đau bụng do ăn nhiều tỏi nên vô cùng hoảng loạn. Cường cũng thừa nhận anh ta đã sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gái.

"Bị cáo biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, bị cáo rất ăn năn hối lỗi" - ca sĩ Châu Việt Cường cúi mặt, nói và mong muốn HĐXX cho anh ta một cơ hội để về thắp hương tạ lỗi với người đã khuất.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù

Cường Ngô - Sơn Tùng |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đề nghị phạt ca sĩ Châu Việt Cường đến 14 năm tù

Cường Ngô |

Trong phiên tòa chiều nay (7.3), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Châu Việt Cường mức án 13 - 14 năm tù về tội giết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự.

Châu Việt Cường: Nghĩ bạn tình bị ma nhập, càng ăn nhiều tỏi càng tốt

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh 13 năm tù

Cường Ngô - Sơn Tùng |

Ca sĩ Châu Việt Cường bị HĐXX tuyên phạt 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đề nghị phạt ca sĩ Châu Việt Cường đến 14 năm tù

Cường Ngô |

Trong phiên tòa chiều nay (7.3), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Châu Việt Cường mức án 13 - 14 năm tù về tội giết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự.

Châu Việt Cường: Nghĩ bạn tình bị ma nhập, càng ăn nhiều tỏi càng tốt

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.