Kết thúc cuộc tình đồng tính bi thảm của hai cô gái: Người chết, kẻ tù chung thân

Chí Hải |

Vụ trọng án vừa được phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử, ai dự khán cũng phải ngậm ngùi cho số phận của hai người phụ nữ. Họ yêu nhau, sống chung với nhau như… “vợ chồng”, nhưng những cơn ghen tuông đồng tính đã dẫn đến kết cục bi thảm.

Câu chuyện đắng lòng

Giết người mình yêu, rồi tự sát nhưng bất thành, đứng trước vành móng ngựa, người phụ nữ ngậm ngùi trả lời từng câu của hội đồng xét xử, mong muốn được giảm án. Sau khi ra tay hạ sát người yêu, bị cáo này từng tìm đến cái chết để kết thúc cuộc tình, song bây giờ khát khao được sống, được tự do trong cô lại lớn hơn bao giờ hết. Mức án tù chung thân được tuyên và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị bác bỏ đã kết thúc một cuộc tình cay đắng.

Được các cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải ra vành móng ngựa dự phiên tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh, Lê Thị Thuận (SN 1975, ngụ ấp Thanh Nhung 2, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) tỏ ra hối hận và ăn năn. Còn nhớ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND TP.Hồ Chí Minh hôm 30.7, lúc ấy, Thuận luôn cúi đầu, lo sợ và lảng tránh những cái nhìn của hàng trăm người dân đến dự phiên tòa xét xử lưu động tại ngã ba đường 52 và 57 chung cư Nhất Lan, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh (khu vực từng rúng động vì vụ án do chính Thuận gây ra). Lần này, Thuận tỏ ra ăn năn hối cải, khai thành khẩn từng hành vi gây án của mình với Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Thuận cho rằng: “Bị cáo kháng cáo lên tòa phúc thẩm vì bị cáo đã ăn năn hối cải những hành vi mình gây ra. Bị cáo muốn làm lại cuộc đời, tốt hơn, trong sáng hơn… Bị cáo muốn sớm trở về gia đình muôi mẹ già, vì cha bị cáo đã mất từ sớm”. Thuận cũng cho rằng, trước đây, khi giết người mình yêu, Thuận cũng muốn chết cho xong, nhưng khi được cứu sống, thấy cuộc đời vẫn tươi xanh ở phía trước, cái chết không giải quyết được chuyện tình cảm bi đát, nên Thuận thành khẩn, thiết tha được sống tiếp cuộc đời còn lại.

Mối tình ngang trái ấy là mối tình đồng tính nữ. Từ miền quê nghèo, Thuận lên Sài Gòn kiếm sống và rồi yêu chị Lương Thị Thủy từ năm 2007 và cùng nhau thuê phòng sống như “vợ chồng” tại số HA9, đường số 3B, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Sau 6 năm chung sống, Thuận và chị Thủy bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì ghen tuông. Khoảng tháng 10.2013, khu nhà trọ xuất hiện một người phụ nữ tên là Hồ Thị Thi đến thuê phòng trọ số 4, cách phòng trọ số 10 của Thuận và Thủy khoảng 50m. Từ ấy, mối tình giữa Thuận và Thủy bị lung lay và chao đảo vì chị Thi mới đến đã có những cái nhìn trìu mến nhắm vào Thủy.

Vì ghen tuông cay đắng, Thuận muốn tìm đến cái chết. Ngày 21.12.2013, Thuận đã mua một chai thuốc trừ sâu về cất trong phòng trọ chờ thời cơ tự sát, kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, trong cơn ghen tuông mù quáng, Thuận quyết định không “ra đi” một mình mà toan tính thêm một bước khác, tiêu cực hơn, đó là muốn người mình yêu phải chết cùng…

Giọt nước tràn ly

Khoảng 20h ngày 23.12.2013, Thuận và Thủy đang dọn dẹp nơi bán hàng để về nhà trọ, thì chị Thi nhắn tin điện thoại rủ Thủy đi chơi. Thủy đi chơi với Thi, còn Thuận dọn hàng xong thì về nhà trọ nằm xem tivi. Đến khoảng 21h, Thuận nổi cơn tam bành khi thấy Thủy và Thi cùng đèo nhau trên xe gắn máy về nhà trọ. Đùng đùng nổi giận, Thuận sang phòng trọ nơi Thi đang ở, quát lớn: “Tại sao em rủ Thủy đi chơi hoài vậy, em có biết là Thủy đang bị bệnh không?”. Như đổ dầu vào lửa, Thi thách thức Thuận: “Thích đi chơi với Thủy không được sao?”. Song thấy Thuận nóng giận đùng đùng, Thi sợ hãi liền gọi điện cầu cứu Thủy sang dẫn Thuận về.

Trở về phòng trọ, Thuận và Thủy xảy ra trận cãi nhau dữ dội. Thủy thách thức Thuận là sẽ tiếp tục bỏ nhà đi chơi với Thi, rồi vừa nói Thủy vừa cởi quần áo định mặc đồ mới đi chơi luôn. Thấy vậy, Thuận vội vã lao đến ôm chân Thủy cầu xin và năn nỉ. Tuy nhiên, do Thủy tỏ ra cương quyết, nên Thuận nổi cơn tam bành, lao vào bếp chộp lấy con dao phóng ra chặn Thủy và đâm thẳng vào ngực một nhát thấu phổi, trúng tim. Cú đâm chí mạng khiến Thủy đổ gục tại chỗ. Thấy Thủy đau đớn quằn quại, Thuận chộp cái gối đè lên mặt Thủy và tiếp tục cắt một nhát vào vùng cổ nạn nhân.

Thủy chết, Thuận mặc quần áo cho người tình, ngồi nhìn nạn nhân một lúc rồi quyết định viết một bức thư trăng trối về mối tình đồng tính ngang trái gửi tới gia đình. Thuận tìm đến cái chết bằng cách uống chai thuốc trừ sâu đã mua trước đây. Uống gần hết chai thuốc sâu, Thuận lăn ra ôm xác người tình cho đến khi lịm đi. Đến sáng hôm sau, những người dân sống trong khu nhà trọ đi ngang phòng trọ của Thuận và Thủy thấy cửa khép hờ, tivi vẫn mở, nên vào xem sao, thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt. Thấy Thuận còn thoi thóp, nên họ vội vã đưa đi cấp cứu. Đến nửa tháng sau, tức ngày 7.1.2014, Thuận hồi tỉnh, xuất viện và bị Cơ quan CSĐT bắt giữ về hành vi “giết người”.

Cũng như phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử lưu động hôm 30.7, tại phiên tòa phúc thẩm hình sự của TAND tối cao TP.Hồ Chí Minh vừa diễn ra ngày 29.10, Thuận luôn khai báo thành khẩn, nhận toàn bộ hành vi giết người tình đồng tính và tỏ ra ăn năn hối cải.

Luật sư bào chữa cho Thuận cũng cho rằng, tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, Thuận đều tỏ ra ăn năn, có thân nhân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, do có trình độ thấp (lớp 3/12) nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, gia đình Thuận cũng đã tự nguyện khắc phục cho gia đình bị hại số tiền 30 triệu đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm b, p, Khoản 1, Khoản 2, Điều 46 Bộ luật Hình sự, mong HĐXX xem xét chiếu cố áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn cho Thuận đủ có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tòa cấp sơ thẩm tuyên án tù chung thân đối với Thuận và tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thuận, tuyên y án tù chung thân với Thuận, bởi lẽ tòa sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho Thuận.

Tại phiên tòa, cha đẻ của chị Lương Thị Thủy yêu cầu Lê Thị Thuận bồi thường 80 triệu đồng tiền mai táng cho chị Thủy và 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Tổng cộng, Thuận bị yêu cầu bồi thường 130 triệu đồng. Xét đây là yêu cầu thỏa đáng, tòa tuyên buộc Lê Thị Thuận bồi thường cho gia đình bị hại Lương Thị Thủy số tiền 100 triệu đồng (đã trừ 30 triệu đồng đưa trước đó).

 

Clip: Công an đang tập trung khám xét hiện trường ngày Thuận giết người tình.


Chí Hải
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.