Anh em họ xô xát phải đi viện vì chuyện xả nước thải sinh hoạt

TRẦN TUẤN |

Là anh em họ hàng, cũng là hàng xóm với nhau nhưng vì chuyện thoát nước sinh hoạt của gia đình mà hai nhà xảy ra mâu thuẫn kéo dài, sau đó xô xát phải nhập viện.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Thảo (63 tuổi, trú xóm Tiến Thành, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), đoạn mương thoát nước của xóm trước nhà bà vẫn chưa được bê tông hóa, mà đang là mương bằng đất.

Từ năm 2019, gia đình bà Thảo đặt ống cống thoát nước sinh hoạt của gia đình ngầm qua đường để chảy vào mương của xóm chạy dọc trước cổng nhà ông Nguyễn Hữu Hợp, bà Ngô Thị Liên thì bị gia đình này đắp chặn ngang mương không cho nước thoát ra.

Sự việc sau đó gia đình bà Thảo đã báo lên chính quyền và chính quyền đã cho máy đến khơi thông mương trở lại.

Đoàn mương thoát nước của xóm trước ngõ nhà ông Hợp bị gia đình ông này đổ đất lấp ngang. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoạn mương thoát nước của xóm trước ngõ nhà ông Hợp bị gia đình ông này đổ đất lấp ngang. Ảnh: Trần Tuấn

Thế nhưng, đến đầu tháng 1.2021, gia đình ông Hợp tiếp tục đổ đất lấp mương không cho nước sinh hoạt của gia đình bà Thảo thoát ra dẫn đến xích mích, mâu thuẫn.

Đến ngày 5.1 thì xảy ra xô xát giữa gia đình ông Hợp với gia đình bà Thảo.

Sự việc khiến chồng bà Thảo là ông Nguyễn Văn Thập bị ném gạch trúng hông phải đi viện. Bà Ngô Thị Liên cũng bị cuốc của ông Thập va trúng phần mềm phải đi viện.

Đoạn mương thoát nước tạm bợ của xã nông thôn mới Phú Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.
Đoạn mương thoát nước tạm bợ đoạn qua nhà ông Hợp. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 3.3, ông Nguyễn Xuân Chương - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, việc xô xát xảy ra giữa gia đình bà Thảo với gia đình ông Hợp, Công an xã đã mời lên làm việc, giải quyết theo hướng giải hòa.

Thế nhưng, hiện gia đình ông Hợp chưa chấp nhận, mà yêu cầu gia đình bà Thảo phải bồi thường 30 triệu đồng. Tới đây, xã sẽ tiếp tục tổ chức hòa giải.

Ông Chương cũng cho biết, gia đình ông Hợp tự lý lấp mương thoát nước của xóm, sau khi có phản ánh, xã đã 2 lần điều máy múc xuống múc khơi thông.

“Việc gia đình ông Hợp tự ý đắp ngang mương thoát nước khiến nước sinh hoạt của hộ gia đình khác không thoát được là sai.

Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc, lập biên bản, yêu cầu gia đình ông Hợp ký cam kết không được tái diễn. Nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Chương nói.


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xô xát khi giải quyết mâu thuẫn khi giao dịch đất rừng

Phạm Đông |

Do quá trình giao dịch đất rừng không thỏa thuận được giá, người đàn ông đã dùng dao và súng tự chế đem theo từ trước để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn.

Đắk Lắk: Điều tra, làm rõ vụ việc hai công an xô xát với nhau vỡ xương hàm

BẢO TRUNG |

Tâm đến tìm Bằng lúc giữa trưa để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Khi gặp nhau, hai người đã cự cãi và xảy ra xô xát. Hậu quả, Tâm nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng vùng mặt. Được biết, cả hai người đều đang công tác ở các phòng chuyên môn, trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Xô xát giữa 2 nhóm học sinh khiến 1 nam sinh tử vong

Nguyễn Hùng |

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm học sinh ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã kéo nhau ra một khu vực vắng người để tự giải quyết. Hậu quả một em học sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xô xát khi giải quyết mâu thuẫn khi giao dịch đất rừng

Phạm Đông |

Do quá trình giao dịch đất rừng không thỏa thuận được giá, người đàn ông đã dùng dao và súng tự chế đem theo từ trước để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn.

Đắk Lắk: Điều tra, làm rõ vụ việc hai công an xô xát với nhau vỡ xương hàm

BẢO TRUNG |

Tâm đến tìm Bằng lúc giữa trưa để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Khi gặp nhau, hai người đã cự cãi và xảy ra xô xát. Hậu quả, Tâm nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng vùng mặt. Được biết, cả hai người đều đang công tác ở các phòng chuyên môn, trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Xô xát giữa 2 nhóm học sinh khiến 1 nam sinh tử vong

Nguyễn Hùng |

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm học sinh ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã kéo nhau ra một khu vực vắng người để tự giải quyết. Hậu quả một em học sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ.