Ngày 7.5, ông Nguyễn Văn Chính (chú của bé Giỏi) cho biết, sau khi Lao Động đưa tin về bé Giỏi, ông đã điện thoại gọi người anh cùng cha khác mẹ với bé Giỏi đang sống ở Trà Vinh (tên Nguyễn Hoàng Giang, 29 tuổi) về bàn việc giúp bé Giỏi thôi chăn vịt, được đi học.
Ông Chính cũng đã đến UBND xã Mỹ Phước Tây trích lục khai sinh cho bé Giỏi vì giấy khai sinh của bé đã bị cha là ông Đồng đốt trước đó.
Cùng lúc, thông qua báo Lao Động, một nhà hảo tâm ở tỉnh Long An (xin không nêu tên) cũng nêu nhã ý muốn tài trợ giúp bé Giỏi được đến trường.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Nguyễn Hoàng Giang cho biết, vợ chồng anh đã đến Tiền Giang ngày 6.5 đón bé Giỏi về Trà Vinh để nuôi bé ăn học. Trước mắt, anh sẽ nhờ thầy dạy kèm cho bé Giỏi biết mặt chữ để đến năm học mới xin cho bé vào lớp 1.
Anh Giang chia sẻ, vợ chồng anh đã đồng thuận đón bé Giỏi về nuôi ăn học.
Tìm hiểu qua ông Chính, chúng tôi được biết, gia cảnh của anh Giang khá khó khăn. Anh làm nghề tài xế xe tải, thu nhập mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng, phải nuôi vợ và 2 đứa con nhỏ (lớp 1 và lớp mầm). Vợ chồng anh không có nhà, phải ở tạm trong khu tập thể của công ty nơi anh chạy xe.
Để chia sẻ khó khăn với anh Giang, ông Chính sẽ phụ mỗi tháng 500 ngàn đồng để nuôi bé Giỏi ăn học.
Hiện phóng viên Báo Lao Động đang giúp kết nối nhà tài trợ với anh Nguyễn Hoàng Giang để phối hợp nuôi bé Giỏi ăn học lâu dài.
Như Lao Động đã đưa tin, bé Nguyễn Văn Giỏi (ngụ ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) dù mới 10 tuổi đầu đã có hơn 1 năm đi chăn vịt chạy đồng nặng nhọc, một mình có thể chăn cả ngàn con vịt.
Em không có giấy khai sinh, không được đi học, không biết tên họ của mình, không biết mình bao nhiêu tuổi, chỉ đếm được từ 1 tới 7… Mẹ em đã bỏ ra đi khi em mới 1 tuổi, cha em suốt ngày say xỉn, bỏ em cù bơ cù bất, không được đến trường, còn em phải đi chăn vịt để kiếm cơm hàng ngày.