“Ghê sợ và xấu xa”
Hôm 3.7 là sinh nhật lần thứ 50 của Tom Cruise. Với Cruise, còn hàng loạt những nguyên nhân khác để anh cảm thấy “bi kịch” khi cán mốc 50 tuổi.
Hiện tại, Cruise đang bị mắc kẹt tại xứ sở đầy mưa Iceland để quay một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong khi cách đó nửa vòng trái đất, người vợ thứ ba của anh, nữ diễn viên Katie Holmes, đệ đơn ly dị và yêu cầu quyền giám hộ hoàn toàn cô con gái 6 tuổi - Suri Cruise - tại New York.
Vụ ly hôn của Cruise đình đám như vậy bởi anh là một trong những ngôi sao tên tuổi nhất của Hollywood. Mọi chi tiết dù nhỏ phát sinh từ cuộc sống của diễn viên này đều trở thành đề tài ăn khách của báo chí. Vấn đề là giờ đây, giáo phái Scientology đang bị lôi vào vụ ly dị của Tom-Katie và bị mổ xẻ dưới những khía cạnh tiêu cực nhất: Holmes ly hôn vì Cruise quá sùng tín Scientology; Holmes không muốn Suri là nạn nhân của Scientology; Scientology theo dõi Katie... Thậm chí, ông chủ của tờ The Sun, tỉ phú Rupert Murdoch, còn viết trên Twitter rằng “tà giáo này là một cái gì đó đáng ghê sợ và xấu xa”.
Không có tôn giáo nào trên thế giới lại quyên được nhiều tiền từ các tín đồ như Scientology. Khi đạt đến cấp độ “Clear” (Minh mẫn) – nơi các tín đồ được cho là lột bỏ hoàn toàn những nỗi sợ hãi tiền định và những suy nghĩ phi lý - khoản chi phí mà họ phải bỏ ra trong vài năm có thể lên đến 30.0000 bảng Anh. Nếu muốn chạm đến cấp bậc gần hơn với Xenu - một bạo chúa thiên hà đã giết hàng tỉ linh hồn qua việc thả bom hydrogen xuống các ngọn núi lửa 75 triệu năm trước, chi phí họ bỏ ra còn lớn gấp bội lần.
Ngoài việc phải tham gia các khóa học Scientology, các tín đồ còn phải chi tiền mua vật dụng cần thiết như E-meter, một dạng máy kiểm tra nói dối có thể mang theo với bộ phận thu thanh và chuyển mạng như máy truyền hình.
Nhân vật số 2 trong giáo phái?
Tom Cruise không phải là tín đồ nổi tiếng duy nhất của Scientology, nhưng chắc chắn là một trong những mắt xích mạnh nhất giúp giáo phái này chiêu mộ thêm thành viên.
Một số nguồn tin cho biết Cruise là nhân vật số 2 trong giáo phái, chỉ sau David Miscavige, lãnh đạo giáo phái hiện nay và là phù rể trong đám cưới của Tom-Katie. Miscavige là người chịu tránh nhiệm biến chuyển đạo Scientology từ một tôn giáo nhỏ, hoạt động khép kín khi được sáng lập bởi nhà khoa học L Ron Hubbard trở thành một trong những mạng lưới xã hội hùng mạnh nhất tại Hollywood, còn Cruise chính là viên ngọc trên vương miện của Scientology khi truyền đạo.
Song, vụ ly hôn của Cruise-Holmes không gì khác hơn một cú trời giáng với Scientology. Holmes đã đệ đơn ly dị tại New York, nơi cô sẽ có cơ hội tốt hơn để giành quyền một mình nuôi con hơn là tại bang California, nơi Scientology hoạt động mạnh mẽ. Theo bà Tony Ortega, Tổng Biên tập tờ Village Voice tại New York và là một người đối lập với Scientology, Holmes đã phải đưa Suri chạy trốn khỏi Cruise bởi lo sợ về những bài kiểm tra tinh thần ngặt nghèo của đạo Scientology mà cô bé sẽ phải trải qua khi tròn 6 tuổi.
Đạo Scientology còn thường xuyên bị cáo buộc đã theo dõi và nghe lén các thành viên. Sau khi Holmes đệ đơn ly hôn, một số thành viên của Scientology đã cắm chốt trước cửa căn hộ tại New York, nơi Holmes và con gái Suri mới chuyển đến. Một số nguồn tin cho biết, kể cả Cruise cũng bị các đồng đạo Scientology theo dõi.
Chính sách của Miscavige trong việc thôn tính Hollywood có lẽ đã được bắt đầu từ việc hình ảnh của Cruise được treo trên tường của hàng triệu thiếu nữ. Nhưng vị trí ngôi sao của Tom Cruise trong Scientology có lẽ đang mất dần.
Cruise còn được xem là thảm họa hình ảnh đơn lẻ lớn nhất của Nhà thờ Scientology khi hay có những phát ngôn và hành động quá khích, như việc nhảy lên ghế sofa trong chương trình của Oprah để bày tỏ tình yêu với Holmes. Nó còn chứng tỏ những đồn đoán rằng Cruise không phải là Thetan - linh hồn trôi nổi hàng tỉ năm tuổi đang cư ngụ trong cơ thể con người - thông minh nhất từ con tàu Xenu xuống Trái Đất theo giáo lý của Scientology.