Vụ "Một LĐ Việt tại Sudi Arabia kêu cứu": DN đưa LĐ đi xuất khẩu "chui"?

VIỆT LÂM |

Báo Lao Động ra ngày 2.12 đăng tải vụ việc bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1967, An Giang) làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia và bị ngược đãi. Gia đình bà Hòa phải đi vay 33 triệu đồng nộp cho Cty CP dịch vụ quốc tế Tân Hoàng Minh nhưng vẫn không đưa được bà Hòa về nước. Qua tìm hiểu thông tin, HĐLĐ bà Hòa ký để đi XKLĐ là hợp đồng không có giá trị pháp lý và bà Hòa thuộc diện XKLĐ “chui”. Thế nhưng vì sao những DN có thể lách luật và có thể đã qua mặt được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH)?

Cty Tân Hoàng Minh mạo danh?

Theo tài liệu mà ông Nguyễn Mạnh Trị (SN 1968 ở xã Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang) - chồng bà Hòa - cung cấp cho phóng viên thì bản hợp đồng lao động bà Hòa ký để đi xuất khẩu lao động do ông Cù Cao Cường (đại diện Cty Tân Hoàng Minh) đưa cho là mẫu của Cty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt (Cty Nam Việt).

Khi trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Việt - TGĐ Cty Nam Việt - cho biết: “LĐ Nguyễn Thị Hòa không phải do Cty Nam Việt tuyển chọn và đưa đi làm giúp việc tại Saudi Arabia; HĐ mà LĐ Hòa ký mang danh nghĩa Cty Nam Việt là không có giá trị pháp lý; Cty Nam Việt không có liên quan gì đến Cty Tân Hoàng Minh, ông Cù Cao Cường không phải nhân viên Cty Nam Việt”. Quá bức xúc, ông Việt bày tỏ: Vụ việc trên Cty Nam Việt bị ảnh hưởng lớn tới uy tín. Cty đã có công văn gửi phòng PC45 Công an TPHCM đề nghị điều tra ông Cù Cao Cường - GĐ chi nhánh Cty Tân Hoàng Minh - đã mạo danh nghĩa Cty Nam Việt để tổ chức tuyển chọn và đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trái với quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu của phóng viên, thì Cty Tân Hoàng Minh không có giấy phép đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và Cty cổ phần Traenco (Bộ Giao thông Vận tải) là đơn vị xin visa cho bà Nguyễn Thị Hòa đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia.

Qua tìm hiểu thông tin, PV nhận thấy, với thị trường giúp việc tại Saudi Arabia có trường hợp cá nhân đứng ra tuyển dụng LĐ rồi nhờ các Cty đóng visa cho LĐ rồi tự ý cho LĐ đi xuất khẩu mà không có hợp đồng LĐ (hợp đồng giữa DN với NLĐ), hoặc hợp đồng giả mạo. Trong khi đó, DN đóng visa lại không ký hợp đồng với NLĐ nên khi có sự vụ phát sinh thì rất khó giải quyết và điều này trái với quy định. Do đó, Cục Quản lý LĐNN cần có biện pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng nêu trên.

Cty Traenco phải có trách nhiệm với NLĐ

Liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Thị Hòa, bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng phòng Dịch vụ xuất khẩu lao động Cty Traenco - cho biết, qua rà soát, kiểm tra danh sách LĐ đi làm việc nước ngoài tại Cty cũng như hồ sơ lưu của NLĐ tại Cty thì không có tên LĐ Nguyễn Thị Hòa. Tuy nhiên bà Hải cũng đã thừa nhận Cty Traenco là đơn vị làm thủ tục xin visa cho bà Hòa.

Bà Hải giải thích: “Ngày 8.6.2016, Cty làm thủ tục xin visa tại Đại sứ quán Saudi Arabia cho LĐ Nguyễn Thị Hòa. Sau đó LĐ xin về để hoàn thiện hồ sơ cá nhân, Cty đã nhiều lần liên lạc nhưng không thể gặp được LĐ và bà Hòa cũng không quay lại Cty nên Cty không làm được thủ tục xin visa cho LĐ và cũng không quản lý được việc NLĐ đi làm việc ở nước ngoài qua Cty khác. Đối với bà Hòa, Cty Traenco không thu bất cứ khoản tiền nào và cũng không lưu giữ bất cứ giấy tờ cá nhân nào của NLĐ. Cty Traenco cũng không có mối liên hệ nào với Cty Tân Hoàng Minh và Cty Nam Việt”.

Nếu theo văn bản số 4644/LĐTBXH-QLLĐNN, do Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp ký ngày 12.11.2015 về việc chấn chỉnh việc đưa LĐ đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia để gửi các DN đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia thì trước khi nộp hồ sơ xin visa ở Đại sứ quán Saudi Arabia tại Hà Nội, Cty Traenco phải lập danh sách LĐ xin visa gửi Cục QLLĐNN để theo dõi… Tuy nhiên khi PV chất vấn về quy định trên, bà Hải cho biết, Cty không lập danh sách LĐ xin visa gửi Cục QLLĐNN!

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Trị (chồng bà Hòa) khẳng định: Từ trước đến nay, vợ tôi không liên hệ gì với Cty Traenco, vấn đề hợp đồng, thủ tục xin visa cho bà Hòa đều do Cty Tân Hoàng Minh thực hiện.

Với những thông tin mà bà Hải và ông Trị cung cấp, liệu có sự móc ngoặc giữa các doanh nghiệp để đưa LĐ Nguyễn Thị Hòa đi XKLĐ “chui”? Theo một số DN được phép đưa NLĐ đi làm nghề giúp việc gia đình tại Saudi Arabia thì mỗi LĐ sang Saudi Arabia, chủ sử dụng LĐ phải trả cho Cty tại VN từ 3.000-3.500 USD!

Cục Quản lý LĐNN cũng đã có văn bản số 2122/QLLĐNN-HQTACP yêu cầu Cty Traenco làm việc với các bên liên quan để chấm dứt việc NLĐ bị ngược đãi, đánh đập, làm việc quá sức và khẩn trương đưa NLĐ về nước. Ngoài ra, Cty Traenco khẩn trương kiểm tra, xác minh việc tổ chức đưa LĐ Nguyễn Thị Hòa đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia để báo cáo cục.

Ngày 14.12, ông Phan Chí Cường (con trai bà Hòa) cho biết: Ngoài số tiền 33 triệu đồng, ông Cù Cao Cường yêu cầu gia đình phải nộp thêm tiền vé máy bay cho NLĐ thay thế mẹ tôi và tiền vé máy bay để mẹ tôi về nước.


VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".