Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3.8, Hùng điều khiển xe gắn máy chạy tới vựa cây cảnh của anh Nguyễn Văn Hùng trên đường Bình Giã để trộm cây cảnh. Do các chậu cây cảnh quá nặng, Hùng nhổ bật gốc rễ cây lên rồi đi tìm bao bì để đựng cây. Trong khi đi tìm bao bì, Hùng đến sạp bán trái cây của anh Nguyễn Thanh Phong, thấy trong sạp không có người, Hùng “tiện tay” lấy trộm 72 kg sầu riêng, 22 kg măng cụt, 6kg bơ, tổng trị giá số trái cây khoảng hơn 3 triệu đồng.
Sau khi đã lấy số trái cây, Hùng quay lại vựa cây cảnh lấy trộm 30 cây cảnh và một số chậu trồng cây cảnh chưa sử dụng. Tổng trị giá số chậu và cây cảnh khoảng gần 30 triệu đồng. Tất cả số tài sản trên Hùng mang về phòng trọ của mình chờ tiêu thụ.
Đến khi trời sáng, chủ vựa cây cảnh phát hiện bị mất trộm, lần theo dấu vết riêng, chủ vựa đã tìm đến chỗ cất giấu số tài sản bị Hùng trộm, trong đống cây cảnh có rất nhiều trái cây. Nghe tin sạp trái cây của anh Phong bị mất nên chủ vựa trái cây đã tìm tới và thông báo có nhìn thấy đống trái cây tại phòng trọ của Hùng, cả hai đã cùng nhau đến cơ quan công an để trình báo sự việc.