Vũ Thảo My có xứng đáng là Quán quân Giọng hát Việt 2013?

Hoàng Hà |

Trước khi đêm chung kết diễn ra, đã có không ít lời bàn tán về thông tin rò rỉ trên các trang mạng cho rằng: Kết quả của đêm chung kết Giọng hát Việt 2013 đã được biết từ trước. Theo thông tin này, Vũ Thảo My sẽ là quán quân của cuộc thi. Đây là những thông tin không chính thức và chỉ là những tin đồn đoán ngoài lề, tuy nhiên với những gì diễn ra trong đêm Chung kết đã khiến cho không ít người bày tỏ sự thất vọng về ngôi vị quán quân năm nay. Hiện tượng Quán quân Giọng hát Việt một lần nữa được lôi ra bàn tán.

Thảo My là một tài năng âm nhạc

Vũ Thảo My sở hữu một chất giọng khá cảm xúc, có nội tâm và cũng có cả sự tinh tế lẫn trong sáng. Là một cô bé 17 tuổi với ngoại hình xinh xắn, sáng sân khấu, My không quá cá tính hay quá sướt mướt nhưng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và đồng cảm. So với độ tuổi 17,Thảo My khá xuất sắc khi vượt xa sự mong đợi của HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng như khán giả khi trình bày thành công nhiều thể loại và phong âm nhạc khác nhau, có lúc máu lửa, mạnh mẽ cùng chất Rock nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng, trong trẻo cùng những bản nhạc Pop dễ nghe, hoặc đầy bản lĩnh, già dặn trong các ca khúc hơi mang tính "hàn lâm", ma quái. Sự biến hóa tài năng của Thảo My trong đêm chung kết là bước thay đổi rất quan trọng giúp cô tiến tới danh hiệu quán quân.

Vũ Thảo My.
Vũ Thảo My.

Trong suốt quá trình thi, Thảo My cũng từng thể hiện cả khả năng hát nhiều thể loại nhạc, biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ không thua kém bất kì ai. Hình tượng một người nghệ sĩ trẻ, mới mẻ và đa tài luôn là sự lựa chọn hợp lí cho cho ngôi vị cao nhất, “có lời” cho tương lai của âm nhạc.

Thảo My chiến thắng nhờ sự hậu thuẫn của “bệ phóng” khá tốt

Nếu không có quyền lực và số lượng fan lớn của Đàm Vĩnh Hưng, Thảo My không thể dễ dàng chiến thắng. Được biết, trước đêm chung kết, Mr.Đàm khá bận rộn với các show diễn. Nhưng anh vẫn không quên vận động bình chọn cho người “cháu” cưng của mình. Có thể nói trong số 4 HLV, Đàm Vĩnh Hưng có số lượng fan cao nhất. Có vẻ như để phục thù cho thất bại của The Voice năm ngoái, Mr.Đàm đã bỏ ra rất nhiều công sức cho Thảo My ở mùa giải năm nay.

Thảo My bất ngờ ngay từ vòng giấu mặt khi được HLV Mỹ Linh tìm mọi cách để mời mọc về đội của mình, nhưng cô bé 17 tuổi đã có một lựa chọn phải nói là “rất sáng suốt” khi về với đội của Mr. Đàm.

Chiến lược của Mr. Đàm đã được lộ rõ ngay từ đầu, anh chọn Thảo My – một nhân tố mới toanh, sở hữu giọng hát trời phú với gương mặt dễ cuốt hút và bản lĩnh làm chủ sân khấu cao. Trong suốt các đêm thi, Mr. Đàm luôn chọn cho Thảo My phong cách dễ thương, trong sáng, dễ gây được thiện cảm cho khán giả. Ngược lại hoàn toàn so với những tiết mục hoàng tráng, kỳ công của Ngọc Trâm hay Song Tú.

Ngay trước đêm chung kết, “ông hoàng” Đàm Vĩnh Hưng đã kêu gọi các fan hâm mộ nhắn tin bình chọn cho “cháu cưng”  của mình. Nhiều người nghi ngờ liệu cô gái này có thực sự có đủ lượng fan của mình sau khi cuộc thi kết thúc hay không? Về vấn đề này, Mr Đàm thắng thắn: “Ngày hôm nay, người ta dùng tình cảm để chia sẻ cho nhau. Nhưng ngày mai nếu Thảo My không thật sự cố gắng, tiến bộ thì sự yêu thương đó sẽ không tồn tại lâu. Cũng không có điều luật nào cấm fan Đàm Vĩnh Hưng thành fan của Thảo My. Tất nhiên, cô bé đó phải thật sự nỗ lực, chứ tôi không dại gì đem fan tặng không cho người khác”.

Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng - Thảo My trong đêm chung kết.
Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng - Thảo My trong đêm chung kết.
Ai cũng biết Vũ Thảo My là cháu ruột của một gương mặt không xa lạ gì đối với showbiz Việt - hoa hậu, diễn viên Vũ Thu Phương. Các phần thi của cô trò nhỏ được Mr. Đàm dàn dựng công phu về mặt sân khấu và được dì Vũ Thu Phương thiết kế chu đáo về trang phục cũng như chăm sóc tận tình cho đến khâu trang điểm trong mỗi đêm thi.

Vũ Thu Phương và mẹ Thảo My luôn theo sát Thảo My trong đêm chung kết.
Vũ Thu Phương và mẹ Thảo My luôn theo sát Thảo My trong đêm chung kết.

Thảo My còn được ưu ái bởi những người lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng cho em từng bữa ăn, giấc ngủ và việc tập luyện. Mẹ Thảo My cũng vào Sài Gòn với cô từ vòng giấu mặt. Những vòng thi gần đây mẹ đã vào ở hẳn và chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi. Ngoài bố mẹ và “thầy” Hưng còn có nhạc sỹ Phương Uyên, người luôn giúp cô về bài vở, học thanh nhạc, vũ đạo và truyền dạy những kinh nghiệm sân khấu. Đấy là chưa kể thêm lượng fan cả trực tiếp tại nơi cô đang thi, cả gián tiếp tại quê hương Nam Định với những banner, băng rôn cổ vũ, kêu gọi bình chọn cho cô.

 Mỹ Linh không công nhận Quán quân là người xuất sắc nhất

Trước đêm chung kết, khá đông ý kiến cho rằng ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 2 chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Hoàng Tôn và Thảo My vì đây là hai thí sinh có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất. Tuy nhiên, khi cái tên “Thảo My” được công bố, không ít người bất ngờ. Bởi vì ngay từ đầu “Hoàng Tôn” đã là thí sinh có lượng người hâm mộ cao nhất.

Chia sẻ về chiến thắng trong đêm chung kết tối qua, HLV Mỹ Linh cho biết: "Trước đêm thi, tôi và Hoàng Tôn không ai có áp lực gì cả, vì vào đến đây, ai cũng đều chiến thắng. Ai được giải là do phiếu bầu cao hơn chứ không có nghĩa đó là thí sinh xuất sắc nhất. Đôi khi, bầu chọn của khán giả rất cảm tính, khó kiểm soát. Nhưng tôi tin cả 4 em hôm nay đều có phần thể hiện xuất sắc”. 

Với "phù thủy áo tím": “Thảo My có giọng hát đầy tiềm năng, đầy cảm xúc dù hôm nay phần trình diễn của em không phải thuyết phục nhất”. Cô cho rằng sự lựa chọn của khán giả dành cho Thảo My là sự lựa chọn cho tương lai âm nhạc của 5-10 năm sau. Mỹ Linh khẳng định cô tin khán giả vì khả năng nhìn thấy tương lai hơn hiện tại.

Với cách trả lời "chiến thắng của Thảo My là do phiếu bầu cao hơn, nhưng không có nghĩa đó là thí sinh xuất sắc nhất, vì đôi khi bầu chọn của khán giả rất cảm tính và khó kiểm soát" càng khiến không ít người nghĩ rằng cô chưa “tâm phục, khẩu phục” với kết quá của đêm chung kết Giọng hát Việt 2013.

Mỹ Linh trả lời phỏng vấn ngay sau đêm chung kết.
Mỹ Linh trả lời phỏng vấn ngay sau đêm chung kết.

 Lại một vụ scandal về dàn xếp kết quả trong “The Voice”?

Mỗi một cuộc thi qua đi, ngôi quán quân Giọng hát Việt lại được lôi ra bàn tán. Có nhiều thông tin khắng định rằng đã có sự dàn xếp kết quả Giọng hát Việt 2013 ngay từ đầu và Vũ Thảo My sẽ trở thành quán quân của cuộc thi. Đây là những thông tin không chính thức và chỉ là những tin đồn đoán ngoài lề. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong đêm chung kết đã khiến cho không ít người bày tỏ sự thất vọng về ngôi vị quán quân năm nay. Trên các trang mạng xã hội, có nhiều người khẳng định rằng "thi chỉ là hình thức, kết quả sắp sẵn vẫn không thay đổi", thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng: "Chung kết GHV không cần xem cũng biết được người thắng"

Có nhiều tình huống xảy ra khiến khán giả càng tin vào "sự sắp xếp kết quả" cho đêm chung kết: Tổng đài tin nhắn không phản hồi khi khán giả nhắn tin bình chọn cho các thí sinh khác ngoài Thảo My. Việc người dân Nam Định dùng banner và băng rôn kêu gọi bầu chọn cho Thảo My không tránh khỏi việc khiến người ta liên tưởng đến Nguyễn Quang Anh The Voice Kids với đơn kêu gọi bầu chọn của phường. Và thêm nữa, người sát cánh, hậu thuẫn, hỗ trợ cho Thảo My không chỉ có HLV Đàm Vĩnh Hưng mà còn có Vũ Thu Phương, là dì ruột của cô, và nhạc sĩ Phương Uyên - người đã từng nổi tiếng trong mùa The Voice 1 với việc dàn xếp kết quả.

Cùng ngắm lại khoảnh khắc đăng quang của Quán quân Giọng hát Việt 2013 - Vũ Thảo My:

 

Mùa "The Voice" thứ 2 tại Việt Nam đã qua đi, Vũ Thảo My cũng đã trở thành Quán quân. Trở thành ông hoàng, bà hoàng trong một đêm thì rất dễ nhưng để  làm được điều đó trong lòng mọi người thì khó hơn rất nhiều lần. Nhất là với Thảo My, cô gái mới 17 tuổi này càng cần phải cố gắng rất nhiều thì mới tạo được một kết quả bền lâu trong lòng  khán giả. 

Hoàng Hà
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.