Bây giờ, cái thời ấy đã qua, các cuộc thi không còn đủ sức hấp dẫn vì quá nhàm chán và bị đánh đồng với những chuyện hậu trường nhiều tai tiếng. Vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng cũng đã bị lấn át bởi vẻ đẹp như búp bê của các người đẹp dao kéo. Đến thời của các hình mẫu giải phẫu thẩm mỹ và trào lưu đám đông sẵn sàng công khai chê bai, “ném đá” các người đẹp không thương tiếc trên mạng. Dù nhan sắc trở nên có giá hơn sau các cuộc thi; đằng sau đó là những cuộc “ngã giá” giữa mỹ nhân và đại gia, và khái niệm sắc đẹp dường như dần ít gắn với sự tỏa sáng của tâm hồn.
Sắc đẹp, scandal và thị phi
Nếu so với các hoa hậu đăng quang sau này, thì các người đẹp như Hoa hậu VN đầu tiên Bùi Bích Phương, cùng các hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thiên Nga… đều có sức bật về học vấn, khả năng ứng xử, giao tiếp, cũng như không có scandal và xa lánh giới showbiz. Họ đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. Đặc biệt, người ta còn nhớ đến Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy với trí tuệ sắc sảo, cá tính, viết văn khá suôn sẻ.
Một số hoa hậu không may dính vào scandal và thị phi, nhưng đã vượt qua được, như Phạm Thị Mai Phương, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền. Những hoa hậu ở trong tâm bão của scandal như Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Nguyễn Thị Huyền rồi cũng tự chống chọi qua khỏi và trở lại bình yên.
Càng về sau, càng thể hiện rõ vai trò của êkíp đứng sau hoa hậu. Không chỉ là nhà trang điểm, nhà thiết kế, mà còn là nhà quản lý, PR. Một trong những hoa hậu giỏi PR cho mình, để cái tên luôn xuất hiện trên các báo mạng và mặt báo giấy, là Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hà Kiều Anh…
Các hoa hậu luôn xuất hiện trong nhiều sự kiện của giới showbiz, bản thân họ cũng là những ngôi sao sáng giá, đại diện cho những nhãn hàng nào đó, cho dù đi kèm đôi khi là những phát ngôn, những mẫu quảng cáo gây sốc, có thể làm lung lay chiếc vương miện họ từng đội. Thế nhưng, dường như có một quy luật bất thành văn, là càng nhiều scandal, càng “tỏa sáng” trong mắt đại gia, và càng cao giá hơn trong các sự kiện, các cuộc bay show.
Ngoài chuyện luôn gắn với thị phi, scandal tình ái với đại gia, các hoa hậu còn đối mặt với các cuộc chỉ trích kém nhan sắc. Dẫn đầu là Hoa hậu Ngọc Hân, tiếp đến là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sự chỉ trích gay gắt đến mức, có thể đốn ngã bất kỳ cô gái trẻ nào, nếu người đó không đủ bản lĩnh để đối diện với nó. Không chỉ bị săm soi vào đời tư, vào nhan sắc, các hoa hậu cũng thường bị soi ở học vấn, chuyên môn.
Hoa hậu Thùy Dung từng bị lục tung học bạ ở trường cũ, để cho dư luận thấy cô chưa tốt nghiệp PTTH. Tương tự, Hoa hậu Thu Thảo bị điều tra rằng, chỉ có trình độ cao đẳng chứ không phải đại học, cùng scandal gắn với gia đình. Hoa hậu Lý Thu Thảo một thời nổi tiếng nhờ những vai diễn và sau những thị phi cũng không chịu nổi áp lực, sang Canada sinh sống và kể từ đó không xuất hiện trước công chúng. Hoa hậu Ngọc Hân cũng dính nghi án đạo thiết kế, vắng mặt trong một đại lễ quan trọng.
Dối trá bủa vây
Hết thời cuộc thi Hoa hậu VN độc quyền một mình một chợ, mà mở ra thời kỳ nhan nhản các cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu trong nước, Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu ở hải ngoại, Hoa khôi, Người đẹp, Nữ hoàng… Danh xưng hoa hậu cũng trở nên mất giá vì hết sức nặng của những cuộc thi nghiêm túc. Không ít cuộc thi nhan sắc bị rút giấy phép vì có dấu hiệu không minh bạch. Và từ đây cũng có thể gọi là thời scandal của các người đẹp.
Điển hình là Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương phải lao đao một thời gian khi bị phát hiện đã nói dối tình trạng hôn nhân để đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Có hoa hậu xin trả lại vương miện vì không đáp ứng được “nhiệm vụ” mới. Nhiều hoa hậu đứng tim khi đối diện án mua giải.
Scandal, thị phi chưa đủ, là người đẹp thời nay còn phải chịu đựng được “gạch đá” của người đời. Trào lưu ném đá, chê bai, dìm hàng, so đo, khen chê quay ngoắt 180 độ là chuyện thường ở hậu các cuộc thi hoa hậu. Nhiều khi người đẹp bị “ném đá” mà hoàn toàn không đáng bị như vậy, như trường hợp Kỳ Duyên và các á hậu khác.
Đi thi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác tìm một danh hiệu, hay chỉ cần lọt vào Top 10 đã rơi vào tầm ngắm của đại gia, nhiều người đẹp trở thành thí sinh chuyên nghiệp, đến nỗi gương mặt của họ quá quen với nhiều mùa giải. Chán thi trong nước, nhiều nhan sắc liều nhận phạt để thi chui quốc tế. Có giải phụ thì về hy vọng được xóa án phạt; không có giải, lại chịu phạt để… thi tiếp. Không ít cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước trở thành trò diễn của các ông bầu và người đẹp. Phía sau các cuộc đăng quang hoa hậu còn có nhiều cuộc “ngã giá” khác, mà bước vào đó khó ra được.
Thời của nhan sắc tự nhiên không còn nữa, không ít hoa hậu sau đăng quang đều đẹp lên hơn nhiều theo tiêu chí thẩm mỹ của ngày nay: Mắt to, mũi chỉnh, cằm vót nhọn, ngực bơm, mông độn, da tắm trắng… Khó nhận ra đâu là hoa hậu người Việt và các người đẹp giải phẫu thẩm mỹ ở Thái Lan, Hàn Quốc… Không ít mỹ nhân thoắt ẩn, thoắt hiện, bay show, thành Tú Bà, gái gọi… trong giới showbiz.
Thời của cái giả lên ngôi, giả từ nhan sắc, cơ thể, ứng xử, hồ sơ… cho đến đời tư. Chưa bao giờ, cái đẹp về tinh thần, về sự tinh tế, phẩm hạnh lại bị đẩy đến hàng thứ yếu như thế. Nhưng cũng là lúc người đời đặt câu hỏi: Thi hoa hậu để làm gì? Cái ước mơ chấm phá lên “Bản đồ sắc đẹp thế giới”, là thế nào? Mọi thứ như những cơn lốc - tiền tài, nhan sắc, danh vọng; người may mắn thì thoát khỏi để trở về với bình yên, người bạc phận thì bị xoáy đi, đến khi trả lại chỉ còn là nỗi buồn và cay đắng.