Nữ diễn viên chiến thắng giải Oscar thừa nhận cô thường cảm thấy “kiệt sức” sau mỗi ngày trông nom Louis – cậu con trai Sandra nhận nuôi năm 2010 – nhưng cô vẫn vô cùng hạnh phúc bởi cậu bé mang lại cho cô rất nhiều niềm vui.
Sandra li dị chồng cũ Jesse James vào năm 2010 khi phát hiện ra việc chồng lừa dối. Cô chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng chỉ tập trung chăm sóc Louis. Tôi dậy từ sáng sớm, chở con đi học và sau đó có một vài giờ rảnh rỗi cho mình. Nhưng khoảng thời gian đó thường được sử dụng vào việc giặt là.”
Sandra Bullock hạnh phúc bên cậu con trai Louis (Ảnh: FameFlynet) |
“Các bậc cha mẹ luôn than phiền về việc cảm thấy “kiệt sức”. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng với Louis mọi thứ đều vui vẻ và mới lạ. Tôi thức dậy vào mỗi sáng với mục tiêu duy nhất là cảm thấy vui vẻ. Ai có thể nói điều này chứ? Tôi cảm thấy mình may mắn và được phù hộ”.
Sandra Bullock từng tiết lộ trên tạp chí Bild của Đức rằng cô không sợ “dấu hiệu tuổi tác” và giữ cho mình luôn hoạt động để được trẻ lâu. “Tôi yêu thể thao. Tôi tập luyện thể thao thường xuyên và hạn chế sử dụng máy tính cũng như xem video. Cười nhiều và suy nghĩ tích cực. Miễn là tôi có đủ tiền để trả cho các chuyên viên trang điểm thì mọi việc đều ổn. Tôi cảm thấy trẻ trung và tự do tự tại. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ không còn trẻ trung trước ống kính”.
Sandra cũng từ bỏ một thói quen ưa thích. “Tôi bỏ uống cà phê. Đối việc tôi việc này còn tệ hơn việc từ bỏ người mình yêu,” cô chia sẻ.