Xăng rò rỉ ra hàng chục giếng nước của dân ở Bình Phước: Người lo sợ, kẻ tranh giành múc về sử dụng

Thế Bình |

Gần một tháng nay, người dân sống quanh khu vực thôn 9 xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước không có nước sinh hoạt và sống trong cảnh hoang mang sợ hãi vì trạm xăng dầu trên địa bàn rò rỉ, khiến hàng nghìn lít xăng âm ỷ theo mạch nước ngầm trôi xuống giếng nước của các hộ dân.
Tuy nhiên, trong khi đợi cơ quan chức năng vào cuộc, mặc một số hộ dân hoang mang lo lắng, sợ hãi thì không ít người khác lại tranh nhau dùng các vật dụng có sẵn để múc xăng từ giếng nước về sử dụng. Hành động này chỉ phục vụ lợi ích trước mắt, nhưng lại mở ra một mối nguy hiểm khôn lường bởi chỉ cần một mồi lửa nhỏ, hàng loạt giếng nước ở khu vực này sẽ biến thành... bom xăng kinh hoàng.
Giếng nước biến thành… giếng xăng

Vừa đặt chân đến khu chợ ở thôn 9, xã Long Hà, chúng tôi đã "hít" phải một luồng khí đáng sợ bao trùm khu vực. Mặc dù đã biết trước sự việc, nhưng chúng tôi cũng không khỏi lo lắng về sự nguy hiểm tiềm tàng của luồng khí xăng phát ra từ giếng nước của các hộ dân. Xăng tràn ngập không khí, bủa vây giếng nước người dân. Không chỉ những hộ có “giếng xăng” lo lắng, mà mấy trăm nóc nhà san sát nhau tại khu vực trung tâm xã Long Hà (huyện Bù Gia Mập) đều “mất ăn, mất ngủ” vì chỉ bất cẩn quăng một tàn thuốc cũng đủ thiêu rụi nơi này.

Trạm xăng dầu Hồng Hạng - nơi xăng bị rò rỉ khiến hàng chục giếng của hộ dân nhiễm xăng.
Trạm xăng dầu Hồng Hạng - nơi xăng bị rò rỉ khiến hàng chục giếng của hộ dân nhiễm xăng.
Nguyên nhân được xác định là do Trạm xăng dầu Hồng Hạng (đóng trên địa bàn) - do vợ chồng ông Trần Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Hạng làm chủ - bị rò rỉ. Cách đây gần một tháng, một số hộ dân sống quanh khu vực này phát hiện nước giếng đang sử dụng chứa đầy xăng nên đã báo Công an xã Long Hà đến xử lý. Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các hộ dân sống quanh khu vực trạm xăng dầu Hồng Hạng đều không dám sinh hoạt bằng nước giếng cũng như sử dụng, nấu nướng gần khu vực giếng nhà mình. Xăng dầu rò rỉ từ trạm xăng này khiến hàng chục giếng nước bị nhiễm xăng nghiêm trọng, xăng tràn đầy trên mặt nước, bốc mùi nồng nặc.

Người phải bất đắc dĩ "uống” xăng đầu tiên là anh Hoàng Tiến Yên - một hộ gia đình sống sát trạm xăng Hồng Hạng. Theo lời kể của anh Yên, khoảng 3 tuần trước, trong lúc anh đang múc nước lên nấu ăn thì phát hiện ra mùi xăng phát ra nồng nặc. "Lúc đầu tôi tưởng là mùi từ trạm xăng dầu bên cạnh nên không để ý, vẫn lấy nước nấu cơm. Tuy nhiên, dọn cơm ra thì cả nhà không ai ăn được, phải ói ra vì... toàn mùi xăng" - anh Yên cho biết.

Cũng theo anh Yên, ngay sau khi phát hiện ra nước có xăng, anh ra kiểm tra kỹ thì phát hiện cả giếng nước bốc mùi xăng dầu nồng nặc, hơn nữa, dùng gàu múc lên thấy rõ xăng lênh láng trên mặt nước. "Những ngày sau, giếng nước nhà tôi càng nhiều xăng, mùi bốc lên càng nhiều, có ngày tôi vớt được những 200 lít xăng, nhưng không dám bán mà đem đi đổ. Lúc này, biết là do xăng nhà bên cạnh rò rỉ, tôi sang trạm xăng dầu Hồng Hạng yêu cầu trạm xăng này xử lý.

Tuy nhiên, ban đầu, chủ cây xăng này nhất quyết cho rằng không phải do trạm xăng nhà bà ta mà có thể là do mùi bồn cầu nào đó. Chỉ đến khi giếng nước của các hộ dân xung quanh đều bị nặng,  xăng vớt ra nhiều hơn thì bà này mới chịu về kiểm tra bồn xăng và thừa nhận là do rò rỉ bồn" - anh Yên bức xúc.

"Từ ngày phát hiện ra giếng nước bị nhiễm xăng, ngày nào tôi cũng phải đi xin nước dùng sinh hoạt từ nơi khác về, cuộc sống rất khó khăn. Thậm chí nấu nướng hay làm bất cứ việc gì liên quan tới lửa, tôi cũng không dám làm trong nhà mà phải đem ra ngoài sân hoặc chỗ nào thoáng gió.

Ngủ cũng nghe mùi xăng, ăn cũng nghe mùi xăng thì làm sao tôi chịu nổi. Mạng sống của gia đình chúng tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, chúng tôi đang sống cạnh ''tử thần''... Kính mong các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý, giúp người dân an tâm sinh hoạt" - anh Yên nói.

Không riêng gì gia đình anh Yên, hàng chục gia đình trên địa bàn lần lượt bị nhiễm xăng dầu trong giếng nước một cách nghiêm trọng. Nặng nhất là gia đình bà Cấn Thị Ngãi - cũng ở gần trạm xăng. Không biết là do "mạch tốt" hay sao mà giếng các hộ dân chỉ bị nhiễm xăng, còn giếng nhà bà Ngãi bỗng dưng biến thành ''bồn xăng ngầm'' bất đắc dĩ, toàn bộ giếng nước giờ chỉ còn lại xăng.

Vì là xăng nên thay vì dùng để nấu ăn, giếng nước nhà bà Ngãi bây giờ chỉ còn tác dụng: Đổ xăng cho xe máy chạy, thắp sáng đèn, nấu nướng...

Bà Ngãi cho biết: “Giếng đào của gia đình tôi đã sử dụng hàng chục năm nay không thấy gì, nhưng 3 tuần nay, do bị xăng tràn vào quá lớn nên không dám dùng nước. Múc nước lên bật quẹt gas đốt là cháy bừng.

Chúng tôi đã đề nghị chính quyền cấp trên sớm xử lý, khắc phục hậu quả ô nhiễm nguồn nước để người dân có nước sạch dùng vì không thể đi xin nước mãi được”. Để chứng minh, bà Ngãi múc nước lên, bật quẹt đốt nước cháy ngay trước mặt chúng tôi. Theo ghi nhận, giếng của các hộ dân sâu từ 10-15m, hầu như đã sử dụng trên 15 năm.

Người hoang mang sợ hãi, kẻ tranh nhau múc xăng về dùng

Những giếng xăng bất đắc dĩ của các hộ dân gây ra một mối nguy hiểm tiềm tàng, mà nặng nề nhất là những chủ nhân. Không có nước sinh hoạt đã đành, những hộ dân nơi đây còn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi, thậm chí không dám ngủ vì sợ giếng nước của mình có thể cháy nổ bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, một số hộ dân khác - vì thấy cái lợi trước mắt của việc xăng dưới giếng - đã tranh nhau đi múc xăng về dùng, từ già trẻ, lớn bé với đủ các dụng cụ can, chai nhựa, xô...,  khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương này trở nên rất phức tạp, nguy cơ cháy nổ vốn đã lớn nay càng nguy hiểm hơn và tính mạng người dân bị đe dọa từng giờ.

Người dân tập trung tại nhà bà Ngãi để tranh nhau múc xăng dưới giếng.
Người dân tập trung tại nhà bà Ngãi để tranh nhau múc xăng dưới giếng.

Em Nguyễn V.H (12 tuổi, ở thôn 10, xã Long Hà) hồn nhiên kể: “Đêm qua bọn em lấy giẻ lau quấn quanh cành tre, nhúng vào “giếng xăng”, rồi đốt đuốc đi chơi khắp xóm, còn vui hơn cả đêm trung thu”. Anh Kiều Văn Hai (thôn 9, xã Long Hà) cho biết: “Nghe giếng bà Ngãi có nhiều xăng, tôi cũng đến đây xin ít xăng về rửa gạch, ngói bị dính sơn do làm nhà”. Trong lúc để cho người dân mặc sức múc xăng, bà Ngãi luôn miệng nhắc nhở:

“Đừng để chảy ra ngoài, chết hết mấy cây cau! Không được hút thuốc”… Xăng chảy tràn khắp sân, có người sáng tạo lấy tờ giấy cuộn lại làm phễu đổ những gàu xăng vừa múc vào can nhựa.   

Còn chị Hoàng Nguyệt M nói: "Biết là nguy hiểm nhưng vì giá xăng mắc quá nên chúng tôi tiếc của, xin múc ít xăng về sử dụng thắp sáng. Lúc tập trung cùng mọi người múc xăng từ giếng nhà bà Ngãi lên tôi cũng sợ lắm, vì nghĩ chỉ cần có người nào vô ý hút thuốc trên thành giếng là tai họa khôn lường có thể xảy ra, hàng chục người trên thành giếng có thể bị đe dọa tính mạng".

Ông Lã Đức Dũng -Trưởng thôn 9 - cho biết: Hiện tại, thôn 9 có 4 giếng nước của người dân có xăng.

Giếng nhẹ thì múc thùng nước lên có 25% trên mặt là xăng, còn 75% bên dưới đáy thùng là nước. Đặc biệt, giếng của nhà bà Ngãi khi dùng thùng đựng nước múc từ giếng lên toàn là xăng màu xanh đậm. Toàn thôn chỉ dùng nước giếng, chưa có hệ thống nước máy, vì vậy những nhà có giếng bị nhiễm xăng phải sống trong cảnh thiếu nước và nơm nớp lo sợ.

Ông Vương Sỹ Toán - Chủ tịch UBND xã Long Hà - cho biết: “Khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã đã xuống hiện trường xác minh sự việc. Ba mẫu nước mà chúng tôi lấy từ giếng của các hộ dân vào ngày 18.12 khi để bên cạnh chai đựng xăng A92 có màu, mùi hoàn toàn giống nhau. Đến nay, nước của các giếng này chuyển sang màu xanh đậm hơn.

Tôi đã báo cáo đến Phòng Tài nguyên-Môi trường và Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập để xác minh làm rõ. Nhìn bằng mắt thường, 9 mẫu nước của 9 giếng gần cây xăng Hồng Hạng lấy ngày 20.12 thì 4 mẫu có xăng. Trong đó, có mẫu tới 25% bề mặt là xăng, có mẫu gần như 99% là xăng. 5 mẫu còn lại, có mẫu chỉ có mùi xăng, có mẫu nổi váng ở bề mặt, có mẫu nước lợn cợn màu vàng.

Chúng tôi đã huy động toàn bộ công an xã, dân quân đến khu vực thôn 9 hướng dẫn các hộ dân này không được nấu bếp củi, gas…, kiểm tra hệ thống điện, không hút thuốc và dùng các vật dụng dễ gây ra cháy, nổ; tuyên truyền để người dân biết cách xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn. Tôi rất lo lắng vì lượng xăng lẫn vào không khí quá lớn”.

Xăng xuất hiện trong giếng là một hiện tượng lạ, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân nơi đây. Hơn nữa, khu vực xuất hiện những “giếng xăng” này là nơi tập trung đông dân nhất xã Long Hà, ngay bên cạnh Trường THPT Ngô Quyền, rất dễ xảy ra cháy nổ nếu không kiểm soát chặt chẽ. Rất mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để trả lại yên bình cho người dân và tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

“Đêm qua bọn em lấy giẻ lau quấn quanh cành tre, nhúng vào “giếng xăng” rồi đốt đuốc đi chơi khắp xóm, còn vui hơn cả đêm trung thu” - em Nguyễn V.H (12 tuổi, ở thôn 10, xã Long Hà) hồn nhiên kể.

 

 

 

Thế Bình
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.