Chỉ sau một ngày nhận thông tin UBND TP.Đà Nẵng có chủ trương đón người dân ở TPHCM về nhà, điện thoại của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM gần như “cháy máy”. Đó là những cuộc gọi của sinh viên, người lao động bị mắc kẹt lại khi dịch bệnh ập đến.
Ông Hồ Văn Đắc - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho biết, khi dịch bệnh bùng phát, đã có nhiều phụ huynh gọi điện cho ông hỏi han làm sao để đưa con cháu về nhà. “Thời điểm đó chúng tôi chưa có gì chắc chắn về việc người dân có thể rời đi hay đón về mà không bị ảnh hưởng nên chẳng ai dám nói gì” – ông Đắc cho hay.
Cho đến khi nhận được thư của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, họ như vỡ oà. “Bà con ơi, được về nhà rồi!” – đó có lẽ là câu nói được chia sẻ nhiều nhất suốt từ hôm qua đến nay trên những trang mạng xã hội của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM.
Được giao đầu mối liên lạc, điện thoại của ông Trần Hùng Phong - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Hòa Vang, Đà Nẵng gần như không nghỉ cả ngày vì nhận cuộc gọi, tin nhắn của bà con đăng ký về quê. Vừa lo danh sách đăng kí, thủ tục cho từng người, ông Phong còn liên hệ xe miễn phí đưa bà con về.
Quay cuồng với nhiều việc, bởi chuyến xe đầu tiên dự đính sẽ lăn bánh vào đầu tuần sau, tức là chỉ còn 2 đến 3 ngày nữa, thế nhưng nhắc đến tình người trong cơn khó khăn, ông Phong nghẹn ngào: “Rất quý, rất trân trọng những tình cảm mà quê nhà dành cho những người con xa xứ. Vì nhiều lý do, người dân phải rời quê mà đi làm ăn xa, đi học tập, nay nghe tin được thành phố đón về, bà con mừng lắm”.
Chưa hết, riêng với bà con huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, ông Phong cho hay, ngay khi dịch ập đến, UBND huyện Hoà Vang đã gọi điện hỏi thăm. Huyện Hoà Vang còn vận động hơn 500 triệu đồng để gửi tặng riêng bà con Hoà Vang tại TPHCM gặp khó khăn vì dịch.
“Lúc gọi điện cho Hội, những người ở nhà nhắn sẽ gửi trước 200 triệu đồng hỗ trợ bà con nào cần ngay. Rồi nếu thiếu thì Hội cứ nhắn nhé. Nghe câu nói đó thôi chúng tôi xúc động lắm. Hoà Vang là huyện còn khó khăn của thành phố. Lâu nay đi làm ăn xa, chỉ nghĩ khi quê hương cần thì mình sẽ góp sức. Thế nhưng nay lại được chính quê hương hỏi thăm, gửi tiền giúp đỡ. Rồi nào chỉ có tiền, bà con Hoà Vang còn gửi từ cái bánh tráng Tuý Loan đến chai nước mắm vào để động viên. Tôi có nhắn lại rằng Hội vẫn còn kinh phí lo cho bà con được, chỉ xin nhận một nửa số tiền đó để ghi nhớ tấm lòng nhau” – ông Phong kể.
Nhiều người có thể chẳng biết đến câu chuyện của ông Phong, ông Đắc, bởi tại Đà Nẵng, dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp. Thành phố vẫn đang căng mình chống dịch từ các cửa ngõ đến từng phòng bệnh. Thế nhưng giữa những nỗi lo ấy, câu nhắn nhủ từ người đứng đầu thành phố đến các doanh nghiệp rằng, sẽ cố gắng hết sức để đón bà con về nhà, ai nghe mà chẳng xúc động.
“Về nhà, chỉ nghe rứa thôi mà tình quê chan chứa” – chị Thy Phương, người dân TP.Đà Nẵng chia sẻ với niềm tự hào. Tôi chợt nhớ lại câu hát của của chàng ca sĩ Đen Vâu được giới trẻ yêu thích, rằng:
"Hạnh phúc chỉ đơn giản, là còn được về nhà
… Cô đơn, đi về nhà
Thành công, đi về nhà
Thất bại, đi về nhà
Mệt quá, đi về nhà..."