Sáng 9.7, đoàn Hành trình Đỏ chặng phía Nam với 70 tình nguyện viên (TNV) đã có mặt tại TPHCM cùng với Hội Chữ thập đỏ TP tổ chức chương trình hiến máu “Trái tim miền Nam – Khát khao và cống hiến”. Hàng nghìn người dân TP đã đến hiến máu và được tư vấn về căn bệnh tan máu bẩm sinh.
Nổi bật với sắc đỏ của ngày hội là hình ảnh những chàng trai cô gái trong bộ trang phục đỏ đang tất bật với những công việc hướng dẫn, tư vấn, chạy chương trình …
Để có mặt trong chuyến hành trình này với các bạn trẻ là điều không đơn giản, TS Ngô Mạnh Quân, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ chia sẻ: “Từ 5.000 hồ sơ, chỉ có 120 ứng cử viên xuát sắc nhất được lựa chọn. Các bạn phải trải qua các vòng phỏng vấn, trải nghiệm trước đó 1 tháng, được tập huấn tại TPHCM và Hà Nội. Vậy nên mỗi TNV lên đường đều phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tinh thần học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện mình, góp sức cho thành công của chiến dịch”.
Ngay chính từ những ngày đầu tiên, Hành trình Đỏ trở thành lớp học mà ở đó các bạn trẻ phải vượt qua chính mình. Và trên mỗi chặng đường họ đi qua, những bài học về lòng nhân ái lại đến từ những con người rất bình dị ở mọi miền Tổ quốc.
Các bạn trẻ là những người trực tiếp đi đến từng con phố ở đất mũi Cà Mau, đến các tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ hay ở cả vùng Tây Bắc, Đông Bắc để tuyên truyền vận động người dân hiến máu.
Có mặt trong đoàn hành trình chặng phía Nam, bạn Thanh Lâm, sinh viên trường ĐH Công nghiệp và Thực Phẩm TPHCM chia sẻ: “Chúng tôi lên đường với cả trách nhiệm của những đồng đội ở nhà, đây không còn là một chuyến du lịch mà là một hành trình nhân ái, kết nối trái tim con người Việt Nam mà chính tôi nhận được những bài học về tình người, về sự quý giá của giọt máu. Đi để thấy quê hương mình tươi đẹp nhưng vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh”.
Chia sẻ về ý nghĩa của Hành trình Đỏ, GS.TS Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban tổ chức chiến dịch khẳng định, một trong những mục tiêu rất quan trọng của chiến dịch là thông qua Hành Trình Đỏ để giáo dục cho thế hệ trẻ lối sống quan tâm đến cộng đồng, có trách nhiệm với những vấn đề của xã hội. Trên thực tế qua 2 năm 2013 và 2014 Hành trình Đỏ đã làm được tốt điều này và đã được cả xã hội công nhận. Hiếm có hành trình nào mà qua đó các bạn được thể hiện hết mình trong các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội.
GS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, đoàn hành trình chỉ có 120 người nhưng giá trị giáo dục lớn hơn khi đó là 120 tấm gương. Những hành động của họ sẽ lan tỏa trong toàn bộ cộng đồng xã hội. Hình ảnh đoàn hành trình đã để lại ấn tượng đẹp cho người dân cả nước, làm tấm gương cho các tình nguyện viên, các bạn trẻ ở địa phương. Giá trị các hoạt động của các bạn không chỉ có giá trị trong 1 tháng mà còn liên tục được nuôi dưỡng cho đến những thế hệ kế cận vào những năm tiếp theo
Như vậy, vượt qua ý nghĩa của một cuộc vận động hiến máu, Hảnh trình Đỏ đã trở thành cuộc cách mạng thay đổi nhận thức không chỉ cho các bạn trẻ trực tiếp tham dự mà còn cho toàn dân về hiến máu tình nguyện, về chia sẻ yêu thương giữa con người với con người.
“Năm nay đoàn hành trình sẽ đưa các bạn ra đảo Lý Sơn để tiếp tục mang hình ảnh nhân ái của mình đến với con người nơi đây, và với mục tiêu cao hơn nữa, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội giáo dục cho các bạn về tình yêu biển đảo quê hương. Chỉ khi được đến tận nơi, nhìn tận mắt, các bạn mới có thể hiểu và cảm nhận thật đầy đủ thật rõ ràng những bài học về lòng nhân ái từ chính mỗi con người Việt Nam”, GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.