Bi hài chuyện người già online: "Miếng mồi béo bở" của kẻ lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Ở độ tuổi "xế chiều", nhiều người già sử dụng mạng xã hội để giải trí và tiện liên lạc với con cái nhưng họ vô tình trở thành "miếng mồi béo bở" cho những đối tượng lừa đảo, hòng chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị M (51 tuổi, Vĩnh Phúc) bắt đầu sử dụng mạng xã hội Facebook từ cuối năm 2021. Bước vào tuổi trung niên, bà M. thường xuyên mất ngủ, bà nhờ các con hướng dẫn dùng mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, Youtube... để giải trí.

Cũng từ đây, các đối tượng xấu dễ dàng tiếp cận đến những người có tuổi như bà M nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhớ lại, bà M vẫn chưa thôi hoảng hốt khi bị những đối tượng này dẫn dắt, lừa đảo lòng tin của bà.

Cách đây 3 tháng, bà M nói chuyện với một đối tượng tự xưng là người nước ngoài trên mạng xã hội. Người này làm quen, san sẻ những vấn đề trong cuộc sống với bà M. Sau thời gian nói chuyện, bà M cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc vì nhận được sự cảm thông và tin tưởng mà người thân không thể giúp bà.

"Họ hỏi tôi có biết tiếng Anh không, nhưng tôi trả lời là không biết. Sau đó, họ vẫn chat với tôi bằng Tiếng Việt và giải thích là Facebook có tính năng tự dịch", bà M cho hay.

Sau thời gian 1 tháng, khi thấy bà M đã lung lay, đối tượng này bắt đầu chiêu trò lừa đảo.

"Họ nói là sẽ gửi cho tôi tiền và một số đồ dùng như quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng... từ nước ngoài về. Tổng giá trị những thứ đồ trên là hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, để có thể nhận được những thứ đó, tôi phải gửi cho họ số tiền vận chuyển là 20 triệu đồng", bà M nhớ lại.

Bà M không có số tiền trên, do đó, bà từ chối nhận những thứ này. Sau đó, đối tượng lừa đảo tiếp tục "giảm giá" từ 20 triệu đồng xuống 15 triệu đồng; 10 triệu đồng; 5 triệu đồng... để bà M mắc bẫy.

"Tôi không có tiền nên không thể chuyển cho họ. Thấy vậy, họ xúc phạm tôi bằng những từ ngữ không thể chấp nhận được. Họ nói họ muốn giúp đỡ tôi mà tôi không hợp tác để họ gửi tiền và đồ tặng tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã nhận ra đối tượng này muốn lừa tôi", bà M cho biết.

Khoảng hai tuần trước, một tài khoản có tên nước ngoài kết bạn Facebook với mẹ của chị Trần Thị Ngọc Linh và trò chuyện kiểu "Google dịch".

Vài lần trước, khi mẹ chị nhờ chuyển khoản với lý do mua đồ trực tuyến. Khi tần suất "mua sắm" cao hơn, bà đặt vấn đề tự mở thẻ ngân hàng để chủ động giao dịch.

"Lần gần nhất, mẹ tôi đề nghị chuyển hơn 35 triệu cho một người bạn. Số tiền khá lớn nên tôi hỏi kỹ mới biết mẹ tôi đã bị lừa", chị Linh cho hay.

Với cách thức tương tự, người này nói có một món quà muốn gửi về Việt Nam, tuy nhiên, người nhận phải đóng 1.500 USD (khoảng 35 triệu đồng) tiền phí cho bên vận chuyển mới được nhận hàng.

"Để mẹ tôi tin tưởng hơn, người này còn chụp hình gói quà, bên trong có đồng hồ, thực phẩm chức năng, iPad...", chị Linh kể lại.

Liên lạc theo số điện thoại được cho là của đơn vị vận chuyển, người nghe cho biết, chị phải chuyển trước tiền mới có thể nhận hàng. Họ cũng không chấp nhận hình thức nhận hàng trả tiền tại chỗ. Phải mất nhiều thời gian, nhờ nhiều người giải thích, chị Linh mới thuyết phục được mẹ chị rằng, đây là một hình thức lừa đảo đã có từ lâu trên mạng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chiêu móc túi người già

ANH THƯ |

Tham gia những chương trình với bỏ bọc là khám bệnh miễn phí, hội thảo nhiều người cao tuổi bỏ hàng triệu đồng để mua thực phẩm chức năng hay mua đồ gia dụng không rõ nguồn gốc.

Dự hội thảo tri ân, nhiều người già, phụ nữ bị lừa mua hàng giá cao

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát thông báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua hàng kém chất lượng với giá cao.

Lương hưu 3 triệu đồng, người già chi tiêu 3,5 triệu đồng một tháng

Bảo Hân |

Lương hưu chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng/tháng, nhưng theo tính toán của bà Quân (quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), tổng số tiền một tháng bà phải chi tối thiểu khoảng 3,5 triệu đồng, dành cho mua thực phẩm; đi ma chay, hiếu hỉ và tiền mua thuốc, chữa bệnh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chiêu móc túi người già

ANH THƯ |

Tham gia những chương trình với bỏ bọc là khám bệnh miễn phí, hội thảo nhiều người cao tuổi bỏ hàng triệu đồng để mua thực phẩm chức năng hay mua đồ gia dụng không rõ nguồn gốc.

Dự hội thảo tri ân, nhiều người già, phụ nữ bị lừa mua hàng giá cao

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát thông báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua hàng kém chất lượng với giá cao.

Lương hưu 3 triệu đồng, người già chi tiêu 3,5 triệu đồng một tháng

Bảo Hân |

Lương hưu chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng/tháng, nhưng theo tính toán của bà Quân (quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), tổng số tiền một tháng bà phải chi tối thiểu khoảng 3,5 triệu đồng, dành cho mua thực phẩm; đi ma chay, hiếu hỉ và tiền mua thuốc, chữa bệnh.