200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn phá đá: Vận động im lặng?

Đoàn Hưng |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Hơn 200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn khai thác đá”, một số hộ dân đã phản ánh với phóng viên về việc cán bộ khai thác mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã vận động người dân ngừng chia sẻ bài báo.

Chị V.T.S thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long cho phóng viên biết: "Sáng 21.9, một cán bộ Đội Quản lí xe và sửa chữa, Công ty cổ phần đầu tư Worker Bee (đơn vị vận tải đá cho Công ty CP thiết bị nặng JUNJIN Việt Nam - đơn vị khai thác mỏ đá) đã nhắn tin, gọi điện cho tôi vận động ngừng việc chia sẻ bài báo, với mục đích không để thông tin lan rộng. Tôi rất bất ngờ. Chúng tôi có quyền được thông tin chính đáng chứ? Nội dung bài viết là nỗi lòng của hơn 200 hộ dân ở đây".

hgh
Một cán bộ khai thác đá đã nhắn tin gọi điện vận động người dân ngừng việc chia sẻ bài viết của Báo Lao Động

“Tìm hiểu xung quanh thì nhiều người cũng được vị cán bộ này nhắn tin, gọi điện vận động ngừng chia sẻ bài viết" - chị  V.T.S cho biết thêm.

Hơn 200 hộ bị ảnh hưởng của việc khai thác đá của công ty CP Thiết bị nặng JUNJIN Việt Nam. Ảnh: Đoàn Hưng
Hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng từ việc khai thác đá của Công ty CP Thiết bị nặng JUNJIN Việt Nam. Ảnh: Đoàn Hưng

Mỏ đá vôi Áng Quan của Công ty Cổ phần Ximăng Hạ Long chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010. Giữa năm 2020, công ty hợp đồng với Công ty CP thiết bị nặng JUNJIN Việt Nam làm đối tác khai thác đá.

Thời gian gần đây, Công ty JUNJIN thực hiện nhiều vụ nổ mìn liên tiếp gây rung động, chấn động lớn, ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm môi trường ra khu dân cư xung quanh.

Những vết nứt có mặt ở khắp nơi, bể nước, sân, nhà. Ảnh: Đoàn Hưng
Những vết nứt có mặt ở khắp nơi, bể nước, sân, nhà. Ảnh: Đoàn Hưng

Để minh chứng, ông Nguyễn Văn Hinh đã dẫn phóng viên về nhà và chỉ từng công trình bị nứt gãy như: Phòng ngủ, bể nước, sân bêtông. “Có những hôm nổ mìn, kính cửa sổ còn bị vỡ. Vết nứt trên sân, tường cứ rộng ra theo thời gian" - ông Hinh nói.

Người dân thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói về ảnh hưởng của nổ mìn khai thác đá

Ông Nguyễn Văn Lường (76 tuổi) còn cẩn thận chi tiết ghi chép ngày giờ những vụ nổ mìn chấn động thời gian gần đây, như: lúc 17h5 ngày 18.8, 11h20 ngày 19.9... Ông Lường cho hay, tần suất nổ mìn của Công ty CP Thiết bị nặng JUNJIN Việt Nam so với cách đây vài năm về trước lớn hơn nhiều, có những lúc ngồi trong nhà thấy rung cả mái tôn, cánh cửa, áp lực không khí rất mạnh, đang ngồi trên ghế mà thấy người nôn nao, không đứng nổi dậy. Chính vì thế, gần như tất cả các nhà trong khu vực này đều bị nứt, thiệt hại nặng về kinh tế.

Sau mỗi lần nổ mìn, phía núi đá bụi khói mù mịt, gió Đông thì thổi khói bụi về xóm phía Bắc, gió Đông Bắc thì thổi khói bụi ra xóm giữa, có những lúc chẳng nhìn thấy nhà đâu.

"Chúng tôi đề nghị, kiến nghị không phải để đòi hỏi tiền hỗ trợ của Công ty Cổ phần Ximăng Hạ Long hay mặc cả để đổi lấy sự im lặng, mà thực tế người dân nơi đây đang hàng ngày, hàng giờ bị ảnh hưởng sức khỏe, tài sản bởi hoạt động của mỏ đá này" - ông Lường nói.

Trên thực tế, thôn Khe Khoai có hơn 280 hộ dân thì có hơn 200 hộ bị ảnh hưởng của việc khai thác đá. Công ty Cổ phần Ximăng Hạ Long đã hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng trong vòng bán kính 1.200m như: Hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế, hỗ trợ ô nhiễm tiếng ồn theo khẩu, hỗ trợ nước sạch, hỗ trợ cây cối hoa màu, hỗ trợ công trình nhà ở kiến trúc khi bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Thơ, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phủ tivi để chống bụi. Ảnh: Đoàn Hưng
Ông Nguyễn Văn Thơ, thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phủ tivi để chống bụi. Ảnh: Đoàn Hưng

Nhà nằm cách đường vận tải mỏ đá tầm 400m, ông Nguyễn Văn Thơ vừa lau nhà vừa nói với phóng viên: Mùa này thì đỡ, mùa khô thì một ngày lau 2 lần cũng không hết bụi. Kiến nghị công ty, công ty cho xe nước chạy một vòng lấy lệ, cứ phải nhắc suốt. "Công ty thì có quyền lơ là, bỏ quên lời đề nghị của người dân, còn người dân phải im lặng trước sức khoẻ và cuộc sống của mình?" - ông Thơ chất vấn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Vũ Văn Đạt, Giám đốc sản xuất Công ty CP thiết bị nặng JUNJIN Việt Nam khẳng định: Công ty không chỉ đạo cán bộ nhắn tin, gọi điện vận động người dân ngừng chia sẻ bài viết “Hơn 200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn khai thác đá” trên Báo Lao Động.

"Ngay sau khi báo đăng tải bài viết, các bên liên quan đã kiểm điểm, rà soát một số nội dung báo đưa. Khi có kết quả rà soát, công ty sẽ thông báo lại đến phóng viên và tòa soạn" - ông Đạt cho biết.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Tự ý đào 8 giếng lấy nước tưới cỏ sân golf, FLC Hạ Long bị truy thu tiền

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhĐại diện Sở Tài chính Quảng Ninh hôm nay (21.9) cho biết, các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long đã họp để xác định giá trị số lợi bất hợp pháp của Công ty CP Tập đoàn FLC có được nhờ việc công ty khai thác nước từ các giếng khoan trái phép để tưới cỏ sân golf.

Quảng Ninh: 50 hộ dân sống bất ổn trong vòng kim cô quy hoạch

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Hơn 18 năm nay, gần 50 hộ dân ở tổ 2, khu 7, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp trầm trọng bởi chịu ảnh hưởng liên tiếp của những quy hoạch, dự án treo. Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt mà người dân nơi đây còn sống trong nỗi lo nhà cửa có thể sập bất cứ lúc nào, nhất là mùa mưa bão.

Hơn 200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn khai thác đá

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Không chỉ bị kinh động bởi tiếng ồn, hơn 200 hộ dân tại thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long những ngày gần đây còn bị “tra tấn” bởi lượng bụi phát tán ra môi trường sau nổ mìn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tự ý đào 8 giếng lấy nước tưới cỏ sân golf, FLC Hạ Long bị truy thu tiền

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhĐại diện Sở Tài chính Quảng Ninh hôm nay (21.9) cho biết, các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh và TP.Hạ Long đã họp để xác định giá trị số lợi bất hợp pháp của Công ty CP Tập đoàn FLC có được nhờ việc công ty khai thác nước từ các giếng khoan trái phép để tưới cỏ sân golf.

Quảng Ninh: 50 hộ dân sống bất ổn trong vòng kim cô quy hoạch

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Hơn 18 năm nay, gần 50 hộ dân ở tổ 2, khu 7, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp trầm trọng bởi chịu ảnh hưởng liên tiếp của những quy hoạch, dự án treo. Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt mà người dân nơi đây còn sống trong nỗi lo nhà cửa có thể sập bất cứ lúc nào, nhất là mùa mưa bão.

Hơn 200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn khai thác đá

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Không chỉ bị kinh động bởi tiếng ồn, hơn 200 hộ dân tại thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long những ngày gần đây còn bị “tra tấn” bởi lượng bụi phát tán ra môi trường sau nổ mìn.