Bà bán nước khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ lấy trộm

Thế Lâm |

Bà bán nước tên Trần Thị Tuyết Mai (gần 60 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) lấy khăn chấm nước mắt. Bà khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ con lấy trộm túi tiền của bà.

Không chỉ riêng bà Mai bán nước giải khát ngay đầu hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ (Phường 14, Quận 3, TPHCM) là nạn nhân của vụ bị đứa bé lấy trộm tiền, tức đến phát khóc. Những người nghe câu chuyện của bà, trong mấy ngày qua, cũng thấy tức...

Người ta tức, vì đứa trẻ chừng 4-5 tuổi được người phụ nữ đi xe tay ga chở đến chỗ bà Mai để mua càphê sữa đá, lợi dụng lúc bà Mai lúi húi làm nước thì người phụ nữ này xúi đứa trẻ lấy trộm túi tiền của bà Mai rồi cả hai trên xe vọt đi.

Câu chuyện người lớn biến đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, chưa hiểu chuyện đời là gì thành một kẻ ăn trộm đã gây ra làn sóng bức xúc trong cộng đồng mạng những ngày qua, sau khi xem clip được tung lên Internet.

Cho rằng người đàn bà kia tham lam vẫn còn chưa đủ, mà phải gọi đúng là có lòng gian. Cái tham cái gian ấy đã biến đứa trẻ thành đối tượng vi phạm pháp luật mà không hề nghĩ đến hệ lụy lâu dài có thể khiến đứa trẻ sa vào tật xấu, sẽ không phân biệt được hành vi sai trái, lẽ sống bị lệch lạc…

Đây chẳng khác một vụ đầu độc tinh thần vào đầu óc non nớt của một đứa trẻ. Bà Mai cho rằng, bà không trách đứa bé, vì nghe xúi bảo của người phụ nữ đi xe tay ga thì phải làm theo chứ không nhận thức được hành vi ăn cắp ăn trộm là vi phạm pháp luật. Thậm chí ngược lại, nếu không “vâng lời” thì đứa bé có nguy cơ bị mắng mỏ, đánh đòn.

Một người phụ nữ như thế, nếu là người trực tiếp dạy dỗ đứa bé kia, dư luận hoàn toàn có thể đặt nghi ngờ rằng liệu đứa bé còn được một tương lai được học hành, giáo dục đàng hoàng, nghiêm túc, thiện lương và chính trực để vào đời sau này hay không.

Bà Mai bị đứa bé lấy mất tiền và thẻ cào điện thoại, có xót của nhưng không đau bằng việc một đứa trẻ bị xúi để lấy trộm tiền và thẻ cào điện thoại của người khác.

Bà Mai, và cả dư luận đều “tức người lớn” chính là người phụ nữ đi xe tay ga đã xúi đứa bé lấy trộm túi tiền kia. Và cũng chính người phụ nữ này, đáng bị điều tra truy ra để xử lí, trừng phạt. Xử nghiêm phạt nặng chính là ý kiến dư luận đưa ra trong những ngày qua. Với biển số xe máy người phụ nữ này điều khiển được camera ghi lại rành rành, đối tượng sẽ có lẽ “chạy trời không khỏi nắng”. Dư luận đang rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc để sớm tìm ra đối tượng để công khai trên công luận.

Qua vụ việc này cũng cảnh báo một chiêu trò trộm cắp mới của kẻ gian, đó là dùng trẻ em để hành xử, làm bậy, để khi sự việc bị bắt quả tang, bại lộ thì dễ bề đổ thừa cho những đứa trẻ vô tội nhằm thoát trách nhiệm.

Ở một góc khác cũng cần cảnh tỉnh, đó là chiêu thức vờ đến mua hàng với giá trị nhỏ, đưa tờ tiền lớn hơn giá món hàng để được thối lại, qua đó biết được nơi chủ quán cất túi tiền rồi ra tay trộm cắp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mẹ xui con ăn trộm túi xách hôm nay, ngày mai sẽ là băng cướp nhí

Linh Anh |

Người đàn bà được cho là mẹ, xui con mình nhảy xuống ăn trộm tiền của người bán hàng ở TP. Hồ Chí Minh mới đây cho thấy, sớm thôi, xã hội sẽ có thêm những tên trộm nhí, cướp nhí.

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Hải Phòng: Đột nhập nhà dân phá két sắt, lấy trộm hàng trăm triệu đồng

Đặng Luân |

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang điều tra đối tượng phá két sắt nhà dân, lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹ xui con ăn trộm túi xách hôm nay, ngày mai sẽ là băng cướp nhí

Linh Anh |

Người đàn bà được cho là mẹ, xui con mình nhảy xuống ăn trộm tiền của người bán hàng ở TP. Hồ Chí Minh mới đây cho thấy, sớm thôi, xã hội sẽ có thêm những tên trộm nhí, cướp nhí.

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Hải Phòng: Đột nhập nhà dân phá két sắt, lấy trộm hàng trăm triệu đồng

Đặng Luân |

Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang điều tra đối tượng phá két sắt nhà dân, lấy trộm hàng trăm triệu đồng.