Bệnh nhân COVID vừa cai ECMO ở Đà Nẵng nhắn bác sĩ: “Hẹn gặp lại ngày mai"

THUỲ TRANG |

Hồi tỉnh sau khi cai ECMO, một bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng ra hiệu ra bác sĩ xin một mảnh giấy rồi viết dòng chữ với thông điệp, “hẹn gặp lại vào ngày mai”.

Ngày 14.8, bác sĩ H.H, người đang tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh một mảnh bìa cát tông với dòng chữ tiếng Anh nghệch ngoạc.

Anh H. cho hay, đó là dòng chữ do bệnh nhân Đ., vừa hồi tỉnh sau khi được cai ECMO và máy thở, viết gửi các y bác sĩ.

“Sáng nay khi vào thăm khám, bệnh nhân đã ra hiệu muốn xin giấy bút. Nghĩ bệnh nhân muốn nói gì đó nên chúng tôi đã lấy ngay mảnh bìa cát tông có trong phòng để bệnh nhân viết. Khi nhận lại, chính tôi cũng bất ngờ. Cũng như bệnh nhân, mỗi y bác sĩ tại đây cũng mong được gặp họ vào nhiều ngày mai nữa” – bác sĩ H. chia sẻ.

Dòng chữ tiếng Anh mang nghĩa “Tôi yêu tất cả các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai” thật sự khiến nhiều người xúc động.

Khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là nơi đang điều trị cho khoảng 14 bệnh nhân COVID-19 có bệnh nền khá nặng. Ở đó, gần 50 y bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi đang nỗ lực từng ngày từng giờ để điều trị cho từng bệnh nhân.

 
Các y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang nỗ lực mỗi ngày để điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Trần Thanh

Không ít lần, các bác sĩ về nghỉ ngơi lúc 8h tối thì 2h sáng đã phải chạy lên bệnh viện khi nghe bệnh nhân trở nặng. Không ít lần, bữa cơm trưa nơi hành lang bị bỏ dỡ vì tiếng báo hiệu của một chiếc máy thở có bất thường.

Vất vả, đôi lúc là kiệt sức thế nhưng mỗi ngày, các y bác sĩ tại khoa vẫn đều đặn vào ca, vẫn khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít để vào với bệnh nhân.

Để rồi, một dòng chữ giản dị, lời hẹn thân thương cũng đủ khiến họ có động lực lớn lao.

“Từ lúc nào thời gian không còn tính bằng ngày đêm, mà tính bằng sự ổn định của những dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân trên máy móc. Hành trình hồi sinh từ một bệnh nhân nguy kịch phải chạy ECMO, nay đã tự thở và 3 lần âm tính đã xua đi vẻ ảm đạm của một ngày trời u ám” – dòng chia sẻ của bác sĩ H. khiến những ngày cách ly tại Đà Nẵng như có thêm những niềm hy vọng mới.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng bữa cơm miễn phí trong mùa dịch cho người khó khăn ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Trong những ngày giãn cách xã hội, tại Đà Nẵng, những hộp cơm miễn phí đã và đang được gởi tặng đến với người khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 tại Đà Nẵng, mặc dù đã xuất hiện các ca tử vong, thậm chí nhiều bệnh nhân đang được điều trị hiện nay cũng có tiên lượng nặng và tỉ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, các chuyên gia và y bác sĩ đầu ngành cho rằng, cần hiểu rõ việc tử vong ở đây không có nghĩa công tác điều trị không tốt, bệnh nhân tử vong đều đã có bệnh nền nặng. Trong khi đó mỗi ngày đang có nhiều bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện.

10 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xúc động, cám ơn y bác sĩ ngày xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, 10 bệnh nhân từng mắc COVID-19 đã được làm thủ tục xuất viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ấm lòng bữa cơm miễn phí trong mùa dịch cho người khó khăn ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Trong những ngày giãn cách xã hội, tại Đà Nẵng, những hộp cơm miễn phí đã và đang được gởi tặng đến với người khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 tại Đà Nẵng, mặc dù đã xuất hiện các ca tử vong, thậm chí nhiều bệnh nhân đang được điều trị hiện nay cũng có tiên lượng nặng và tỉ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, các chuyên gia và y bác sĩ đầu ngành cho rằng, cần hiểu rõ việc tử vong ở đây không có nghĩa công tác điều trị không tốt, bệnh nhân tử vong đều đã có bệnh nền nặng. Trong khi đó mỗi ngày đang có nhiều bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện.

10 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xúc động, cám ơn y bác sĩ ngày xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, 10 bệnh nhân từng mắc COVID-19 đã được làm thủ tục xuất viện.