Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ tọa lạc tại đường Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Gọi là bệnh viện, nhưng thực chất nơi này được tận dụng từ khu hành chính của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cũ. Nhiều buồng bệnh cải tiến từ việc tận dụng các dãy hành lang cũ lắp thêm vách năng, la phông,...
Ghi nhận thực tế các ngày 17 và 18.5, dù các buồng bệnh đều có trang bị quạt treo tường, nhưng với thời tiết gay gắt, cộng thêm cơ sở vật chất tạm bợ khiến bệnh nhân và người nuôi bệnh cảm thấy oi bức, khó chịu. Đặc biệt vào buổi trưa và chiều. Nhiều bệnh nhân không chịu nổi, phải nhờ người thân đưa ra nằm ngoài hành lang hoặc bãi giữ xe để tránh cảnh oi bức trong phòng bệnh.
Bà Lý Tú Anh (63 tuổi, quê ở Sóc Trăng) đang nuôi con đang nằm viện tại đây cho biết: Bệnh nhân đông, một gường nằm 2 – 3 người. Gường bệnh con của bà đang ghép 2 bệnh nhân. Thời tiết nóng nực thế này con bà chịu không nổi phải ra ngoài hành lang cho thoáng.
Một người thân nuôi em đang điều trị tại bệnh viện cho biết: Đã chăm sóc người em tại đây hơn 7 ngày. Thời tiết này ở trong phòng bệnh nóng như “lò lửa”. Chị mới mua chiếu lát để lót dưới gường cho em mình nằm hy vọng giảm bớt, nhưng cũng không ăn thua. Đặc biệt là buổi trưa, trong phòng nóng gay gắt, bệnh nhân nằm lả mồ hôi, đừng nói gì tới việc nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.