Với tư cách là thầy giáo của Trọng Tấn, NSND Trung Kiên bức xúc bảy tỏ:
“Tôi không bất ngờ với quyết định xin nghỉ của Trọng Tấn bởi cách đây 2 năm, cậu ấy đã từng nói với tôi là muốn rời trường. Ngày tốt nghiệp của sinh viên do cậu ấy là giảng viên trực tiếp nhưng lại không đến, vì đã trót ký hợp đồng biểu diễn ở bên ngoài. Tôi bảo, cậu làm thế là không được. Mình là giảng viên, ngày sinh viên biểu diễn tốt nghiệp phải đến xem các em thi cử ra sao. Lúc đó, cậu ấy đã nói với tôi là muốn xin thôi nghề.
Tôi khuyên bảo, người ta hát đến một giai đoạn nào đó cũng phải dừng lại, nhưng cái nghề dạy của mình không mất đi được. Hơn nữa, 2 nghề này bổ trợ cho nhau, đi hát có thêm uy tín cho nghề giảng viên, ngược lại, anh là giảng viên đi hát, người ta cũng quý trọng hơn.
Nếu ai cũng như Trọng Tấn thì cả cái học viện này giải tán rồi. Trong khi đó, nhiều giáo sư già - như khoa Piano chẳng hạn - chỉ có vài sinh viên, nhưng họ vẫn hằng ngày đạp xe đạp đến dạy".
Xin thưa với NSND Trung Kiên, nếu Trọng Tấn không còn tâm huyết, thiết tha, say mê với môi trường nhạc viện thì quyết định của Trọng Tấn là hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ làm việc trong bất kỳ môi trường nào, nhất là môi trưởng giáo dục nghệ thuật mà mình không còn thiết tha, say mê thì chỉ là “cái xác không hồn”, “người ở đây mà hồn ở nơi nao” lấy đâu ra cảm xúc, khác biệt, sáng tạo.
Phó giám đốc một sở lớn ở TPHCM đã xin nghỉ việc để ra làm tư nhân. Một lãnh đạo đã từng nói, đại ý không phải ai tốt nghiệp đại học cũng xin vào biên chế nhà nước, làm nhà nước hay tư nhân miễn là có đóng góp cho xã hội, cộng đồng đều được tôn vinh.
Nói là như vậy, nhưng chúng ta hay có cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí tiêu cực với những ai nghỉ làm nhà nước ra làm bên ngoài.
NSND Trung Kiên đừng quá bức xúc. Thực tiễn cuộc sống không thể xảy ra “ai cũng như Trọng Tấn”, mà chỉ có thể xảy ra “nhiều người như Trọng Tấn”; vì vậy không thể có chuyện “thì cả cái học viện này giải tán”. Giả sử có “nhiều người như Trọng Tấn” thì Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển như quy luật muôn đời. Sự nghiệp giảng dạy của Trọng Tấn kết thúc, lại có thể mở ra cơ hội cho những tài năng khác. Cây đời vẫn mãi xanh bác Kiên ạ!