Cụ thể, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo những trường tiểu học trên địa bàn quản lý chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2 và không đủ điều kiện kiểm tra trực tuyến theo quy định thì được vận dụng các thông tư của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh.
Giáo viên được giao quyền dựa vào kết quả học kỳ 1, kết quả giữa kỳ 2 và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.
Trước thông tin này, bạn đọc Văn Lang bày tỏ quan điểm: "Con tôi học hết lớp 2 vẫn chưa biết điểm là gì. Hết học kỳ 2, trước khi nghỉ hè, cô chủ nhiệm phát cho bảng điểm với nhận xét năng lực trong đó. Cháu nào kém thì ở lại lớp, còn lại là lên lớp. Từ lớp 3 trở đi mới cho điểm. Thiết nghĩ điểm số lớp 1,2 thì đâu có quan trọng mà phải tạo căng thẳng thi cử cho các cháu. Hãy để các cháu có thêm vài năm tận hưởng tuổi thần tiên".
Bạn đọc Hoàng Văn Nam chia sẻ: "Các bé còn nhỏ, chỉ cần các cô đánh giá năng lực là đủ, không nên tạo áp lực thi cử trong khi các con còn nhỏ chưa thành thạo máy tính, chưa kể đến nhiều sự cố khách quan".
Còn bạn đọc Trần Minh Thắng viết: "Dịch bệnh khiến các cháu phải học online, thi online. Số trẻ em cận thị tăng chóng mặt. Cận thị sớm rất ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, làm trẻ em chậm chạp nghe nhìn, phản xạ và khó chơi các môn thể thao".
"Thực ra trình độ nhận thức của các cháu lớp 1 và lớp 2 là ngang nhau. Có cháu học mẫu giáo còn biết nhiều hơn cháu học lớp 1. Với tình hình dịch bệnh hiện tại như thế này thì cứ cho các cháu lên lớp hết đi rồi có kế hoạch sau. Nếu con tôi ở tình thế này và nhà trường yêu cầu cháu ở lại một lớp, tôi vẫn đồng ý. Tôi muốn con tôi an toàn trước đã, học chậm hay nhanh 1 năm không là gì với tính mạng", bạn đọc Hoàng Long chia sẻ.
Cùng quan điểm, bạn đọc giấu tên bày tỏ: "Các cháu còn nhỏ đừng đặt nặng thành tích quá. Đối với hình thức thi online tôi thấy không cần thiết. Các cháu lớp 1, lớp 2 hay tiểu học, chúng ta nên dạy con về cuộc sống, biết đọc chữ cái là được rồi. Tôi thấy cháu tôi ở TP. Hồ Chí Minh mới chỉ học lớp 3 mà đi học về buổi chiều, đến tối bố mẹ cháu lại đưa đi học thêm Toán, Tiếng Anh đến 20h mới được về. Thật sự quá tội cho các cháu".