Ông Nguyễn Thành Đổi (46 tuổi, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, 4 tháng qua, ông và người dân trong làng gặp nhiều khó khăn khi cây cầu treo bắt qua sông Bui nối từ thôn đến trung tâm xã Trà Bui bị cuốn trôi.
Theo ông Đổi, cơn bão số 9 cuối tháng 10.2020 đã cuốn trôi 6 ngôi nhà ven sông Bui và cây cầu treo dài 80m. Từ đó, việc đi lại của người dân phải lội qua sông, rất nguy hiểm. Sau cơn bão, bà con rủ nhau làm cầu tạm này đây để cho học sinh đi qua đi lại.
"Trước đây, cây cầu treo này chưa gãy, việc đi lại tiện lợi, giờ cây cầu bị gãy, vượt sông rất khó khăn. Nhất là vào ban đêm, trong làng có người đau ốm, dân làng phải cùng nhau cõng qua cầu tạm rồi mới chở xe máy đến được trạm y tế xã" - ông Đổi nói.
Cây cầu treo cũ dài 80m nhưng cây cầu tạm chỉ dài khoảng 25m, rộng gần 1m. Cầu được làm bằng những vật liệu đơn giản, phương thức làm thô sơ và có thể bị cuốn trôi nếu nước lớn đổ về.
Ông Hồ Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My cho biết, hiện tại bên kia sông Bui, thuộc thôn 6, xã Trà Bui có khoảng hơn 70 hộ dân, 300 nhân khẩu. Cầu treo này bị cuốn trôi khiến việc đi lại của bà con gặp khó.
“Huyện cũng có chủ trương làm cầu mới để cho bà con đi lại. Mong muốn của địa phương cũng như người dân là cây cầu bê tông được xây dựng trước mùa mưa để người dân đi lại an toàn, đặc biệt là để cho con em qua lại học hành thuận tiện” - ông Tiến nói.
Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, khu vực thôn 6, xã Trà Bui, người dân địa phương và cả những người vào khu vực rẫy để làm kinh tế rất đông. Việc xây dựng một cây cầu kiên cố thay cho cây cầu treo bị cuốn treo là rất cần thiết.
"Dự toán để xây dựng cầu khoảng 30 tỉ đồng, hiện tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị ra Trung ương để xin nguồn vốn xây cầu. Chứ hiện nay, cầu treo không còn phù hợp để người dân phát triển kinh tế" - ông Vũ nói.