Chiều tối 6.8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã "ngã khuỵu" khi nhận hung tin từ nhà trường thông báo con trai mình đã tử vong, do bị bỏ quên trên xe đưa đón các bé tới lớp.
Thử tưởng tượng một em bé 6 tuổi, do ngủ quên hay do vô tình không xuống xe cùng các bạn và vĩnh viễn em đã không thể đi học cùng các bạn, có ai không đau lòng? Chỉ vì ngày hôm đó cô giáo đưa đón quên điểm danh, bác lái xe không kiểm tra kĩ chiếc xe còn có ai và cô giáo chủ nhiệm quên không để ý tới em có đến lớp hay không. Rồi, họ đã vô trách nhiệm bỏ quên một đứa trẻ, bỏ quên tương lai của một con người.
Có thể không một ai trong chúng ta tưởng tượng được sự việc đau lòng này. Một sự việc đau lòng xảy ra bởi sự vô tâm từ chính những giáo viên, nhân viên của một ngôi trường quốc tế. Trên khắp các diễn đàn, dưới những bài đăng phản ánh của Báo Lao Động, hàng trăm bình luận xót thương, phẫn nộ. Bất cứ ai cũng có thể lặng đi khi đọc tin, khi xem đoạn video cháu bé được đưa vào cấp cứu sau 9 tiếng bị "lãng quên".
"Hôm nay, trên hành trình đến lớp học, một cậu bé 6 tuổi ở Hà Nội đã bị bỏ quên trên chiếc xe chở học sinh của nhà trường, và rồi con bước vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy.
Đọc bản tin về cái chết của cậu bé học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway, không ai tin vào mắt mình. Sao lại có thể vô lí đến thế. Sao có thể đau xót đến thế? Vợ chồng anh Lê Văn Sơn cũng không thể tin được chỉ mới sáng sớm nay con còn lên xe theo chúng bạn đến trường. Chiều đến, nhà trường gọi điện báo gia đình anh: Con không đến lớp học.
Người ta tìm thấy cậu bé ở trên xe vào lúc 16h chiều, khi những đứa trẻ tan học ra về thì phát hiện con anh nằm bất tỉnh trên xe. Xem hình ảnh clip đứa trẻ được bế ra khỏi chiếc xe tử thần đó, có bao nhiêu người phải hét lên: Cô giáo ở đâu? Lái xe ở đâu?
Tôi cứ tưởng tượng ra cái khoảnh khắc đứa bé đưa cánh tay nhỏ đập cửa xe. Không một ai nghe thấy tiếng con. Và rồi tiếng đập cửa xe đó như tiếng gõ cửa thiên đường, đưa con vào giấc ngủ dài. Trong giấc mơ của con hẳn có hình ảnh bố mẹ con, bạn bè con trong ngày khai giảng", độc giả Minh Hoàn xót xa.
"Sự việc quá đau lòng, đọc tin mà mắt tôi cay xè. Tôi không thể tưởng tượng được, cả một tập thể từ lái xe, giáo viên, nhà trường mà để bé trong xe không một ai phát hiện ra. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về giáo viên, sau đó là lái xe. Đường đường là một trường quốc tế, cha mẹ bé an tâm giao con cho nhà trường. Vậy mà lại để xảy ra sự việc này, tôi nghĩ cần phải xử lí một cách thích đáng những con người vô tâm đến mức đáng sợ.
Học sinh lớp 1 không đến lớp, cô giáo chủ nhiệm quá thiếu trách nhiệm khi không một lời hỏi han phụ huynh. Chỉ cần một phút kiểm tra kĩ càng, một phút gọi điện cho bố mẹ cháu có lẽ sẽ không gây ra sự việc đau xót này.
Họ để mặc một thiên thần bé nhỏ phải vật lộn với sự sống khi bị nhốt trong chiếc xe suốt 9 tiếng. Một người lớn còn không thể chịu nổi nữa là một đứa trẻ. Nghĩ đến mà thấy đau lòng! Mong con yên nghỉ và ba mẹ bé sớm vượt qua nỗi đau mất mát này", bạn Nguyễn Huyền viết.
Có những người mong muốn khởi tố, truy cứu hình sự với ngôi trường mang danh quốc tế Gate Way vì sự thiếu trách nhiệm đến mức đáng sợ. Và cũng có những người, mong sao hàn gắn lại cuộc sống còn nhiều chỗ hỏng hóc, bớt đi sự vô tâm, để không còn gây ra nỗi đau đớn và cái chết vô lí cho những đứa trẻ.