2 kg đậu ngự giá 4 triệu chính là "con sâu" phá hoại ngành du lịch

Thế Lâm |

Hai phụ nữ lừa bán 2kg đậu ngự với giá lên tới 4 triệu đồng cho du khách tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bị cơ quan công an tạm giữ và xử lý. Đây là trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” mới nhất trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay.

Giá thị trường của mỗi kg đậu ngự khoảng 100 nghìn đồng, đã được hai đối tượng bán hàng lừa bán với mức giá 2 triệu đồng/kg, tức nâng lên khoảng 20 lần.

Đây chỉ là một trong số những vụ bán hàng hóa, dịch vụ nâng giá, “chặt chém” vô tội vạ vẫn thường xảy ra trong mỗi dịp lễ tại những địa phương du lịch. Nói đúng hơn, đây chính là vấn nạn đã tồn tại hàng chục năm qua. Nhiều vụ bán hàng “chặt chém”, lừa đảo đã từng bị phát hiện và xử lý, song vẫn không ít kẻ hám lợi, làm ăn gian dối kiểu ăn xổi, chưa chịu từ bỏ những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh.

So với nhiều quốc gia, tình trạng bán hàng “chặt chém”, lừa đảo trong môi trường du lịch tại Việt Nam diễn ra tương đối phổ biến với nạn nhân không chỉ du khách nước ngoài mà cả khách du lịch trong nước. Biết là sai nhưng nhiều đối tượng vẫn làm. Cho dù nhiều đối tượng nại vào hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, túng quẫn nên làm liều nhưng điều này là không thể chấp nhận được. Thông cảm cho những “con sâu” như thế là “làm rầu” cả “nồi canh” môi trường du lịch.

Ngành du lịch thời nay cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và giữa các địa phương trong mỗi quốc gia. Ngành du lịch ngày nay trọng việc tạo lập, giữ gìn hình ảnh đẹp, gây ấn tượng và thiện cảm cho du khách càng nhiều càng tốt. Với vụ “con sâu” bán 2kg đậu ngự giá 4 triệu, nếu nạn nhân là các du khách nước ngoài mang nỗi ấm ức đi về và viết các bài đánh giá (review) trên những website du lịch nổi tiếng; hoặc nạn nhân là các hot bloggers, thì chỉ với những cái “tút” phàn nàn của họ trên trang cá nhân, cũng gây mất uy tín không nhỏ cho ngành du lịch Việt Nam.

Chúng ta hẳn còn chưa quên vụ 6 du khách Australia trải nghiệm một chuyến tham quan vịnh Hạ Long kinh hoàng vào tháng 5.2018 trên tàu Hoàng Phương 16. Sau khi về nước, du khách Lynne Ryan đã thuật lại sự việc trên trang web du lịch nổi tiếng của Australia là 9news.com.au, đồng thời viết trên Facebook cá nhân, khiến cho hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long nói riêng và môi trường ngành du lịch Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng không ít.

Dịch vụ tồi tệ đối với du khách nước ngoài trên tàu du lịch Hoàng Phương 16 giá 100USD/người hay bán 2kg đậu ngự giá "trên trời" đối với du khách trong nước cũng đều dẫn đến những hệ quả tiêu cực ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, tinh thần xử lý thì cần chung một thái độ kiên quyết để tái tạo hình ảnh.

Trong thị trường du lịch, mỗi người dân tham gia cung ứng các dịch vụ, hàng hóa là một mảnh ghép, và để tạo ra hình ảnh một nền du lịch hoàn hảo, cần từ chính những việc làm đúng, văn minh, lịch sự của từng cá nhân đó. Ngược lại, từng mảnh ghép đang còn hư hỏng, kém chất lượng thì chưa thể xây dựng được hình ảnh nền du lịch có sức hấp dẫn cao.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Hàng loạt biện pháp ngăn "chặt chém" du khách

Phạm Dung |

Hóa đơn hơn 16 triệu đồng, đĩa trứng rán 500.000 đồng, vé gửi xe qua đêm 200.000 đồng... những hình ảnh xấu xí vừa qua khiến cho dư luận bức xúc, trước hành vi gian dối, "chặt chém" du khách tại nhiều điểm du lịch.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Hàng loạt biện pháp ngăn "chặt chém" du khách

Phạm Dung |

Hóa đơn hơn 16 triệu đồng, đĩa trứng rán 500.000 đồng, vé gửi xe qua đêm 200.000 đồng... những hình ảnh xấu xí vừa qua khiến cho dư luận bức xúc, trước hành vi gian dối, "chặt chém" du khách tại nhiều điểm du lịch.