Xếp hàng như thời bao cấp mua cơm chay 5.000 đồng

Thảo Nguyên |

Cứ 10h30 sáng thứ sáu hằng tuần, cổng Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội lại đông nghịt sinh viên, thậm chí cả giảng viên, người lao động xếp hàng dài chờ mua suất cơm chay với giá chỉ 5.000 đồng.
Dự án “Cơm chay 5k, cơm yêu thương” do Câu lạc bộ tình nguyện Hope, phối hợp cùng Công ty rau sạch Thuận An và quán chay Tịnh Xưa thực hiện từ ngày 27.9 vừa qua.

Với ý tưởng mang đến cho mọi người - đặc biệt là các bạn sinh viên và người lao động nghèo một bữa cơm chay nhưng giàu dinh dưỡng, sâu xa hơn là góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới lối sống ăn chay trong cộng đồng, gần 30 tình nguyện viên của đội cơm chay 5k nói riêng và CLB tình nguyện Hope nói chung đã không quản ngại vất vả để mang đến những suất cơm chay nóng hổi vào trưa thứ sáu hằng tuần.

Bạn Trần Văn Viển - thành viên ban quản trị dự án cơm chay 5k - chia sẻ, để chuẩn bị 200 suất cơm chay phát vào trưa thứ sáu, công việc chuẩn bị của đội đã bắt đầu từ ngày hôm trước.

Sáng sớm thứ năm, vượt chặng đường 30km từ nội thành Hà Nội, các tình nguyện viên đến trang trại rau sạch Thuận Nguyên (Vĩnh Phúc) để hái những ngọn rau tươi ngon nhất mang về sơ chế.

Từ 4h30 sáng hôm sau, một số thành viên của đội sẽ cùng đầu bếp của quán chay Tịnh Xưa tập trung tại chùa Linh Thông để chế biến nguyên liệu tươi ngon thành những món ăn chay bổ dưỡng, đúng 10h30 sẽ trao đến các bạn sinh viên và những người lao động nghèo.

Qua 4 tuần triển khai, hàng trăm suất cơm chay với giá chỉ 5.000 đồng (trong khi giá thực tế dao động trên dưới 30.000 đồng) đã đến với sinh viên, giảng viên và một số người lao động gần khu vực Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Là giảng viên khoa Đông Phương học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, cô Thủy đã 3 lần xếp hàng cùng sinh viên để mua cơm chay 5k. Cô chia sẻ: “Đây là một hoạt động rất thiết thực, vừa là một phần hỗ trợ sinh viên lại vừa tốt cho sức khỏe. Các bạn làm được như thế này là rất tốt và nên nhân rộng thành phong trào”.

Dù 10h30 mới chính thức bán cơm, nhưng hàng trăm bạn sinh viên đã đến xếp hàng từ rất sớm, có bạn đến từ 9h, chỉ mong nhanh mua được một suất cơm ngon, bổ, rẻ.

Tuy vậy, do số lượng có hạn - chỉ có 200 suất - nên có những bạn dù đã xếp hàng vẫn không mua được một suất cơm cho mình. Các bạn sinh viên đều hi vọng, dự án sẽ được nhân rộng và bán cơm vào tất cả các ngày trong tuần để sinh viên có được những bữa cơm ngon, rẻ và đảm bảo chất dinh dưỡng.

Số tiền thu được từ dự án cơm chay 5k, cơm yêu thương được dùng để duy trì hoạt động chung của CLB tình nguyện Hope, tổ chức các hoạt động vào trung thu, Giáng sinh… cho các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động cơm chay 5k, CLB tình nguyện Hope cũng đang triển khai hoạt động phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Lao phổi Trung ương vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần và dạy học cho trẻ em ở Trung tâm Hi Vọng, giúp những số phận bất hạnh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Một số hình ảnh tại điểm bán cơm chay 5k tại Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội:

Băngrôn và thực đơn cơm chay trước địa điểm bán cơm tại Đại học Khoa học tự nhiên.
Các bạn sinh viên xếp hàng từ rất sớm chờ mua cơm chay 5k.
Số lượng mỗi lúc một đông hơn...
Các suất cơm chay nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Cô Thủy - giảng viên khoa Đông Phương học - cũng xếp hàng cùng sinh viên chờ mua cơm chay.
Những gương mặt nóng lòng chờ đợi đến giờ cơm chay 5k được bán.
Những sinh viên đầu tiên được phát phiếu mua cơm chay 5k.
Tình nguyện viên vui vẻ đưa cơm cho các bạn sinh viên.
Suất cơm chay đơn giản, nhưng đảm bảo dinh dưỡng và chứa đựng bao tâm huyết của những tình nguyện viên CLB tình nguyện Hope.
Thưởng thức suất cơm chay ngon, bổ, rẻ trước giờ vào lớp.
Thảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".