Thảm án 3 mẹ con ở Long An: Sự thật thế nào vẫn là nỗi buồn vô tận

Hoàng Tân |

Ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An (PC45), cho biết chưa thể nói vụ 3 mẹ con chị Đỗ Thị Ái Nguyên chết bất thường là bị sát hại hay tự tử, bởi còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Ông Phạm Thanh Tâm - Trưởng công an huyện Cần Giuộc - cho biết: “Trong quá trình thu thập tại hiện trường có nhiều điểm nghi vấn. Chính vì còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên PC 45 đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân. Việc khởi tố nhằm phục vụ quá trình điều tra truy xét có hay không có tội phạm trong vụ giết người. Nếu xác định có dấu hiệu tội phạm sẽ tiếp tục khởi tố bị can”.

Cái chết của 3 mẹ con trong một gia đình đã làm xôn xao người dân ấp Thạnh Trung, huyện Cần Giuộc. Theo nhiều người dân ở đây, gia đình chị Nguyên sống không bao giờ mất lòng ai, họ luôn sống chan hòa với mọi người trong xóm. Vậy tại sao họ bị giết chết, có phải là do hung thủ thực hiện hành động man rợ để cướp tài sản hay chính chị Nguyên bị trầm cảm tự giết con rồi tự sát? Trước đó có 1 số thông tin cho rằng lực lượng chức năng đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là của chị Đỗ Thị Ái Nguyên để lại với nội dung chị Nguyên tự nhận là “người vợ không tốt” và có ý định muốn tự tử, do thương hai con nhỏ nên chị Nguyên “xin đưa 2 đứa đi cùng để chăm sóc”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện một số tin nhắn thể hiện nội dung chán đời trong điện thoại của chị Nguyên,  những  nghi vấn đó đang được các ngành chức năng làm rõ.

Chị Nguyễn Thị Nhung, người dân ở ấp Thanh Trung, cho biết: “Vợ chồng chị Nguyên và anh Thanh có 3 đứa con đều dễ mến, ngoan hiền, cô con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như hiện sống với ông bà nội, cách nhà chị khoảng 300m và 2 con là Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi), Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi). Lúc trước chị Nguyên đi bán vé số dạo, có lần bán cho anh Thanh trúng được giải đặc biệt và được ba mẹ hai bên chấp nhận nên cả hai người tiến đến hôn nhân. Do hoàn cảnh khó khăn, nhờ có chí hướng làm ăn khoảng mấy năm nay, anh Nguyễn Tấn Thanh đã quyết định chuyển sang đi mua bán tôm ở Bến Tre để kiếm tiền lo cho gia đình được tốt hơn. Nhận được tin báo vợ con đã bị sát hại, anh Thanh đã vội thuê xe chạy về nhà, trên đường trở về nhà anh Thanh như cái xác không hồn, nhiều lần ngất xỉu phải đưa vào trạm y tế xã cấp cứu. Đến khi được vào nhìn vợ con lần cuối anh Thanh đã ngã quỵ khóc thảm thiết, nói trong ngẹn ngào: “Làm vất vả, khổ cực bao nhiêu nhưng khi nghĩ đến nụ cười, tiếng nói của các con là tôi quên hết mệt nhọc. Mới đêm qua còn mong đến cuối tuần sẽ về thăm vợ con nhưng bây giờ mẹ con nó đã ra đi vĩnh viễn rồi còn gì nữa đâu”.

Bà Trần Thị Phướng, mẹ ruột của anh Thanh, người đầu tiên phát hiện ra cái chết thê thảm của con dâu và 2 cháu, nói: “Khoảng 7 giờ sáng, tôi đi ngang nhà tụi nó thấy cửa mở, mấy đôi dép của tụi nhỏ còn ở thềm, tưởng tụi nó ngủ quên trễ học nên tôi vào gọi, ai ngờ vừa vào đã thấy con dâu nằm gục bên vũng máu trên người có nhiều vết thương, hai đứa cháu trên người cũng đầy vết thương nằm bất động trên giường. Quá bất ngờ, quá đau đớn. Mẹ con nó chết thảm quá. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không tin chuyện xảy ra với con và cháu tôi. Có phải thật sự con dâu tui giết hai đưa cháu nội tui rồi tự sát không, nếu đúng như thế tại sao nó làm vậy? Tôi mong các ngành chức năng cần điều tra làm rõ vụ việc để gia đình tôi được biết vì sau con và cháu tôi lại chết thảm như vậy".

Theo thông tin bước đầu cơ quan chức năng quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đạc không có sự xáo trộn. Tại giường ngủ nơi hai cháu nhỏ chết cũng không hề có sự phản kháng. Tất cả mọi thứ cho thấy dường như các cháu đang ngủ say. Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện ra thư tuyệt mệnh của chị Nguyên để lại. Có phải chính chị là hung thủ rồi tự tìm cái chết hay không. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang hoàn tất hồ sơ, làm rõ vụ án rồi sẽ cung cấp thông tin chính thống.

Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình.
Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình.
Bà Phượng (đội nón), mẹ nạn nhân Nguyên thất thần trước cái chết của con gái.
Bà Phượng (đội nón), mẹ nạn nhân Nguyên thất thần trước cái chết của con gái.
Anh Thanh cùng con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như đau khổ trước cỗ quan tài.
Anh Thanh cùng con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như đau khổ trước cỗ quan tài.
Anh Thanh cùng con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như đau khổ trước cỗ quan tài.
Anh Thanh cùng con gái lớn Nguyễn Thị Bích Như đau khổ trước cỗ quan tài.
Nhiều người trong gia đình ngã qụy trước quan tài.
Nhiều người trong gia đình ngã qụy trước quan tài.

 


Hoàng Tân
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.