Ngay sau khi công bố trailer hồi tháng 5, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" lập tức trở thành hiện tượng được kỳ vọng bậc nhất của năm. Phim ra rạp trong sự ngóng đợi của hàng loạt người hâm mộ điện ảnh, từ những ngày đầu công chiếu phim đã thu hút đông đảo người đến xem.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là bộ phim chuyển thể từ quyển truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, từng tạo nên cơn sốt và đạt giải thưởng văn học ASEAN vào năm 2010. Chuyện phim về tuổi thơ nghèo khó của hai anh em Thiều và Tường ở một làng quê Việt thân thuộc và nên thơ. Là nơi đã chứng kiến những rung động đầu đời của cả hai, tình cảm gia đình, tình anh em yêu thương chân thành, cũng như những đố kỵ, ghen tuông và những nỗi đau trong veo trong quá trình trưởng thành.
Không phụ lòng mong đợi của khán giả, ngay từ phút đầu tiên chiếu phim, nhiều bạn trẻ đều ồ lên và háo hức được trở về tuổi thơ qua những gam màu tươi sáng, từ khoảng xanh mênh mông đến ánh sáng hắt từ khoảnh ruộng, từ sự xuất hiện của hai anh em Thiều và Tường (diễn viên Thịnh Vinh và Trọng Khang) hiện ra như hai dấu chấm nhỏ hiền lành giữa khung trời xanh mướt của tuổi thơ ấy.
Mặc dù mới công chiếu ra rạp nhưng bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã thu hút một lượng lớn khán giả tới xem, mỗi người đều tìm được cho mình một phần về kí ức tuổi thơ, những cảm xúc rất đỗi ngây thơ, tình cảm gia đình mộc mạc ấm áp. Chị Lan Anh (30 tuổi, Cầu giấy) chia sẻ: “Chắc chắn tôi sẽ đi xem phim một lần nữa cùng với những người bạn của mình, vì phim giúp tôi tìm lại được kí ức tuổi thơ mà cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày khiến tôi dần quên mất kỉ niệm đẹp”.