2 cháu bé bị bạo hành do những “người tình” đánh mất tình người

Thế Lâm |

2 vụ bạo hành 2 cháu bé diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng tại TPHCM và Hà Nội có một mẫu số chung: Nghi phạm trực tiếp chính là người tình của cha/mẹ ruột của 2 cháu.

Trên thực tế, cả Nguyễn Võ Quỳnh Trang (trong vụ hành hạ dẫn đến cái chết của bé 8 tuổi N.T.V.A. tại TPHCM) và Nguyễn Trung Huyên (nghi phạm bạo hành đối với cháu bé 3 tuổi Đ.N.A. tại Hà Nội) chỉ là người tình của bố/mẹ 2 cháu bé.

Họ là những người tình, nhưng lại đánh mất tình người, khiến họ không thể dung nạp được con ruột của người tình của mình trong một căn hộ hay một căn phòng trọ. Khi phải sống với con ruột của tình nhân họ cảm thấy như bị cản trở, cho nên xuống tay hành hạ bằng mọi cách để trút bực bội. Nhưng vô hình chung, hành vi đó chính là sự nảy sinh của cái ác, được trút lên đầu những đứa trẻ ngơ ngác, vô tội.

Cả 2 người tình trong 2 vụ bạo hành, thậm chí có dấu hiệu của hành vi giết người, đều có một quá trình nhiều ngày, thậm chí đếm bằng tháng, hành hạ 2 cháu bé. Họ có môi trường thuận lợi để thực hiện hành vi tội ác khi sống cùng các bé, nhưng lại được bố hoặc mẹ các bé dung túng, phớt lờ, hoặc do thiếu sự quan tâm đối với con cái, khiến cho hành vi ác nhân đó càng thêm tác oai tác quái.

Trong cả 2 vụ việc, nếu một phía (người tình) thực hiện hành vi bạo hành độc ác bị bố/mẹ ruột của các bé phản ứng mạnh mẽ, chắc chắn đã không thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như những gì đã xảy ra.

Nhưng đáng tiếc, sự chấp nhận trong một mối quan hệ “rổ rá cạp lại” đã không có bóng dáng của những đứa trẻ. Đối tượng thực hiện hành vi bạo hành tội ác cũng hoàn toàn không có tình yêu đối với con của người tình, cho nên mới có những trận đòn dùng đến cây, ống sắt, và mới nhất là những chiếc đinh đóng vào đầu đứa bé chỉ mới lên 3 tuổi.

Những ông bố/bà mẹ trong mối quan hệ như thế liệu có bao giờ nghĩ rằng, người tình đã không thể bao dung yêu thương đối với con của họ thì liệu có thực sự yêu thương họ hết lòng hay không?

Một mối quan hệ “rổ rá cạp lại” mà để những đứa trẻ trở thành nạn nhân thì tốt nhất nên dừng lại. Bởi nếu không, hệ lụy, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

Hai vụ việc đối với 2 cháu bé, 1 cháu đã tử vong còn 1 cháu hiện đang nguy kịch, là một minh chứng rất rõ cho thấy, việc đầu tiên của những ông bố/bà mẹ khi chọn bước tiếp trong một mối quan hệ mới sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ chính là sự hòa hợp không chỉ cho mình mà còn cho cả con cái của đôi bên.

Sống chung dưới một mái nhà hay trong một căn phòng trọ đi nữa, người này không thể là vật cản đối với người kia hay người này trở thành nguồn cơn gây ra sự hậm hực, ức chế, bực bội cho những người còn lại.

Chung sống với người tình mà người tình đó đã đánh mất tình người đối với những đứa trẻ thì đó chính là một ẩn họa khó lường dưới những mái nhà hay bên trong những căn phòng trọ.

Hoặc khi cái ác đã chế ngự trong căn nhà hay phòng trọ, thì tốt nhất hãy đưa những đứa trẻ đến nơi khác an toàn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn vụ bé gái có 9 vật nhọn găm trong đầu do bạn trai của mẹ bạo hành

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến việc bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất có 9 vật nhọn găm trong đầu, nghi bị bạo hành, công an bước đầu làm rõ diễn biến vụ việc.

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành

Quang Việt |

Hà Nội - Trước những dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành của bệnh nhân là bé gái 3 tuổi, bệnh viện đã trình báo và công an vào cuộc.

Bé gái 3 tuổi hôn mê có nhiều đinh găm vào đầu, bác sĩ nghi bị bạo hành

Thùy Linh |

Hà Nội - Giám đốc BV đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên cho biết, 17h23 ngày 17.1, Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất- Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghi vấn vụ bé gái có 9 vật nhọn găm trong đầu do bạn trai của mẹ bạo hành

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến việc bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất có 9 vật nhọn găm trong đầu, nghi bị bạo hành, công an bước đầu làm rõ diễn biến vụ việc.

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành

Quang Việt |

Hà Nội - Trước những dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành của bệnh nhân là bé gái 3 tuổi, bệnh viện đã trình báo và công an vào cuộc.

Bé gái 3 tuổi hôn mê có nhiều đinh găm vào đầu, bác sĩ nghi bị bạo hành

Thùy Linh |

Hà Nội - Giám đốc BV đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên cho biết, 17h23 ngày 17.1, Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất- Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.