Agbonlahor và Micah Richards bỏ mặc Villa, du hí ở Dubai
Trong khi Aston Villa đang phải đối diện với nguy cơ xuống hạng khi mùa giải năm nay kết thúc, thì bộ đôi cầu thủ đang chơi cho đội bóng này là Gabby Agbonlahor và Micah Richards lại bị bắt gặp đang du hí ở tận Dubai. Hình ảnh Agbonlahor ngậm một điếu shisha trên đường phố của Dubai đang lan truyền trên mạng và nhận được nhiều sự chỉ trích cũng như sự tức giận của người hâm mộ The Villans. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo 29 tuổi này và người đồng đội Micah Richards đã cùng với bộ đôi cầu thủ của Crystal Palace là Dwight Gayle và Frazier Campbell tham gia vào một bữa tiệc thâu đêm tại một hộp đêm ở UAE.
Micah Richards sau đó được các cổ động viên Villa gắn với biểu tượng của một gã hề. Còn đối với Agbonlahor, hình ảnh này sẽ giúp anh sớm được rời khỏi đội bóng. Agbonlahor không phải là người đầu tiên ở Premier League bị bắt gặp với hình ảnh chiếc ống shisha. Trước anh, Raheem Sterling và Jack Wilshere cũng đã bị bắt gặp với hình ảnh tương tự.
Rooney bị người hâm mộ tuyển Anh quay lưng
Sau chiến thắng của tuyển Anh trước tuyển Đức ở Berlin hồi thứ 7 tuần trước, Rooney đã Tweet lời chúc mừng của mình đến đội tuyển và các đồng đội. Tuy nhiên, anh đã nhận được những phản hồi khá cay đắng. Không những phải nhận lấy sự dửng dưng từ người hâm mộ, một số người còn có những lời lẽ không hay dành cho anh. Nhiều người đã không bận tâm tới Rooney và cho rằng anh không nên quay lại tuyển Anh. “Tôi hy vọng cậu tránh xa đội tuyển Anh càng xa càng tốt”, là những gì mà một người hâm mộ Tam sư đã dành cho đội trưởng của họ.
Thậm chí có một trang web đã lấy ý kiến xem có nên để Rooney đến Euro 2016 hay không, và có tới 77% số người đã chọn không. Trước những làn sóng trên, cựu cầu thủ Teddy Sheringham đã cho rằng đó là những hành động “vô ơn” và “thiếu tôn trọng” đối với người là một phần lịch sử của đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ chỉ thấy được những điều mà Vardy cùng với Kane làm được trước mắt mà quên đi những gì Rooney đã từng làm trong quá khứ.
Rooney vẫn chưa lên tiếng đáp trả những điều nói trên. Tuy nhiên, anh chắc sẽ phải nổ lực rất nhiều sau chấn thương, bởi chỉ có những gì được thể hiện trên sân cỏ mới chứng minh được cho người hâm mộ rằng chỉ trích anh là một sai lầm.
Arsenal tiếp tục đưa thêm mục tiêu vào tầm ngắm
Sau khi lên tiếng muốn sở hữu Ibrahimovic, Aubameyang, Toni Kross, Granit Xhaka, và Victor Wanyama thì mới đây Arsenal đã đưa thêm cầu thủ Dortmund - Henrikh Mkhitaryan vào mục tiêu chuyển nhượng mùa hè tới. Họ đã gửi tuyển trạch viên tới xem tiền vệ tấn công của câu lạc bộ Borussia Dortmund và phân tích sự tiến bộ của anh qua các Video.
Tiền vệ 27 tuổi người Armenia đã gia nhập Dortmund từ câu lạc bộ Shakhtar Donetsk của Ukraina từ năm 2013 với giá 23,5 triệu bảng. Hợp đồng của anh với đội bóng nước Đức còn thời hạn đến mùa hè 2017 và đội bóng cũng đang muốn gia hạn hợp đồng để giữ anh lại cùng với các trụ cột khác. Tuy nhiên, Mkhitaryan đang xem xét có nên chuyển tới sân Emirates hay không. Ngoài Arsenal thì còn rất nhiều câu lạc bộ lớn của Châu Âu cũng đang rất muốn có chữ ký của anh, trong đó có Liverpool và Tottenham.
Chelsea gọi lại cầu thủ cho mượn
Chelsea đã lên kế hoạch cắt ngắn hợp đồng cho mượn cầu thủ Andreas Christensen với Borussia Monchengladbach. Các bên đã có thỏa thuận về việc Christensen sẽ chơi cho câu lạc bộ của Đức 2 năm bắt đầu từ mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, việc Chelsea sẽ chia tay John Terry khi mùa giải này kết thúc, trong khi Kout Zouma đang phải nằm viện khiến tình hình nhân sự ở tuyến phòng ngự của The Blues gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, hậu vệ người Đan Mạch lại có sự tiến bộ vượt bậc, nên ban lãnh đạo đội bóng đã lên kế hoạch về việc cắt ngắn hợp đồng cho mượn của cầu thủ này với Monchengladbach xuống còn 12 tháng và triệu hồi anh vào mùa hè này.
Với nhiều cầu thủ chơi theo dạng cho mượn thì đó là một tin vui, nhưng với Christensen thì là chưa hẳn. Chelsea vẫn đang theo đuổi mục tiêu John Stones của Everton. Và ở một chiều hướng khác, người được cho là sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge là Antonio Conte đang muốn mang theo hậu vệ Leonardo Bonucci từ Juvetus, nơi mà hai người đã có thời gian làm việc cùng nhau. Christensen cho rằng anh muốn ở lại Monchengladbach chí ít là cho đến hết hợp đồng cho mượn.
Michael Jordan là vận động viên thể thao nghỉ hưu giàu nhất thế giới
Mới đây tạp chí Forbes đã công bố huyền thoại bóng rổ Michael Jordan là ngôi sao thể thao đã nghỉ hưu có thu nhập lớn nhất trong năm 2015 và là vận động viên thể thao đã nghỉ hưu giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính lên đến 1 tỉ USD. Trong năm 2015 Jordan thu về 76,5 triệu bảng Anh (ước tính 110 triệu USD).
Xếp sau huyền thoại bóng rổ là cựu cầu thủ của MU và Real David Beckham. Số 7 của MU đã kiếm được khoảng 45,2 triệu bảng Anh (khoảng 65 triệu USD) từ những hợp đồng quảng cáo, và với thương hiệu hình ảnh của mình, dự kiến thu nhập của Beckham sẽ không ngừng tăng trong các năm tới.
Xếp thứ ba trong danh sách này là tay golf 86 tuổi Arnold Palmer, kiếm được 27,8 triệu bảng (ước tính khoảng 40 triệu USD) vào năm ngoái, đây là vận động viên lớn tuổi duy nhất nằm trong top 10. Tài sản của ông chủ yếu đến từ chuỗi 500 của hàng mang tên ông ở Châu Á, với nhãn hiệu đồ uống mang tên ông.
Xếp sau những cái tên nói trên là Junior Bridgeman (bóng rổ - 22,3 triệu bảng/32 triệu USD) và Jerry Richardson (bóng chày - 21 triệu bảng/30 triệu USD), Jack Nicklaus (golf - 26 triệu USD), Shaquille O'Neal (bóng rổ - 22 triệu USD), Roger Penske (đua xe - 20 triệu USD), Gary Player (golf - 19 triệu USD) và Ervin 'Magic' Johnson (bóng rổ - 18 triệu USD) là những người nằm trong top 10.
Pele xếp ở vị trí thứ 13 sau khi kiếm được 9,7 triệu bảng năm ngoái. Tay vợt Trung Quốc Li Na, người đã ngừng chơi trong năm 2014, là vận động viên nữ xếp cao nhất, ở vị trí thứ 14.