Bảo vệ đàn Voọc Hà Tĩnh tại Hướng Hóa-Quảng Trị, sau vụ cắn người

Bùi Văn Tuấn |

Hôm 13.8, các báo đồng loạt đưa tin, tại vùng rừng bản Cha Ly và Sê Pu (xã Hướng Lập- Hướng Hóa, Quảng Trị) xuất đàn Voọc Đen gáy trắng (hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh) rượt đuổi, cắn trọng thương 3 người trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Hướng Lập đề xuất 2 phương án là “bắn súng chỉ thiên” và “thuê chuyên gia bắn thuốc mê bắt để thả lại vào trong rừng sâu, xa khu vực dân cư sinh sống”.

Ứng phó với vấn đề này, ngày 12.8, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND Huyện Hướng Hóa, giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa, tổ chức xua đuổi các cá thể voọc quay lại rừng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.

Cha Ly và Sê Pu là khu dân cư vùng đệm xung quanh khu BTTN Bắc Hướng Hóa, giáp ranh với tỉnh Quảng Bình. Có nhánh đường Hồ Chí Minh chạy ngang qua khu BTTN. Đây là khu vực đồi núi thấp, rừng đã bị người dân khai phá để làm nương rẫy, xen lẫn một ít rừng già, nên vẫn còn vài quần thể nhỏ loài voọc Hà Tĩnh đang sinh sống.

Loài Vo ọc Hà Tĩnh được pháp luật bảo vệ nghiêm nhắt, vì đây là loài linh trưởng quý hiếm. (ảnh GV)
Loài Vo ọc Hà Tĩnh được pháp luật bảo vệ nghiêm nhắt, vì đây là loài linh trưởng quý hiếm. (ảnh GV)

Mất rừng, làm nguồn thức ăn suy giảm, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến một vài đàn voọc phải di chuyển sang các vùng khác để kiếm thức ăn. Và đó có thể là một trong các lý do đàn voọc đen gáy trắng đi xuống đường Hồ Chí Minh.

Voọc Hà Tĩnh, là loài nhút nhát, luôn lẫn tránh sự tác động của con người. Từ trước đến nay, chưa từng ghi nhận nào về việc Vooc tự chủ ý tấn công con người. Do vậy cần tìm hiểu rõ hơn lý do vì sao voọc đã tấn công 3 người kia. Có không vì sự hiếu kỳ, xua đuổi vooc, hoặc cố ý tấn công trước dẫn đến phản ứng tự về của đàn voọc?

Tập quán loài voọc sống theo đàn từ 5-18 cá thể, con đầu đàn là một con đực trưởng thành to, khỏe. Loài này chỉ hoạt động ban ngày, ăn ở trên cây. Trong các dãy núi đá vôi thì chúng ngủ trong các hang trên vách đá đứng. Sách đỏ Việt Nam, nghị định 06/CP của Chính phủ, xếp hạng loài này vào nhóm IB (Nhóm các loài nguy cấp, quí, hiếm) cần được ưu tiên bảo vệ. Và danh mục đỏ thế giới IUCN năm 2008 cũng xếp loài này vào nhóm nguy cấp.

Vì vậy để bảo vệ dân, lẫn đàn voọc, chính quyền Quảng Trị cần sớm cắm biển cảnh báo có voọc đi lại qua đường ở khu vực này để các phương tiện đi lại được biết nhằm tránh tai nạn không mong muốn; song song đó tuyên truyền cho người dân biết rõ thêm về loài quý hiếm này, cũng pháp luật bảo vệ loài này.

Sau khi xác định được vị trí, thì tổ chức lực lượng giám sát đến để theo dõi trong vài ngày tiếp theo để đánh giá tình hình thực tế. Tránh việc tiếp xúc giữa người dân địa phương; tránh các hành vi đe đọa đến đời sống của đàn voọc nếu chúng vẫn đang ăn ở gần đường. 

Đồng thời tổ chức khảo sát thông tin các đàn voọc khác trong khu vực gần đó để hiểu rõ hơn về hiện trạng quần thể như thế nào ? Hơn hết các phương tiện thông tin đại chúng cần đưa tin rõ hơn về sự kiện này, để tránh hiểu nhầm về mối nguy hiểm từ một loài sinh vật đáng yêu và hiền lành như voọc Hà Tĩnh.

Bùi Văn Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Voọc gáy trắng tấn công người đi đường, đau đầu tìm cách đẩy đuổi

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang tìm cách đẩy đuổi những cá thể Voọc gáy trắng, sau khi 3 người dân bị Voọc tấn công.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận khỉ đuôi lợn và trăn đất

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.7, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể trăn đất quý hiếm do Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) bàn giao trong tình trạng khỏe mạnh để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Khoảnh khắc ngọt ngào ở đảo Khỉ

thùy trang |

Dù là lúc đi kiếm ăn hay nghỉ ngơi, khỉ mẹ vẫn ôm chặt con ở bụng. Thi thoảng, những chú khỉ con trêu ghẹo nhau, chuyền từ cành sang cành khác đầy tinh nghịch. Lúc trời mưa, khỉ bố ôm lấy cả nhà. Lúc rảnh rang, chúng bắt chấy cho nhau... Đó là những hình ảnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng đã ghi lại trong 2 năm gắn mình với đảo khỉ - Sơn Trà (Đà Nẵng).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Voọc gáy trắng tấn công người đi đường, đau đầu tìm cách đẩy đuổi

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang tìm cách đẩy đuổi những cá thể Voọc gáy trắng, sau khi 3 người dân bị Voọc tấn công.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận khỉ đuôi lợn và trăn đất

TRẦN TUẤN |

Chiều 24.7, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể trăn đất quý hiếm do Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) bàn giao trong tình trạng khỏe mạnh để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Khoảnh khắc ngọt ngào ở đảo Khỉ

thùy trang |

Dù là lúc đi kiếm ăn hay nghỉ ngơi, khỉ mẹ vẫn ôm chặt con ở bụng. Thi thoảng, những chú khỉ con trêu ghẹo nhau, chuyền từ cành sang cành khác đầy tinh nghịch. Lúc trời mưa, khỉ bố ôm lấy cả nhà. Lúc rảnh rang, chúng bắt chấy cho nhau... Đó là những hình ảnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng đã ghi lại trong 2 năm gắn mình với đảo khỉ - Sơn Trà (Đà Nẵng).