Cảnh sát địa phương cho biết, vợ ông Minghua Tang (39 tuổi) đã bỏ nhà ra đi do ông Tang chỉ suốt ngày uống rượu và không chịu làm ăn gì. Vợ ông Tang đã đi lấy chồng khác và để đứa con của họ là Kao cho ông Tang nuôi dưỡng.
Kao thường xuyên bị đánh vì những cơn tức giận vô cớ của ông Tang. Trong ngày xảy ra án mạng, khi Kao đái dầm, ông Tang đã rất tức giận và kéo cậu con trai của mình ra khỏi nhà.
Khi Tang không chịu làm theo, ông Tang đã cắt cổ Kao và thậm chí còn nhẫn tâm cắt bộ phận sinh dục của cậu bé.Người hàng xóm đã vô cùng hoảng sợ khi thấy xác của Kao trên vũng máu. Cảnh sát đã bắt ông Tang ngay sau đó và ông bố vô nhân tính này đã đổ lỗi cho người vợ cũ của mình đã gây ra thảm cảnh trên.