Bị cách ly vẫn đi đám cưới, đừng đem nỗi lo đến tiệc mừng!

Thế Lâm |

Ông Chủ tịch phường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) bị phê bình vì phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người bị cách ly y tế tại nơi cư trú. Nhưng  có điều chúng ta cần thấu, đó là, nếu không có những người cứ tự ý rời khỏi nơi cách ly, sẽ giúp cho trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 đỡ khổ, đỡ mệt hơn rất nhiều.

Và tất nhiên, còn tránh làm liên lụy tới nhiều người khác. Trong trường hợp này chính là ông Chủ tịch phường, đã bị cấp trên phê bình.

Người bị cách ly là nữ du học sinh N.T.H.D tại Ulsan (Hàn Quốc), về Việt Nam cư trú tại phường Hà Huy Tập. Theo qui định y tế về phòng chống dịch, nữ du học sinh này phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly, nữ sinh này lại tự ý đi đến đám cưới một người quen tại một khách sạn ở Hà Tĩnh vào trưa ngày 1.3.

Cho dù đến đám cưới chỉ để gửi quà mừng mà không ở lại dự tiệc, nhưng cũng đã vi phạm qui định về cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Nhưng đáng nói hơn, hành vi đi đến đám cưới gửi quà mừng song có thể gây ra tác dụng ngược là mang thêm lo lắng tới cho những người xung quanh.

Thời gian qua đã xảy ra trường hợp một số người trốn cách ly, bị buộc cách ly thì lại lẻn đi chơi đến địa phương khác rồi sau đó bay về lại Hàn Quốc… Trong số những trường hợp đó, có người không phải chỉ vì nhận thức chưa tới hay do thiếu ý thức, mà đúng hơn là cố tình vi phạm.

Nhìn ở góc độ này, ông Chủ tịch phường Hà Huy Tập bị phê bình vì phải chịu trách nhiệm, nhưng có thể thấy rằng ông và những người trên trận tuyến phòng chống dịch ở ngay tại địa bàn phường đã bị trường hợp cố tình vi phạm như nữ du học sinh D. làm khổ.

Nếu mỗi người đều đề cao ý thức phòng chống dịch không chỉ là bảo vệ bản thân mình, những người xung quanh, mà còn góp phần phòng chống dịch hiệu quả, để nhanh chóng đẩy dịch bệnh rời xa cuộc sống của chúng ta.

Mọi người sẽ hiểu và cảm thông nếu du học sinh D. không kịp gửi quà mừng cưới giúp cho bố mẹ chỉ vì đang trong hoàn cảnh bị cách ly. Ngược lại, khi đang bị cách ly mà còn tự ý tới đám cưới, khó ai sau khi biết được có thể vui nổi, ngược lại còn cảm thấy lo lắng là đằng khác…

Nữ du học sinh D. bị chính quyền địa phương cảnh cáo sau hành vi vi phạm qui định cách ly y tế trong sự đã rồi. Vấn đề lớn hơn là cần biết nhìn vào cái sai để sửa.

Và điều cần sửa đầu tiên là trao đổi lại với bố mẹ của mình: Không nên giao việc hay nhờ việc đối với một người đang trong tình trạng cách ly y tế vì theo nguyên tắc người đó phải tránh tiếp xúc gần với mọi người xung quanh ngoài các cán bộ y tế được trang bị các trang phục, thiết bị bảo hộ phòng chống dịch.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đừng ngủ quên trước dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sau 21 ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa cách ly, không để xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới, 0h ngày 4.3, lệnh cách ly ở xã Sơn Lôi sẽ được gỡ bỏ, cuộc sống người dân sẽ được trở lại bình thường. Thêm một điểm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả tại Việt Nam.

“Bệnh dịch thông tin” COVID-19 không từ một ai…

Thế Lâm |

Thông tin về dịch virus COVID-19 đang trắng đen lẫn lộn và khó kiểm soát trên Internet. Không ít những thông tin sai lệch, đang “dẫn lối” và gây hoang mang dư luận.

Phải dẹp các mầm hoạ đi theo giặc COVID - 19

Lê Thanh Phong |

V.T.H. (32 tuổi) - người trở về từ vùng dịch Daegu - Hàn Quốc, đến Cần Thơ ngày 25.2. Sau đó, bà H đã thuê xe về nhà mẹ ruột là bà U tại ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Khi Trung tâm Y tế huyện vận động bà H đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau, bà H không đồng ý.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Đừng ngủ quên trước dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sau 21 ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa cách ly, không để xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới, 0h ngày 4.3, lệnh cách ly ở xã Sơn Lôi sẽ được gỡ bỏ, cuộc sống người dân sẽ được trở lại bình thường. Thêm một điểm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả tại Việt Nam.

“Bệnh dịch thông tin” COVID-19 không từ một ai…

Thế Lâm |

Thông tin về dịch virus COVID-19 đang trắng đen lẫn lộn và khó kiểm soát trên Internet. Không ít những thông tin sai lệch, đang “dẫn lối” và gây hoang mang dư luận.

Phải dẹp các mầm hoạ đi theo giặc COVID - 19

Lê Thanh Phong |

V.T.H. (32 tuổi) - người trở về từ vùng dịch Daegu - Hàn Quốc, đến Cần Thơ ngày 25.2. Sau đó, bà H đã thuê xe về nhà mẹ ruột là bà U tại ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Khi Trung tâm Y tế huyện vận động bà H đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau, bà H không đồng ý.