Viễn cảnh lấy chồng ngoại quốc trẻ đẹp, giàu sang: Nỗi đau của người trong cuộc

Phùng Bắc |

Qua đường dây mua bán người vừa khám phá ở tỉnh Tây Ninh mới hay viễn cảnh lấy chồng ngoại quốc được các đối tượng “buôn người” vẽ ra như một… “thiên đường”. Nào chồng đẹp trai, trẻ hào hoa, gia đình giàu sang phú quý, gia đình vợ được nhờ cả đời, nào chấp nhận lấy chồng là có ngay số tiền lớn… Vậy là những cô gái trong cuộc đã sập bẫy của bọn buôn người. Rồi những hứa hẹn chỉ là những lời nói láo rỗng tuếch và dẫn tới những cuộc đào tẩu khỏi chốn địa ngục trần ai.
Vẽ ra viễn cảnh… “thiên đường”

Phải nói rằng, các cô gái lỡ bước sa chân vào chốn làm dâu xứ người bằng con đường môi giới hôn nhân trái phép, các đường dây buôn bán phụ nữ đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ít học và thiếu hiểu biết.

Để tuyển chọn những cô gái muốn lấy chồng ngoại, cụ thể là lấy chồng Trung Quốc, đường dây buôn người do Phạm Thị Ngọc Tuyết (SN 1973, thường gọi là Hương, quê tỉnh Quảng Ninh, ngụ ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cùng 10 đồng phạm đã vẽ ra một viễn cảnh “thiên đường”. Tuyết và các tay chân của mình, lân la đến các địa bàn ở tỉnh Tây Ninh, dò hỏi những gia đình có con gái mới lớn, nhìn bề ngoài có chút nhan sắc thì tìm cách tiếp cận rồi mồi chài về chuyện lấy chồng Trung Quốc, là những chàng trai khôi ngô, tuấn tú, gia đình thì thuộc loại giàu sang và muốn lấy vợ Việt Nam. Không những được về làm dâu ở nước ngoài mà bọn buôn người do Tuyết cầm đầu còn thổi phồng nhiều câu chuyện ly kỳ về gia đình các chàng trai đang mong muốn lấy vợ Việt Nam như: Chỉ cần gật đầu đồng ý sang xứ người làm dâu thì gia đình nhà gái nhận ngay số tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Sau này về bên đó, cuộc sống sung sướng, chẳng phải đụng tay, đụng chân… mà cứ ngồi nhà hưởng mát, ăn bát vàng, gia đình cô dâu ở Việt Nam cũng nhận đều đặn những khoản tiền có thể nuôi sống cả nhà mà chẳng cần lao động gì cả…

Sự thật… bẽ bàng

Trong hàng loạt phi vụ do Tuyết và đồng phạm gây ra, không ít cô gái đã lâm vào chốn địa ngục trần gian. Sự thật bẽ bàng khiến họ hối hận không kịp, đành chấp nhận buông thả cho số phận đẩy đưa. Trong đó, có những cô gái đã dũng cảm đấu tranh để trở về với gia đình làm lại cuộc đời. Vào tháng 5.2013, Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ngụ khu phố 3, phường 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, là tay chân của Tuyết) đã “tuyển” cô L.T.K.T (SN 1989, ngụ tỉnh Tây Ninh) với lời hứa sẽ lấy chồng đẹp trai, nhà giàu sang ở Trung Quốc. T đồng ý và theo chân Lan từ TP.Tây Ninh xuống nhà của Võ Ngọc Thuận (SN 1989, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) rồi giao cho Thuận.

Thuận mang T xuống TPHCM giao cho một người phụ nữ tên là Sáu. Lúc này, khi “trùm” Tuyết đang làm thủ tục để xuất cảnh cho một số cô gái sang Trung Quốc, thì tại TPHCM, T được một người đàn ông Trung Quốc tuyển chọn đưa về Trung Quốc. Ngay khi được chọn làm vợ, T được người “chồng hờ” này đưa luôn số tiền 47 triệu đồng và trả tiền công tuyển chọn cho Lan 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đưa T sang Trung Quốc, người đàn ông này đã “bán” T vào một gia đình người Trung Quốc khác. Sự thật đắng lòng là T phải làm vợ một chàng trai bị bệnh thiểu năng và bị câm. Thế là T bắt đầu tìm cách trốn về nước. Tháng 6.2013, T giả vờ xin gia đình chồng về thăm nhà ở Tây Ninh rồi không quay lại nữa. Tại cơ quan điều tra, T tố cáo toàn bộ hành vi lừa bán của đường dây buôn người do Tuyết cùng đồng phạm thực hiện đối với cô.

Trường hợp N.H.L (SN 1978, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cũng tương tự như T. Vào khoảng tháng 10.2013, Nguyễn Thị Kim Mơ (SN 1975, ngụ ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) tìm gặp L tại Bến Cầu và bằng lời ngon ngọt, Mơ đã dụ dỗ L lấy chồng Trung Quốc. L theo chân Mơ đến quán càphê do Trương Thị Minh Hiền làm chủ. Sau đó, L được Hiền đưa xuống TPHCM giao cho “bà trùm” Tuyết tổ chức cho đàn ông Trung Quốc xem mặt chọn mua làm vợ. Sau khi L được chọn mua, “bà trùm” Tuyết nhận ngay số tiền 50 triệu đồng, từ số tiền này, Tuyết chi cho các đồng phạm và đưa cho gia đình L 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đi đến cửa khẩu Hữu Nghị Việt Nam-Trung Quốc, L phát hiện người chồng vừa mua cô là một người đàn ông bệnh hoạn liền tìm cách bỏ trốn về Tây Ninh, nói gia đình mang trả số tiền 20 triệu đồng cho bọn buôn người và trình báo công an.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.