Liên tiếp xảy ra trộm cắp ở nhà trọ
Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đông công nhân lao động nhập cư. Gần các khu công nghiệp có hàng trăm nhà trọ. Gần đây, tội phạm trộm cắp liên tiếp hoành hành ở các nhà trọ khiến công nhân lao động cảm thấy lo lắng.
Tại Khu dân cư VietSing (phường An Phú, thành phố Thuận An), sáng 25.5, anh Nguyễn Tấn Xuyên (28 tuổi, quê An Giang) vừa dẫn xe dựng trước phòng trọ chuẩn bị đi làm thì có 2 người gọi ra hỏi đường. Thấy 2 người này gấp gáp, nên Xuyên ra chỉ đường giúp. Trong lúc đó, 1 người vòng ra phía sau dắt xe nổ máy chạy mất, Xuyên truy hô nhưng không bắt được. Xuyên cho biết, sau sự việc đã đến Công an phường An Phú để trình báo tin mất trộm.
Tiếp đó ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, chiều tối ngày 25.5, chị Đồng Thị Y Bình (23 tuổi, quê Hậu Giang) cũng bị mất một chiếc xe máy. Khoảng 19h30 phút, chị Bình đậu xe trước tiệm làm tóc của chị gái để vào trong lấy đồ. Khi trở ra, trong chớp nhoáng đã không thấy xe đâu.
Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26.5, trên đường D13 phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, kẻ gian cũng đã cắt khóa đột nhập 2 phòng trọ trộm tài sản của công nhân. Theo phản ánh của Nguyễn Duy Khánh (19 tuổi, quê An Giang), 4h ngày 26.5 khi đi làm ca đêm về thì thấy phòng trọ mình và phòng trọ bên cạnh bị cắt khóa. Vào phòng kiểm tra, Khánh phát hiện chiếc xe máy đã bị kẻ gian lấy mất, đồ đạc trong phòng cũng bị lục tung.
Công nhân khốn khổ vì không có xe đi làm
Xe máy là tài sản lớn nhất của công nhân lao động ở trọ và quan trọng hơn đây là phương tiện để đi làm. Sự cố mất xe khiến nhiều người không thể đi làm. Trường hợp của Xuyên, 3 hôm nay không có phương tiên đi làm.
"Xe máy tôi mua trả góp 67 triệu, hiện mới trả được 5 tháng. Tôi ở trọ cùng người thân ở Thuận An nhưng đi làm ở thị xã Bến Cát, chặng đường gần 30km. Việc bất ngờ bị mất xe khiến tôi không có phương tiện đi làm. Vừa qua do dịch bệnh, việc làm không ổn định, thu nhập giảm, giờ lại mất xe khiến tôi suy sụp"- Xuyên nói.
Cũng như anh Xuyên, những ngày qua, chị Bình không có phương tiện đi lại vì bị mất trộm. “Xe máy mua trả góp giá 19,5 triệu, tôi mới trả xong cuối năm 2019. Những tháng qua, có tuần chỉ làm việc 4 ngày, một tháng thu nhập được 5,2 triệu, tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu. Giờ mất xe không biết xoay tiền ở đâu để mua phương tiện đi làm”- chị Bình buồn rầu cho biết.
Khó xử hơn, Khánh mới lên Bình Dương làm việc được một thời gian, chiếc xe bị mất là xe của bạn về quê để lại cho Khánh mượn đi làm. “Những tháng qua, thu nhập mỗi tháng chỉ được 5-6 triệu, tôi lại chưa có tiền tiết kiệm nên không biết làm sao để mua xe đền cho bạn” - Khánh nói.
Ngại báo công an
Dù mất tài sản lớn nhưng nhiều công nhân ngại báo công an. Trường hợp của Khánh, đã tìm cách để liên hệ với chủ trọ đề nghị cung cấp camera nhưng chủ trọ tỏ ra khó tính. “Mọi người ở dãy trọ nói báo công an cũng khó có cơ hội tìm lại được. Chủ phương tiện là bạn tôi thì đang ở quê. Nếu đi báo phải chờ bạn lên và lấy được video của chủ trọ cung cấp” - Khánh cho biết.
“Ở chỗ tôi nhiều người mất xe rồi nhưng báo công an cũng không tìm được. Tôi nghĩ xui thì mất của, đi báo công an lại tốn thời gian mà xe cũng mất rồi nên thôi” - Bình chia sẻ.