“Cà phê đường tàu” - Không thể vin “nét độc đáo” thay cho sự an toàn

Thế Lâm |

“Cà phê đường tàu” ở Hà Nội vài ngày qua đang trở nên “nổi tiếng” hơn sau khi Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu thành phố Hà Nội giải tán các điểm cà phê nằm trong hành lang đường sắt mất an toàn giao thông.

“Cà phê đường tàu” mới hình thành vài tháng trở lại đây trên đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng. Hàng loạt điểm cà phê mọc lên sát với đường ray xe lửa, thu hút đông đảo giới trẻ, du khách nước ngoài…

Nhìn khung cảnh “cà phê đường tàu” cảm giác không khỏi lo ngại khi cả người, bàn ghế đều được kê và ngồi sát đường ray. Thậm chí, không ít du khách nước ngoài, người buôn thúng bán bưng, trẻ đánh giày… còn đi, ngồi giữa hai đường ray xe lửa.

Đúng như Bộ Giao thông - Vận tải đã nêu trong văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội: Đây là sự lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Thế mà, sự nguy hiểm ấy, sự lấn chiếm vi phạm hành lang đường sắt ấy, hành vi trái pháp luật ấy, lại được một số ý kiến cho rằng đó là “nét độc đáo” nên được phát triển hơn là cấm đoán.

Chỉ nói không thôi thì quá đơn giản. Tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt gây mất an toàn giao thông một khi dẫn đến tai nạn chết người thì ai chịu? Những người đang “công kênh” rằng “cà phê đường tàu” là nét độc đáo có chịu trách nhiệm hay không?

Những công trình, đường phố, khu mua sắm hay ẩm thực, bình thường để tồn tại đã phải lấy sự an toàn làm yếu tố tiên quyết. Đằng này, đường ray biến thành nơi đi đứng, chụp ảnh selfie, hai bên sát đường ray trở thành nơi ngồi lê la cà phê thưởng ngoạn, sự nguy hiểm, thiếu an toàn chính là yếu tố đầu tiên phải giải quyết.

Không thể thỏa hiệp với những cái “sướng” nhưng mất an toàn được. Phố “cà phê đường tàu” cần được xem xét xử lí ngay: Những hàng quán nằm ngoài hành lang đường sắt theo qui định thì không phải bàn, song nếu kê nới bàn ghế cho khách ngồi xâm lấn vào hành lang an toàn đường sắt thì phải kiên quyết giải tỏa, xử lí nghiêm nếu cố tình vi phạm hay chống chế. Còn đối với các tụ điểm cà phê đã mọc hẳn trong hành lang đường sắt thì không thể cho tồn tại.

Ai cảm thấy thích thú, hài lòng với “cà phê đường tàu” là chuyện của cá nhân người đó. Còn về công tác quản lí, phải kiên quyết nói không với tình trạng lấn chiếm hành lang đường tàu gây mất an toàn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tụ điểm "cà phê đường tàu" vẫn hoạt động sau yêu cầu giải tán

Ngọc Lan - Thu Phượng |

Dù đều đã ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các chủ quán sẵn sàng tái phạm. Do vậy, ngày 4.10, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Hà Nội giải tán các tụ điểm cà phê trong hành lang đường sắt vì mất an toàn giao thông.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Tụ điểm "cà phê đường tàu" vẫn hoạt động sau yêu cầu giải tán

Ngọc Lan - Thu Phượng |

Dù đều đã ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các chủ quán sẵn sàng tái phạm. Do vậy, ngày 4.10, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Hà Nội giải tán các tụ điểm cà phê trong hành lang đường sắt vì mất an toàn giao thông.