Nhiều tài liệu cho rằng, “Ngày của Mẹ” có nguồn gốc từ thời Hi Lạp và La Mã cổ đại. Trên thế giới, “Ngày của Mẹ” được tổ chức vào các ngày khác nhau. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới chọn ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 để kỷ niệm “Ngày của Mẹ”.
“Ngày của Mẹ” còn có tên gọi khác là “Ngày Hiền mẫu”, được xem là ngày dành riêng cho các bà mẹ, tôn vinh tình yêu thương và cũng là dịp để con cái tỏ lòng biết ơn tới những người đã sinh ra mình. Trải qua thời gian, ý nghĩa “Ngày của Mẹ” càng trở nên sâu sắc.
Hiện nay, “Ngày của Mẹ” đã lan rộng ra hơn 65 quốc gia trên toàn thế giới. Vào ngày này, những người con sẽ thể hiện tình cảm và tấm lòng của họ tới người mẹ của mình bằng những cách khác nhau như qua những câu chúc, thiệp chúc mừng tự làm, hoa… Những món quà dù là vật chất hay tinh thần với mong muốn Người Mẹ của mình sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay kỷ niệm “Ngày của Mẹ” với các phong tục bắt nguồn từ Bắc Mỹ và Châu Âu. Khi được phổ biến tại các quốc gia khác, “Ngày của Mẹ” đôi khi được thay đổi đôi chút để phản ảnh nền văn hóa từng nơi, một số nước để hợp nhất ngày lễ này với những sự kiện quan trọng của bản xứ (ví dụ như tôn giáo, lịch sử, và truyền thuyết).
Một số quốc gia đã có sẵn một ngày lễ hội dành riêng cho người mẹ và vay mượn thêm các tục lệ của “Ngày của Mẹ”, như là việc con cái tặng hoa cẩm chướng cũng như là thiệp viết bằng tay cho mẹ mình. Tại những quốc gia mà Ngày Hiền Mẫu chưa được phổ biến, giới truyền thông nhắc đến ngày lễ này như là một cách giới thiệu văn hóa của nước ngoài.
Tại Việt Nam, bên cạnh những ngày lễ truyền thống như Lễ Vu Lan (được tổ chức vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch), “Ngày của Mẹ” (Ngày Hiền mẫu) được biết đến nhiều hơn trong những năm gần đây. Năm nay, “Ngày của Mẹ” được tổ chức vào ngày 8.5. Nó nhắc nhở chúng ta hãy biết yêu thương Mẹ, trân trọng những gì chúng ta đang có.
Là những người con, chúng ta hãy thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và báo hiếu cho cha mẹ của mình mỗi ngày các bạn nhé! Bởi “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”